Thể thao
29/12/2017 14:07Bất ngờ: Ronaldo nhận thua Messi, muốn trả lại Quả bóng vàng
Tháng 12 là khoảng thời gian đầy cảm xúc của Cristiano Ronaldo. Ngay sau khi giành Quả bóng vàng thứ 5 trong sự nghiệp, CR7 tiếp tục bảo vệ thành công chức vô địch FIFA Club World Cup cùng CLB Real Madrid. Tuy nhiên đến hôm 23/12, "đội bóng Hoàng gia" lại trải qua thất bại 0-3 ở trận Siêu kinh điển ngay trên SVĐ Bernabeu.


Trận thua tan nát khiến hy vọng đuổi kịp Barca của Real tan thành mây khói, bản thân Ronaldo cũng không tạo ra bất kì dấu ấn nào suốt 90 phút. Tuy nhiên, điều NHM lẫn giới chuyên môn không ngờ tới chính là thái độ của CR7.
Theo tiết lộ từ Mundo Deportivo, Ronaldo bị ảnh hưởng tâm lí nặng nề sau thất bại. Trong một khoảnh khắc chán nản, siêu sao 32 tuổi đã thừa nhận với đồng đội rằng anh không xứng đáng nhận Quả bóng vàng và muốn trao lại danh hiệu cho Lionel Messi (?) Càng sốc hơn nếu biết, nguyện vọng này đã được Ronaldo trực tiếp trình bày với tổng biên tập France Football!
"Tôi đã quá vội vàng khi tuyên bố bản thân giỏi nhất lịch sử, để rồi toàn thế giới đã chứng kiến Messi mới là người giỏi nhất. Điều tôi có thể làm bây giờ là trả lại Quả bóng vàng, tôi không xứng đáng với danh hiệu ấy", Mundo Deportivo trích dẫn phát ngôn của Ronaldo gửi tới tổng biên tập France Football.
Với pha lập công nâng tỉ số lên 2-0 ở Siêu kinh điển, Messi không chỉ bỏ xa Ronaldo trong cuộc đua Pichichi với 15 bàn (Ronaldo mới ghi 4 bàn), mà còn vượt qua đại kình địch về thành tích ghi bàn trong năm 2017 (54 và 53 bàn).
Vốn nổi tiếng là cầu thủ cá tính với cái "tôi" khổng lồ, Ronaldo không bao giờ chịu hạ thấp bản thân, thậm chí đáp trả dư luận bằng những phát ngôn ấn tượng như "tôi là cầu thủ giỏi nhất 20 năm qua" hay "người ta ganh ghét vì tôi giàu, giỏi và đẹp trai". Tuy nhiên, với sự thừa nhận từ chính người trong cuộc, có vẻ như cuộc đua vĩ đại nhất lịch sử bóng đá cũng đến hồi kết sau 10 năm dài đằng đẵng.
"Dù tôn trọng tất cả mọi người trong khán phòng này nhưng thành thực mà nói, tôi là cầu thủ giỏi nhất lịch sử. Tôi chưa thấy bất kì ai tốt hơn hoặc làm được những gì mình đã làm. Đó là suy nghĩ luôn thường trực trong tôi", Ronaldo phát biểu trong thời khắc nhận Quả bóng vàng thứ 5.
* Bài viết do Mundo Deportivo (một tờ báo ở Barcelona) đăng tải vào 28/12, ngày "toàn quốc nói dối" của TBN - tương đương 1/4 (Cá tháng tư). Vì vậy, câu chuyện "Ronaldo trả lại Bóng vàng" là trò đùa mà trang tin này dành cho độc giả, đồng thời châm biếm Ronaldo*.
Theo Đỗ Anh (Khampha.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Bão Wipha giật cấp 14, hàng không lên phương án điều chỉnh kế hoạch bay (20/07)
-
Phương Mỹ Chi gặp nguy, bác sĩ cũng đành bó tay (20/07)
-
Chuyến du lịch của gia đình 8 người chỉ còn 2: Cuộc điện thoại cuối trước giây phút định mệnh khiến con tàu lật úp (20/07)
-
Tin cảnh báo giông lốc được gửi khi tàu Vịnh Xanh đã xuất bến, bị lật (20/07)
-
4 số điện thoại lừa đảo mới nhất, tuyệt đối cảnh giác nếu không muốn "bay" sạch tiền trong tài khoản (20/07)
-
Tang thương bao trùm gia đình 4 người thiệt mạng trong vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long (20/07)
-
Hành khách nhảy xuống biển để thoát thân khỏi con tàu đang bốc cháy ngùn ngụt, tiếng la hét khắp nơi (20/07)
-
“Về với chị đi, nằm dưới lạnh lắm em ơi…” - Đau lòng tiếng gọi người thân dưới chân cầu Bãi Cháy (20/07)
-
Du khách sợ hãi giữa dông lốc trên sông ở Tam Cốc, khu du lịch nói gì? (20/07)
-
Hỗ trợ các nạn nhân vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long (20/07)
Bài đọc nhiều




