Trong một đêm thi đấu thăng hoa, bộ đôi Raphinha và Lamine Yamal liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương, đưa đội chủ sân Camp Nou biến cuộc thư hùng thành màn phô diễn sức mạnh tấn công vượt trội.

Barcelona đã có màn ra quân không thể hoàn hảo hơn tại UEFA Champions League 2026-2027 khi đè bẹp đại diện Hà Lan Feyenoord với tỷ số đậm đà 5-1.

Karim Adeyemi ăn mừng bàn thắng trong trận Barca – Feyenoord ở vòng phân hạng Champions League trên sân Camp Nou, Barcelona, Tây Ban Nha ngày 9/9/2026. Ảnh: Reuters
Barca phô diễn sức mạnh ngày mở màn Champions League.

Mưa bàn thắng trong cơn mưa nặng hạt tại Camp Nou

Trận đấu đánh dấu ngày trở về mái nhà xưa của HLV Giovanni van Bronckhorst bên phía Feyenoord — người từng cùng Barca vô địch Champions League vào tháng 5/2006. Dù bầu trời Camp Nou đổ mưa nặng hạt ngay khi bóng lăn, ngọn lửa tấn công của thầy trò Hansi Flick vẫn rực cháy khi họ vươn lên dẫn trước ngay từ phút thứ ba. Nhận đường chuyền ngang của Yamal, Raphinha xử lý đẳng cấp khi thực hiện động tác giả loại bỏ hai hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm tung lưới thủ thành Tjark Ernst.

Dù HLV Hansi Flick xoay tua tới nửa đội hình so với chiến thắng 5-0 trước Valencia tại La Liga, Barca vẫn duy trì áp lực khủng khiếp. Phút 22, tân binh Karim Adeyemi nhân đôi cách biệt bằng cú đột phá từ cánh trái xộc thẳng vào trung lộ rồi tung cú cứa lòng chân phải mãn nhãn từ ngoài vùng cấm.

Sự hưng phấn lan sang cả hàng thủ khi Joao Cancelo và Jules Kounde liên tục dâng cao hỗ trợ dứt điểm, trong đó Cancelo từng đưa bóng dội khung gỗ. Tuy nhiên, việc các hậu vệ biên mải mê tấn công cũng để lộ khoảng trống, giúp Anis Hadj Moussa bên phía đội khách có ít nhất hai cơ hội nguy hiểm từ cánh phải nhưng không thể tận dụng.

Raphinha và Yamal thăng hoa, Barca khẳng định vị thế ứng viên vô địch

Bước sang hiệp hai, Raphinha hoàn tất cú đúp thứ ba từ đầu mùa ở phút 57 sau cú di chuyển thông minh đón đường xuyên tuyến tinh tế của Pedri. Đây là trận thứ năm liên tiếp tiền đạo 29 tuổi ghi bàn, nâng tổng số pha lập công của anh lên con số 8 trên mọi đấu trường.

Raphinha ghi bàn trong trận Barca – Feyenoord ở vòng phân hạng Champions League trên sân Camp Nou, Barcelona, Tây Ban Nha ngày 9/9/2026. Ảnh: Reuters
Raphinha tỏa sáng với cú đúp vào lưới Feyenoord ở vòng phân hạng Champions League. Ảnh: Reuters

Khi Raphinha rời sân ở phút 71 và nhượng lại tấm băng đội trưởng cho Lamine Yamal, ngôi sao 19 tuổi tiếp tục tỏa sáng rực rỡ. Phút 77, Yamal thực hiện cú sút phạt đẹp mắt khiến thủ môn Feyenoord hoàn toàn chôn chân, nâng tỷ số lên 4-0. Không dừng lại ở đó, cầu thủ trẻ người Tây Ban Nha tiếp tục để lại dấu ấn với đường kiến tạo giúp tân binh Gabriel Jesus đánh đầu lái bóng ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo mới.

Ở chiều ngược lại, Feyenoord cho thấy nỗ lực tìm kiếm cơ hội khi khiến hàng thủ Barca phải áp dụng bẫy việt vị tới 8 lần — số lần nhiều nhất của Barca từ đầu mùa. Sau khi bị từ chối một bàn thắng ở phút 59 vì lỗi việt vị, đội khách cuối cùng cũng có bàn danh dự ở phút 82 xuất phát từ sai lầm phòng ngự biên của Kounde.

Khép lại trận đấu với 24 cú dứt điểm và 5 bàn thắng, Barca cho thấy họ vẫn là một cỗ máy săn bàn đáng sợ dù không sử dụng một trung phong thực thụ. Chiến thắng này không chỉ gửi lời cảnh báo đanh thép tới toàn châu Âu mà còn khẳng định sự ăn ý tuyệt vời trong triết lý bóng đá của HLV Hansi Flick.

PV (SHTT)