-
Tranh cãi tạo hình "Nữ thần Khai phóng", chủ đầu tư khẩn cấp dừng thi công -
Hà Nội xây dựng Nhà hát Thành phố 2.000 tỷ đồng tại Công viên Võ Thị Sáu -
Quyết sách mới cho giáo dục: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát chặt chi phí trường học -
Lào Cai: Bắn chết người rồi tự sát bất thành vì mâu thuẫn cá nhân -
Phẫn nộ clip chủ quán cầm vòi xịt nước đuổi khách của tiệm đối diện ở Cửa Lò -
Clip nhóm nhân viên du lịch Phú Quốc trúng độc đắc xổ số miền Nam gây "bão" mạng -
Công an thông tin vụ cô gái bị siết cổ, sàm sỡ ngay trước cửa nhà, nạn nhân kể lại giây phút đối mặt với 2 đối tượng -
Hà Nội sắp lấy ý kiến người dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan -
Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi ở Cao Bằng, thủy điện phát thông báo xả lũ khẩn -
Gia đình hé lộ quá khứ ngỡ ngàng của người đàn ông ăn hải sản 16 triệu rồi "bùng" ở Phú Thọ
Thể thao
07/05/2025 22:40Barca thua đau Inter: Lamine Yamal lại ôm hận vì đồng đội
Lamine Yamal bùng nổ nhưng kém may
“Tôi thất vọng, không phải với đội bóng”, Hansi Flick thốt lên sau màn rượt đuổi kịch tính khác với Inter Milan. “Tôi không muốn nói về trọng tài, nhưng mọi quyết định 50-50 đều nghiêng về phía họ”.
“Tất cả chúng ta đều biết chuyện gì đã xảy ra lần trước khi chúng tôi đến đây”, Eric Garcia, người ghi bàn đầu tiên cho Barcelona tại Giuseppe Meazza, cũng hướng về trọng tài Szymon Marciniak.
Eric ám chỉ trận bán kết với Inter của Jose Mourinho năm 2010. Tuy nhiên, Flick cố gắng giảm những tranh cãi về trọng tài người Ba Lan.
“Sẽ không công bằng với đội bóng của tôi nếu nói về trọng tài. Chúng tôi sẽ học hỏi từ trận này. Đây là một quá trình phát triển. Chúng tôi muốn tiếp tục học hỏi. Mùa sau, chúng tôi sẽ trở lại”.
Chắc chắn rồi, Lamine Yamal cũng sẽ trở lại. Khi loa phát thanh tại Giuseppe Meazza đọc tên các cầu thủ Barca, khán đài đáp lại bằng những tiếng la ó. Không ai chịu phản ứng nhiều như chàng trai 17 tuổi mang áo số 19.
Lamine nói rằng cậu không sợ. “Tôi đã để lại nỗi sợ ở công viên Mataro rồi”, Yamal nhấn mạnh trước trận đấu.
Ngược lại, chính Yamal lại là người gây sợ hãi cho các CĐV khắp châu Âu, và cả trong chiến lược của các đối thủ.
Fabio Capello vĩ đại nói gần đây: “Yamal dường như không biết sợ là gì. Thực tế, giữa EURO, Champions League và những trận gặp Real Madrid, cậu bé đã cho thấy mình có bản lĩnh của một nhà vô địch: trận đấu càng quan trọng, cậu càng chơi hay”.
Đó là một tài năng mà Simone Inzaghi biết rằng mình phải kiểm soát: Lamine không thể tiếp tục phá nát hàng thủ Inter như trước.
Dù vậy, cậu không hề bận tâm đến sự thù địch từ tifosi Inter, càng không sợ chiến thuật phòng ngự của Inzaghi. “Nếu có 2-3 người kèm tôi?”, Yamal nói với bạn bè trước khi đến Milan. “Không sao đâu, lúc nào cũng có 2 hoặc 3 người kèm tôi mà”.
Trong “cái lồng” mà Inzaghi dựng lên, Lamine vẫn nhảy múa: 9 pha dứt điểm, với 5 chính xác, 7 lần bị phạm lỗi; 14 lần thành công trong 20 nỗ lực đột phá.
Vấn đề là Lamine Yamal thiếu may mắn: 1 cú sút trúng cột dọc, 5 lần bị Sommer cản phá. Nổi bật là cú đá ở phút 114 bị thủ môn người Thụy Sĩ bay người đẩy bằng những đầu ngón tay, khiến cậu cũng ngỡ ngàng.
