-
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng
Thể thao
22/04/2021 18:30Barca chưa rút khỏi Super League, HLV Koeman còn mạnh miệng chỉ trích UEFA
"UEFA đang nói rất nhiều. Họ không hề lắng nghe các đội bóng, các cầu thủ và huấn luyện viên. Thứ duy nhất họ quan tâm chỉ là tiền. Ngay ở La Liga, các cầu thủ của tôi có lúc phải ra sân vào 10 giờ tối. Trước khi nghĩ về tương lai của bóng đá, hãy bảo vệ cầu thủ trước" - HLV Ronald Koeman chỉ trích Liên đoàn Bóng đá Châu Âu.
Cụ thể, UEFA đã ra thông báo chính thức về kế hoạch cải tổ Champions League. Theo đó, giải đấu số 1 châu Âu cấp CLB sẽ tăng số đội tham dự từ 32 lên 36 bắt đầu từ mùa giải 2024-25.
Số trận tại Champions League vì thế cũng tăng lên đáng kể, từ 125 trận lên 225 trận so với thể thức cũ. Để lên ngôi vô địch, một đội bóng sẽ phải tham dự tổng cộng 17 trận thay vì 13 trận như hiện tại. Còn ở vòng bảng, các CLB sẽ phải chơi đến 10 trận ở vòng bảng, thay vì 6.
Đây được cho là cách để UEFA tăng lợi nhuận thu được khi phát sóng các trận đấu Champions League. Điều này đã khiến những CLB lớn tại châu Âu tức giận và thành lập Super League, và ly khai khỏi Champions League. Dù vậy, dự án này đã sụp đổ khi các thành viên sáng lập đã thông báo rút khỏi Super League, trừ Barca, Real Madrid và Juventus.
Khi được hỏi về giải đấu đang gây tranh cãi này, HLV Koeman đáp rằng: "Vào lúc này, tốt nhất chúng ta không nên nói nhiều. Chẳng ai có thể đoán trước điều gì có thể xảy ra. Dù sao, bóng đá luôn dành cho người hâm mộ".
Barca vừa đánh bại Athletic Bilbao ở trận chung kết Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha để giành danh hiệu đầu tiên của mùa 2020/21. Giờ đây, Blaugrana sẽ dồn sự tập trung cho La Liga trong phần còn lại của mùa giải. Thầy trò HLV Koeman hiện kém Real Madrid và Atletico 5 điểm, nhưng lại thi đấu ít hơn Real Madrid 2 trận và Atletico 1 trận.
Đáng chú ý, Barca vẫn còn một cuộc đối đầu trực tiếp với Atletico ở vòng 35 La Liga để quyết định ngôi vô địch.
Duy Anh (Nguoiduatin.vn)
- Huyền thoại Park Ji Sung làm trợ lý HLV Kim Sang Sik ở ĐT Việt Nam? (35 phút trước)
- Thuế Thanh Hóa nhận trách nhiệm về việc người dân đã nộp thuế nhưng vẫn bị báo nợ (52 phút trước)
- Sân vận động Tân An bị trộm cắt cáp dàn đèn chiếu sáng (1 giờ trước)
- Xúc động 2 ca chồng hiến thận cho vợ, cha hiến thận cho con ở một bệnh viện (1 giờ trước)
- Italy điều tra vụ trộm 30.000 chai rượu vang thượng hạng gây chấn động (1 giờ trước)
- Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Taylor Swift và Travis Kelce bị hàng xóm chỉ trích vì căn biệt thự 5 triệu USD (2 giờ trước)
- VĐV marathon 24 tuổi đột ngột qua đời sau nụ hôn với vợ trên đường chạy (2 giờ trước)
- Emoura Phạm nhận tin cực vui ngay trước thềm chung kết Miss Grand International 2026 (2 giờ trước)
- Ông Zelensky và Thị trưởng Kiev tranh cãi gay gắt về khả năng chống đỡ các đợt tập kích của Nga (3 giờ trước)