-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Thể thao
20/09/2024 18:17Barca thất bại ở Cúp C1 và giá trị thiên tài Lamine Yamal
Barca thua nhưng Lamine ghi điểm
Lamine Yamal là thiên tài, cầu thủ của những khoảnh khắc táo bạo gắn liền với bàn thắng, sở hữu tất cả những gì Barcelona cần để tìm lại ánh hào quang.

Trong lần trở lại Champions League, ở Stade Louis II, những phẩm chất này được Lamine thể hiện dù không đủ giúp Barca tránh khỏi thất bại 1-2 trước Monaco.
Những gì diễn ra cũng nhấn mạnh một điều quan trọng trong bóng đá: một cá nhân không thể mang về toàn bộ số điểm cho cả tập thể.
Barca khởi đầu mùa giải rất ấn tượng cùng Hansi Flick, với 5 trận toàn thắng tại La Liga. Hiệu suất tấn công của đội đủ đe dọa mọi hàng phòng ngự: 3,4 bàn/trận.
Các cầu thủ xứ Catalunya hướng về phía mặt trời mà không có đám mây nào. Rồi cơn mưa bất chợt ập xuống khi Barca bước ra Champions League, nỗi ám ảnh của đội những mùa qua với việc luôn bị loại theo cách bi kịch nhất.
Cơn mưa bất chợt có nguyên nhân từ Ter Stegen, cựu binh được tin tưởng nhiều nhất trong quá trình tái thiết với Hansi Flick, thông qua chiếc băng đội trưởng.

Ter Stegen trở thành cầu thủ đầu tiên không liên quan đến La Masia trở thành đội trưởng Barca kể từ sau Luis Enrique (giai đoạn 2002-2004). Ngoài ra, anh là người nước ngoài đầu tiên không đi lên từ đội trẻ được đeo băng thủ quân, sau Gheorghe Popescu (Romania) mùa 1996-97.
Một người được tin tưởng như vậy lại có đường chuyền tai hại, khiến cho Eric Garcia buộc phải phạm lỗi với Minamino ngay trước vòng cấm để tránh bàn thua, rồi "đi tắm sớm" khi trận đấu bước sang phút thứ 10.
Ter Stegen phá hỏng những tính toán của Flick. Cựu HLV trưởng tuyển Đức phải thay đổi chìa khóa trận đấu trong thế trận 10 người chống lại 11 cầu thủ đối phương.
Akliouche mở tỷ số cho Monaco sau 16 phút. Đến phút 28, các BLV mô tả Lamine Yamal tạo khoảnh khắc điên rồ, với pha cài người, di chuyển vào trung lộ rồi tung cú sút chân trái gỡ hòa 1-1.
Barca vẫn đứng vững cho đến phút 71. Đội hình dâng cao khiến đoàn quân của Flick trả giá, khi Ilenikhena phá bẫy việt vị thoát xuống đánh bại Ter Stegen một cách dễ dàng.

Cuộc nổi loạn của Lamine Yamal
Barca thua, nhưng Lamine thắng. Từ khi mùa giải mới 2024-25 khởi tranh, đây là trận thứ 6 liên tiếp chàng trai 17 tuổi tham gia vào bàn thắng của đội (4 bàn, 4 kiến tạo).
Lần đầu tiên trong sự nghiệp chuyên nghiệp kéo dài chỉ hơn một năm, Lamine ghi bàn trong 2 trận liên tiếp cho Barca tính trên mọi đấu trường (57 trận chính thức).
Cú sút tung lưới Monaco diễn ra vào thời điểm Yamal mới 17 tuổi và 68 ngày. Anh trở thành cầu thủ trẻ thứ 2 ghi bàn trong lịch sử Champions League.
Kỷ lục ghi bàn trẻ nhất thuộc về Ansu Fati, 17 tuổi và 40 ngày, cũng trưởng thành từ La Masia của Barca. Ở Stade Louis II, Ansu đã ăn mừng bàn thắng của Lamine, trước khi vào sân trong vài phút cuối trận.
Lamine trưởng thành không ngừng trong thời gian qua. Trong trận đấu đêm 19/9, anh nổi loạn trước sự chứng kiến của huyền thoại Michael Jordan trên khán đài.

Jordan - cựu ngôi sao bóng rổ, được công nhận là một trong những VĐV thể thao nam vĩ đại nhất mọi thời đại, có nhà ở Công quốc Monaco và thường trải qua những kỳ nghỉ châu Âu - không ngừng trầm trồ khi Lamine Yamal bộc lộ tài năng và tính cách trên sân cỏ.
"Một bàn thắng tuyệt đẹp. Chúng tôi thật hạnh phúc khi có cậu ấy trong đội", Pedri khen ngợi về bàn thắng đầu tiên của Lamine tại sân chơi danh giá nhất bóng đá châu Âu.
"Tôi không lo lắng. Đội đã thất bại, đúng vậy, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu và trở lại mạnh mẽ hơn", Hansi Flick tuyên bố khi rời Stade Louis II.
Thất bại đầu tiên không gây nhiều vấn đề. Barca vẫn đang mơ mộng về mùa giải đặc biệt, khi mà giá trị thiên tài không ngừng được Lamine Yamal thể hiện.
Theo Ngọc Huy (VietNamNet)








- Thu hồi phiếu công bố của hơn 20 mỹ phẩm nhập khẩu: Có cả kem chống nắng Skin Aqua, Anessa; sữa rửa mặt "quốc dân" Hadalabo (15:10)
- Bích Phương thẳng thắn về mối quan hệ với Tăng Duy Tân: "Tôi không giấu diếm" (15:04)
- Madam Pang trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên giữ vị trí trọng yếu tại FIFA (15:00)
- TPHCM: Trinh sát mật phục suốt 1 tuần bắt nhóm cướp giật đường phố (22 phút trước)
- Nông dân lao đao vì 1 triệu con lợn bị tiêu hủy, ông lớn chăn nuôi lãi nghìn tỷ (26 phút trước)
- Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực (29 phút trước)
- 2 Ngày 1 Đêm quá nguy hiểm! (30 phút trước)
- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (46 phút trước)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (46 phút trước)
- Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản (51 phút trước)




