-
Xây nhà trên đất người khác: Nguyên đơn yêu cầu bồi thường hơn 160 triệu đồng
-
Hành trình 6 năm kiên cường của nữ chiến sĩ công an Bùi Thị Hà Thu: 33 tuổi, hai lần chụp ảnh thờ và ít nhất 85 lần truyền hóa chất
-
Sau khi nghỉ hưu, có 6 “cái bẫy” cần tránh để an hưởng tuổi già
-
Camera ghi lại khoảnh khắc cuối của đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ: Xảy ra cãi vã, giằng co
-
5 người Lào lãnh án chung thân vì vận chuyển gần 100kg ma tuý
-
Đại úy Bùi Thị Hà Thu qua đời ở tuổi 33 vì bệnh ung thư: Chia sẻ đau xót từ người chồng
-
4 thay đổi trên khuôn mặt là dấu hiệu cảnh báo ung thư cổ tử cung, xin chị em hết sức chú ý!
-
Người mẹ lên tiếng cảnh báo sau khi con bị ngã vỡ xương chẩm: Nguyên nhân đến từ thứ nhà nào cũng sắm cho con
-
Lan Phương chi 1 tỷ/năm để nuôi con, 2 ái nữ đều học trường quốc tế, được mẹ địu đi du lịch khắp thế giới
-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
Thể thao
07/08/2019 15:27Bất ngờ với biệt danh mà chuyên gia tại Bỉ đặt cho Công Phượng
Arnar Vidarsson là cầu thủ khá nổi tiếng người Iceland. Anh từng chơi bóng cho nhiều CLB ở Bỉ, trong đó khoác áo đội Cercle Brugge giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2014 và trước đó là CLB Lokeren (1997-2006). Chính vì thế mà Arnar Vidarsson có vốn hiểu biết đáng kể về bóng đá Bỉ.
Trong một chương trình bình luận trên đài Sporza mới đây, Arnar Vidarsson đã có nhận xét khá thú vị về Công Phượng: "Tôi nghĩ cậu ấy là Messi bóng bàn, nhưng hy vọng mình sẽ sai và cậu ấy sẽ chơi tốt trong thời gian tới".
Sở dĩ có cái tên "Messi bóng bàn" là bởi những hình ảnh Công Phượng chơi bóng bàn với đồng đội ở Sint-Truidense lan truyền trên mạng xã hội. Anh thậm chí được trao chiếc cúp nhỏ khi vì thành tích đánh bại nhiều đồng đội khác.

Về bản chất, đây là một lời nhận xét có phần tiêu cực, ý nói Công Phượng chỉ mới thể hiện được mình giỏi "bóng bàn" chứ không phải "bóng đá", giống như biệt danh "Messi Việt Nam" mà người hâm mộ của Sint-Truidense từng được nghe.
Bên cạnh đó, Vidarsson cũng tỏ ra lo lắng khi có quá nhiều yếu tố Nhật Bản tại Sint-Truidense, khiến họ dần đánh mất đi chất Bỉ.
"Có quá nhiều người Nhật Bản tại Sint-Truidense, từ cầu thủ đá chính tới dự bị. Một nửa người ở Sint-Truidense là người Nhật Bản. Bạn nhìn vào website của đội bóng cũng có thể thấy nhiều người quản lý đến từ Nhật".
"Tôi cảm thấy lo lắng cho đội bóng này vì họ đi quá xa. Mùa giải trước, tôi là fan cứng của Sint-Truidense khi họ đem lại thứ bóng đá hay. CLB làm rất tốt với những người Nhật, nhưng đội bóng Bỉ phải giữ lại chất Bỉ. Tôi sợ HLV và đội ngũ kỹ thuật sẽ không có tiếng nói, nhất là khi bạn nhìn vào công tác chuyển nhượng của Sint-Truidense"
Ngọc Linh (SHTT)








- Xây nhà trên đất người khác: Nguyên đơn yêu cầu bồi thường hơn 160 triệu đồng (09:18)
- iPhone 17 bắt đầu đến tay người dùng Việt Nam (09:17)
- Hình ảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát thử nghiệm UAV tấn công (09:15)
- Giành quyền nuôi con nhờ thu nhập 7 tỷ/năm, Lan Phương kiếm tiền giỏi cỡ nào? (09:11)
- Hoãn xử vụ án "gà lôi trắng" tới ngày 17/10 (09:11)
- Hành trình 6 năm kiên cường của nữ chiến sĩ công an Bùi Thị Hà Thu: 33 tuổi, hai lần chụp ảnh thờ và ít nhất 85 lần truyền hóa chất (09:04)
- Mỹ tiếp tục che chở Israel tại Liên Hợp Quốc (31 phút trước)
- Sau khi nghỉ hưu, có 6 “cái bẫy” cần tránh để an hưởng tuổi già (32 phút trước)
- Tử Chiến Trên Không chiếm top 1 phòng vé nhanh như chớp, dàn cast “diễn bằng cả tính mạng” không hot mới lạ (38 phút trước)
- Hi hữu: Cầu thủ đội bóng Trung Quốc vô tình làm HLV chảy máu đầu trong trận đấu với CLB CAHN (44 phút trước)





