-
Bị ép quan hệ, dọa phát tán ảnh nhạy cảm, người phụ nữ rủ cháu trả thù -
Bị quệt vào chân, người đàn ông đánh nạn nhân gãy xương mũi, gò má -
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật 27/9/2026: Sửu rộng cửa đón tài lộc, Tị vui cả ngày -
Nhà trong ngõ cụt giá rẻ: Món hời hay bài toán nhiều đánh đổi? -
Con gái bất ngờ nhờ mẹ đứng tên căn nhà, tôi chết lặng khi biết lý do từ con rể -
Triệt phá đường dây đánh bạc online hơn 1.000 tỷ: Thuê tài khoản, quét mặt chuyển tiền -
Tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên: Cabin xe tải lìa khỏi thân, tài xế may mắn thoát nạn -
Nghi phạm sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai sắp hầu tòa, người yêu cũ 17 tuổi được triệu tập -
Đình chỉ nhân viên xe buýt xô đẩy hành khách -
Hai cụ ông, cụ bà ở Hà Nội bị chó nhà tấn công, người gãy hở xương, người lóc da 25 cm
Thể thao
07/01/2025 17:31Báo Trung Quốc sửng sốt với cảnh tượng đặc biệt ở Việt Nam sau chức vô địch AFF Cup
“Sau chức vô địch AFF Cup, CĐV Việt Nam lại bùng nổ. Du khách nước ngoài nói: Tôi có cảm giác như tối nay, mọi người ở thành phố đều đổ ra đường”. Đây là tiêu đề của một bài bình luận đáng chú ý vừa được đăng tải trên trang 163 của Trung Quốc. Bài viết này mô tả khá sâu về bầu không khí lễ hội của người hâm mộ Việt Nam, theo sự cảm nhận của một số du khách đến từ châu Âu.
“Bước ra khỏi quán bar, Warren Bisset cảm thấy bầu không khí trên đường phố ở TP.HCM như sắp nổ tung khi người hâm mộ đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam tại AFF Cup. Người đàn ông 29 tuổi đến từ nước Anh nói rằng anh có cảm giác như mọi người ở thành phố này đều đổ ra đường vào đêm mà tuyển Việt Nam giành chức vô địch.
Người dân đi thành từng nhóm hô vang “Việt Nam vô địch!”. Khi Warren đứng ở một ngã tư ở Thủ Đức, nhiều người đi ngang qua đã chủ động đập tay anh để chúc mừng chiến thắng. Nhiều người mang theo còi, băng rôn để phân phát cho người qua đường, họ nắm tay nhau nhảy múa.
Điều thú vị là họ rất tự hào và muốn chia sẻ niềm vui đó với những người xung quanh. Warren đã nói như thế, và trước khi đến Việt Nam, anh từng sống ở 15 quốc gia nhưng cách ăn mừng chiến thắng của CĐV Việt Nam rất độc đáo” – trang 163 viết.
Trang báo của Trung Quốc trích lời của Warren Bisset: “Ấn tượng đầu tiên là sự đoàn kết. Ví dụ như ở Anh, mỗi người đều có cách ăn mừng riêng khi đội mình giành chiến thắng. Còn ở Việt Nam, CĐV thường tập trung thành nhóm lớn để tạo thành những đám đông khổng lồ đi qua nhiều tuyến phố. Họ sử dụng phương tiện giao thông như xe máy, ô tô, thậm chí cả xe đạp, xe ba gác. Mọi người đều rất thân thiện và dễ chịu.
Ở Anh, mỗi khi có các trận đấu bóng đá quan trọng, người hâm mộ thường uống rất nhiều để ăn mừng. Tuy nhiên, người Việt Nam có xu hướng tỉnh táo và xuống đường. Ngoài ra, người Anh thường đắm mình trong không khí chiến thắng trong thời gian dài hơn, từ vài ngày đến một tuần, trong khi CĐV Việt Nam ăn mừng cực kỳ cuồng nhiệt nhưng thường kết thúc sớm hơn, thường là trước nửa đêm.