Tội đồ Araujo
Ngoài yếu tố may mắn và Sommer “lên đồng”, điểm then chốt khiến Lamine Yamal chán nản rời Giuseppe Meazza, sau cái ôm đầy sự tôn trọng từ Marcus Thuram, là chính người đồng đội Ronald Araujo.
Hansi Flick chỉ trích Marciniak, nhưng trọng tài người Ba Lan không có quyết định sai lầm nào tạo bước ngoặt cho trận đấu.
Ngược lại, khi vào sân trong hiệp 1, Araujo trực tiếp trở thành thủ phạm ném đi chiếc vé chung kết Champions League mà Barca tưởng như nắm chắc trong tay.
Mùa này, Araujo không còn là ưu tiên của Flick. Tuy nhiên, khi mất Jules Kounde và Alejandro Balde, đồng thời lịch thi đấu quá dày, trung vệ người Uruguay vào sân ở phút 76.
Khi hiệp 2 trôi về những phút bù giờ cuối cùng, Araujo vụng về để cho trung vệ Francesco Acerbi che người dứt điểm tung lưới thủ môn Szczesny.
Acerbi đã 37 tuổi, thi đấu từ phút đầu tiên, nhưng vẫn áp đảo Araujo trẻ hơn mình đến 11 tuổi.
Câu chuyện về tội đồ chưa dừng lại ở đó. Phút 99, Marcus Thuram, dù đã rất mệt mỏi (anh vừa bình phục hơn một tuần), vẫn vượt qua Araujo rất dễ dàng với các động tác xử lý đơn giản phía cánh phải.
Thuram loại bỏ Araujo, chuyền vào giữa để Terami nhả bóng cho Davide Frattesi tung cú sút hiểm hóc về phía góc xa, khiến Szczesny hoàn toàn bó tay.
“Chúng tôi rất buồn. Đã tiến rất gần rồi nhưng lại để tuột mất”, Araujo thừa nhận. “Cả đội chiến đấu hết mình, nhưng đúng là thủng lưới quá nhiều bàn. Đây là cú sốc lớn”.
Hai sai lầm này gợi lại trận Barca thua PSG 1-4 tại Montjuic năm ngoái. Khi đó, với chiến thắng 3-2 lượt đi, Raphinha mở tỷ số sau 12 phút trận lượt về. Lợi thế ấy bị Araujo đá bay với pha vụng về, nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 29.
Thiếu nhân sự hàng thủ, Lamine Yamal phải chịu hy sinh: Xavi Hernandez rút cậu để tung vào Inigo Martinez. Dẫu vậy, Barca vẫn thủng lưới 4 bàn (Kylian Mbappe ghi cú đúp).
Giấc mơ Champions League của Lamine Yamal một lần nữa tan vỡ vì Araujo. Các cules kêu gọi hãy bán ngay trung vệ 26 tuổi.
Theo Ngọc Huy (VietNamNet)
- Phó Thủ tướng yêu cầu không để tái diễn vụ "yêu cầu cụ 97 tuổi đến phường làm thủ tục" (20:41)
- Khởi tố người phụ nữ dùng vòi rửa xe xịt gây thương tích cho người bán rau, đã rõ nguồn cơn sự việc (20:28)
- World Cup 2026: Đội tuyển Nhật Bản và khát vọng khuất phục "gã khổng lồ" Brazil (20:00)
- Tranh cãi tạo hình "Nữ thần Khai phóng", chủ đầu tư khẩn cấp dừng thi công (54 phút trước)
- Nhật Bản cảnh báo khẩn, hơn một triệu người phải sơ tán trước nguy cơ bão kép đổ bộ (1 giờ trước)
- Hà Nội xây dựng Nhà hát Thành phố 2.000 tỷ đồng tại Công viên Võ Thị Sáu (1 giờ trước)
- Hà Nội chính thức nâng mức phạt lên gấp đôi đối với hàng loạt vi phạm đô thị từ ngày 1/7 (1 giờ trước)
- Quyết sách mới cho giáo dục: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát chặt chi phí trường học (1 giờ trước)
- Lào Cai: Bắn chết người rồi tự sát bất thành vì mâu thuẫn cá nhân (2 giờ trước)
- Phẫn nộ clip chủ quán cầm vòi xịt nước đuổi khách của tiệm đối diện ở Cửa Lò (2 giờ trước)