Rạng sáng ngày 15/4, một kịch bản đầy kịch tính đã diễn ra trên sân nhà của Atletico Madrid trong khuôn khổ lượt về tứ kết Champions League.

Dù giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân khách, Barcelona vẫn phải ngậm ngùi nói lời chia tay giải đấu với tổng tỷ số 3-2 sau hai lượt trận. Thất bại này đã dập tắt hy vọng giải cơn khát danh hiệu châu lục kéo dài suốt 11 năm của thầy trò HLV Hansi Flick.

Barcelona anh 2
Lamine Yamal lại lỗi hẹn với chức vô địch Champions League.

Trận đấu bắt đầu với sự bùng nổ nghẹt thở từ phía đội khách. Ngay giây thứ 33, Lamine Yamal đã khiến khung thành đối phương chao đảo bằng một cú cứa lòng hiểm hóc. Sức trẻ của Barca nhanh chóng được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số của chính Yamal ở phút thứ 4. Chỉ 20 phút sau, tận dụng sai lầm từ đội trưởng Koke phía chủ nhà, Ferran Torres tỏa sáng với cú sút chân trái nhân đôi cách biệt. Dẫn trước 2-0 chỉ sau 24 phút, Barcelona tưởng chừng đã nắm chắc tấm vé đi tiếp trong tay.

Tuy nhiên, việc quá mải mê dâng cao đã khiến "Blaugrana" phải trả giá đắt trước vũ khí phản công trứ danh của Atletico. Phút 31, Ademola Lookman trừng phạt hàng thủ đội khách bằng bàn thắng rút ngắn tỷ số. Bàn thua này cũng xác lập một cột mốc buồn cho đội bóng xứ Catalonia: câu lạc bộ đầu tiên trong lịch sử Champions League không thể giữ sạch lưới trong 15 trận liên tiếp. Sau bàn thắng quý giá, đoàn quân của HLV Diego Simeone lập tức triển khai thế trận phòng ngự kiên cố, khiến mọi nỗ lực của đối thủ đều rơi vào bế tắc.

Bước sang hiệp hai, kịch tính tiếp tục leo thang khi công nghệ VAR từ chối một bàn thắng của Ferran Torres do lỗi việt vị. Hy vọng lội ngược dòng của Barca hoàn toàn tan biến vào phút 80, sau khi Eric Garcia nhận thẻ đỏ trực tiếp do một tình huống phạm lỗi chuyên nghiệp. Thi đấu thiếu người, Barcelona không thể xoay chuyển cục diện và đành chấp nhận dừng bước.

Chiến thắng này giúp Atletico Madrid duy trì kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi có tới 22 lần giành quyền đi tiếp sau khi đã thắng ở lượt đi trên sân khách. Ngược lại, đối với Barcelona, đây là thất bại thứ 7 trong 10 lần góp mặt tại tứ kết gần nhất. Trong lịch sử, "Rojiblancos" luôn là khắc tinh của Barca khi đã loại đối thủ này 3 lần tại sân chơi danh giá nhất châu Âu. Tiến vào bán kết sau 8 năm chờ đợi, đối thủ tiếp theo của thầy trò Simeone sẽ là Arsenal hoặc Sporting. Trong khi đó, mục tiêu còn lại duy nhất của Barcelona mùa này là bảo vệ ngôi vương tại đấu trường La Liga.

PTH (SHTT)