Tôi rất ngạc nhiên khi một số bạn bè của tôi đã gần như thức suốt đêm để ăn mừng nhưng vẫn đủ tỉnh táo để đi làm vào sáng hôm sau”.

Trang 163 tiếp tục viết, trong đó có nhắc tới một du khách đến từ Scotland: “Vào đêm 5/1, Warren không thể bắt taxi hoặc dịch vụ gọi xe về nhà. Anh bước đi hòa vào dòng người dài 4,5 km ăn mừng chiến thắng.
Trước khi sang Việt Nam, Tony Abbey, một người nước ngoài khác, nói rằng anh nghĩ mình khó tìm được nơi nào yêu bóng đá như quê hương mình. Tuy nhiên, sau 8 năm sinh sống và làm việc ở TP.HCM, người đàn ông đến từ Anh này đã thay đổi suy nghĩ.
Tony nói rằng anh thật sự ấn tượng bởi tình yêu bóng đá và sự cuồng nhiệt của người dân Việt Nam. Các CĐV Việt Nam đã lan toả tình yêu này đến người nước ngoài. Tối 5/1, khi đến một quán bar ở Thủ Đức, anh phát hiện khoảng 70% số khách tại đây là người nước ngoài. Họ cùng nhau thảo luận và phân tích trận đấu.
Tony cũng nói rằng anh ít xem giải VĐQG Việt Nam (V.League) nhưng luôn theo dõi ĐTQG. Anh phát hiện ra rằng nhiều du khách từ châu Âu cũng sẵn sàng đi xe máy, thổi kèn, hát mừng cùng người hâm mộ Việt Nam.
Theo cảm nhận của Tony, bầu không khí ở đây thật tuyệt vời. Bóng đá là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người hâm mộ Việt Nam cũng giống như tại Anh vậy.
Một chuyên gia trong lĩnh vực thể thao đến từ Scotland Richard Harcus thì cho rằng tình yêu bóng đá của người dân Việt Nam ngày càng lớn. Sống ở Việt Nam hơn 10 năm, anh có dịp hòa mình vào dòng người xuống đường ăn mừng trong các sự kiện như SEA Games 2022 và AFF Cup. Richard Harcus đã rất ấn tượng với tình yêu bóng đá và sự cuồng nhiệt của người hâm mộ Việt Nam”.
Theo Tiểu Lâm Mộc (Nguoiduatin.vn)
- LyLy phá tan sự im lặng giữa bão tin đồn đời tư (38 phút trước)
- Bi kịch từ men rượu: Tạm giữ hình sự nghịch tử lạnh lùng đổ xăng thiêu sống cha ruột (49 phút trước)
- Mỗi lần mất ngủ, sáng hôm sau tim đập nhanh có đáng lo? (50 phút trước)
- BYD triệu hồi 183.000 ô tô vì lỗi phanh, những mẫu xe nào bị ảnh hưởng? (1 giờ trước)
- Xót xa hoàn cảnh nam thanh niên tử vong trong vụ cháy khách sạn, không có người thân nhận thi thể (1 giờ trước)
- Người có thói quen sạc điện thoại đến 100% cần chú ý điều gì? (1 giờ trước)
- Bí quyết xây dựng hệ sinh thái kiếm tiền đa kênh của Xoài Non (1 giờ trước)
- Va chạm liên hoàn giữa xe tập lái và xe tải, thầy giáo dạy lái xe tử vong thương tâm (1 giờ trước)
- 3 dấu hiệu gan suy kiệt thể hiện rõ trên khuôn mặt, hãy kiểm tra ngay xem bạn có triệu chứng nào không (1 giờ trước)
- Xuân Son chấn thương 4-6 tuần, chia tay sớm FIFA ASEAN Cup 2026 (2 giờ trước)