-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thể thao
16/04/2025 17:12Barca run rẩy vào bán kết Cúp C1: Hoảng loạn ở Dortmund
Bộ mặt khác của Barca
Westfalenstadion – hay Signal Iduna Park theo tên tài trợ – không phải là Anfield, dù bài hát “You'll Never Walk Alone” vang lên đầy cảm xúc, và Barcelona của Hansi Flick đôi lúc gợi nhớ đến Barca 2019 của Messi trong tuyệt vọng.
Barca lọt vào bán kết Champions League sau 6 năm chờ đợi, sau khi trải qua những phút thi đấu run rẩy và bất an.
Việc giành vé đi tiếp là điểm sáng duy nhất của đội bóng vừa đánh mất chuỗi bất bại trong năm 2025, sau 20 chiến thắng và 4 trận hòa.
Đó đơn giản là trận đấu tệ hại về mọi mặt. “Chúng tôi không hoàn thành nhiệm vụ”, Jules Kounde thừa nhận khi Barca thua toàn diện trước Borussia Dortmund, đội bóng hoàn toàn khác Liverpool.
Điều đáng nói là Barca không còn là chính mình. Họ không biết cách quản lý một trận đấu tưởng chừng như dễ dàng sau chiến thắng 4-0 ở Montjuic.
Sự do dự giữa tấn công và phòng ngự khiến CLB xứ Catalunya rơi vào thế bấp bênh.
Barca vừa yếu kém trong tấn công vừa mong manh trong phòng ngự, luôn tỏ ra rất lo lắng, mất phương hướng cho đến khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc với tỷ số 3-1.
Cơn hoảng loạn của Barcelona là rất rõ ràng. Nếu họ thoát hiểm, thì đó là nhờ một bàn phản lưới nhà của Dortmund, giống như đã xảy ra tại Leganes.
Không ai biết trận đấu của Barca diễn ra như thế nào nếu thiếu Pedri. Trong ngày anh dự bị, chỉ chưa đầy 1/4 thời gian hiệp 1, đội trở nên mất phương hướng và thiếu tổ chức.
Mặc dù tam tấu Lamine Yamal – Lewandowski – Raphinha ghi 82 bàn trên mọi mặt trận, nhưng Pedri mới là cầu thủ duy nhất không có người thay thế xứng đáng trong đội hình của Hansi Flick.
HLV người Đức tung ra một hàng tiền vệ chưa từng có: De Jong, Gavi và Fermin Lopez. Họ như những người đến từ 3 đội bóng khác nhau, không có sự gắn kết và thiếu hỗ trợ hàng công.
Hoảng loạn
Khi Barca chưa triển khai được bóng thì khu cấm địa của Szczesny trở thành điểm nóng. Pha phòng ngự kém của Araujo và Kounde khiến thủ môn người Ba Lan phải phạm lỗi với Pascal Gross và quả phạt đền cho Dortmund ngay từ phút thứ 9.
Guirassy sút thành công quả phạt 11 mét để mở tỷ số. Kể từ đó, áp lực mà Dortmund tạo ra khiến Barca rời rạc, liên tục chuyền hỏng. Không thể nhận ra Blaugrana trong bộ áo kỷ niệm 125 năm, trang phục mà họ từng mặc trong trận thua Las Palmas 1-2.
Barca không biết cách tấn công ngay cả trong nhiều pha bóng mà họ có lợi thế quân số, liên tục để mất bóng và thua thiệt trong tranh chấp tay đôi, choáng váng trước lối chơi trực diện của đội bóng Đen – vàng.
Sự hưng phấn của Barca tan biến khi những quả pháo sáng được đốt bởi một số CĐV quá khích trà trộn trong số hơn 3.000 người hâm mộ đến từ Catalunya.
Lamine Yamal mất tích và Barca không tìm thấy nhân tố nào để khuấy động thế trận. Ngược lại, các cầu thủ Dortmund phấn khích theo nhịp điệu cuồng nhiệt từ khán đài.
Hiệp 1 kết thúc với 10 cú sút của Dortmund, còn Barca chỉ có 1. Sự thiếu vắng Pedri là quá rõ ràng.
Gavi, người đá thay Pedri, là biểu tượng cho sự thống khổ mà Barca trải qua ở Westfalenstadion. Cầu thủ này bị chóng mặt trước các pha chuyển trạng thái rất nhanh của Dortmund, khiến đội của Flick như chấp người.
Hansi Flick kiên quyết không thay người. Hệ quả, bàn thua thứ 2 đến chỉ 3 phút khi trở lại sân sau giờ nghỉ. Pha phạt góc gây hỗn loạn và Guirassy đánh đầu thành bàn.
Không ai còn để ý đến diễn biến trận đấu nữa, mà chỉ quan tâm đến kết quả chung cuộc. Bất ngờ, phút 54, Bensebaini trở thành vị cứu tinh của Barca khi đưa bóng vào lưới nhà sau quả tạt từ cánh phải của Fermin Lopez.
Tỷ số được rút ngắn và sự xuất hiện của Pedri giúp trận đấu có phần dịu lại. Dù vậy, Dortmund vẫn tìm ra cách khác tiến đến khung thành Szczesny.
Guirassy hoàn tất hat-trick ở phút 76. Trong 1/3 thời gian cuối cùng của hiệp 2, những đợt tấn công của Dortmund cho thấy sự khổ sở và run rẩy của Barca – đội lúc này không còn Lamine và Lewandowski trên sân.
Ở Anfield cách nay 6 năm, Messi và các đồng đội tuyệt vọng nhìn Liverpool ghi 4 bàn để lật ngược tình thế thua 0-3 lượt đi, giành quyền vào chung kết (sau đó, đội của Jurgen Klopp thắng Tottenham và vô địch).
Rất nhiều cules lo lắng điều tương tự, khi có nhiều thời điểm Dortmund đe dọa lật ngược thế cờ. May mắn cho Barca là thảm họa không xảy ra tại Westfalenstadion. Thầy trò Flick vẫn còn hy vọng giành cú ăn 3.
Theo Ngọc Huy (VietNamNet)
- TP.HCM: Doanh nghiệp trình báo mất trộm nhà vệ sinh 500 triệu đồng (17:25)
- Sâu róm "tấn công" khu dân cư ở TP HCM, người dân đóng cửa 24/24 (17:05)
- U22 Việt Nam thua U22 Hàn Quốc, một trụ cột chấn thương trước thềm SEA Games 33 (17:00)
- Thái Lan kích hoạt tàu sân bay duy nhất, chuyển sang trạng thái sẵn sàng tác chiến (1 giờ trước)
- Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất (1 giờ trước)
- Khi tình yêu trở thành nỗi đau: Hành trình buông bỏ để tìm bình yên của một người vợ (1 giờ trước)
- Gửi con cho bạn trông, đôi vợ chồng bàng hoàng nhận tin con bị ngã, tổn thương sọ não nghiêm trọng, thương tật 46% (1 giờ trước)
- Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê (1 giờ trước)
- Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng (1 giờ trước)
- Một quốc gia xác nhận đang bùng phát loại virus gây chết người với tỷ lệ tử vong lên tới 80% (1 giờ trước)