-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
11/01/2018 18:15Barca sở hữu bộ tứ tấn công có phí giải phóng đắt nhất thế giới
Messi đang có giá phá vỡ hợp đồng 840 triệu đôla, Dembele có giá 480, còn Suarez có giá 240. Cộng thêm mức giá 480 triệu của tân binh Coutinho, bộ tứ tấn công của Barca có tổng giá phá vỡ hợp đồng 2,04 tỷ đôla. Đây là bộ tứ tấn công đắt nhất thế giới hiện nay.
Sau khi bị PSG lấy mất Neymar theo dạng phá hợp đồng, Barca đã trở nên thận trọng hơn. Hợp đồng mới của Dembele, Messi và Coutinho đều có mức giải phóng rất cao so với đánh giá của trang Transfermarkt, trang web chuyên về chuyển nhượng.

Đối với thị trường chuyển nhượng châu Âu nói chung, vụ Neymar sang PSG cũng tạo ra thay đổi lớn. Việc một đội bóng sẵn sàng chi hàng trăm triệu để mua một cầu thủ không còn là chuyện hiếm. Trước khi bán Coutinho, Liverpool đã sớm chi 100 triệu để mua trung vệ Virgil Van Dijk từ Southampton.
Nhiều cầu thủ khác cũng đang bị hét giá ở mức rất cao. Theo báo chí Tây Ban Nha, nếu mua được Harry Kane, Real phải tốn tới 200 triệu.
Juventus cũng sẽ không nhả Paulo Dybala nếu không nhận được khoảng 210 triệu. Đây là con số cao hơn gấp nhiều lần so với mức 38 triệu mà "Lão phu nhân" dùng để mua về từ Palermo hè 2015.
Theo Thanh Quý (VnExpress.net)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




