Sau 5 vòng đấu, Chelsea thua đến 3, cùng một hàng thủ tệ nhất Premier League. Bây giờ, chẳng còn ai ngại mỗi khi phải đối mặt với Jose Mourinho và nhà ĐKVĐ nước Anh.

Sau 5 vòng đấu, Chelsea thua đến 3, cùng một hàng thủ tệ nhất Premier League. Bây giờ, chẳng còn ai ngại mỗi khi phải đối mặt với Jose Mourinho và nhà ĐKVĐ nước Anh.

Chỉ sau chưa đầy 4 tháng, mọi thứ thay đổi theo chiều hướng ngược lại. Sau 5 vòng đấu, Chelsea mới chỉ thắng duy nhất 1 trận trước West Brom. Một trận thắng chật vật và có dấu ấn nhất định từ yếu tố may mắn.
 

Chelsea thua trận thứ 3 chỉ sau 5 vòng đấu.

 
Ngược lại, The Blues đã thua đến 3 trận, bằng toàn bộ số lần thất bại của họ mùa trước. Sau Man City và Crystal Palace, đến lượt Everton buộc Chelsea phải quỵ gối bằng kết quả chênh lệch 3-1. Trận còn lại là kết quả hòa 2-2 trước Swansea ngay trên sân nhà Stamforf Bridge.

“Chúng tôi vẫn là những nhà vô địch, cho đến trước khi có đội nào giành được danh hiệu”, Mourinho lên tiếng sau trận thua Everton. Không thể phủ nhận Chelsea vẫn đang mang tư cách nhà ĐKVĐ Premier League, nhưng họ đã không còn là chính mình.

Lần đầu tiên kể từ 1988, Chelsea khởi đầu tệ đến như vậy. 4 điểm sau 5 trận. Nhưng về mặt bối cảnh thì những gì đang diễn ra là rất khó chấp nhận. Chelsea của thập niên 1980 chỉ là một đội bóng bình thường so với việc họ đang là đại gia của nước Anh.
 

Bây giờ, đội nào cũng có thể thắng Mourinho.

 
2. Điều gì đang diễn ra với Chelsea? Vấn đề nằm ở Jose Mourinho, người đã không còn điều gì mới mẻ. Về mặt nhân sự, Mourinho chỉ làm mới Chelsea một cách nửa vời. Về chiến thuật, ông sử dụng những thứ rất cũ kỹ, để rồi các đối thủ dễ dàng hóa giải.

Trận thua Arsenal 0-1 ở Community Shield là dấu hiệu cho thấy sự suy thoái của Chelsea. 11 năm với 13 lần đối mặt luôn bị Mourinho ám ảnh, nhưng đến lần thứ 14 thì Arsene Wenger đã thắng. Một trận đấu mà Wenger khiến cho Mou bất lực hoàn toàn.

Chính việc Wenger lần đầu tiên đánh bại Mourinho đã tạo thêm niềm tin cho những người khác. Thế nên, khi bước vào Premier League 2015-16, không còn ai ngán Mou và Chelsea. Crystal Palace, Swansea hay West Brom cũng sẵn sàng đá sòng phẳng với nhà ĐKVĐ. Riêng Man City biến Chelsea như trở thành đội bóng hạng hai.
 

Pedro là không đủ khi Chelsea không có ý tưởng chiến thuật rõ ràng.

 
Điểm chung của Chelsea trong những trận vừa qua là việc đội hình như có muôn vàn khoảng trống để đối thủ khai thác. Chưa bao giờ Chelsea của Mou lại mong manh như hiện tại, khi mỗi vòng đấu họ luôn phải nhận ít nhất 2 bàn thua.

Hãy cùng nhìn lại Chelsea trong những thời gian Mourinho huấn luyện. Mùa 2004-05, phải đến vòng 32 họ mới phải nhận bàn thua thứ 12. Mùa 2005-06, bàn thua thứ 12 đến ở vòng 23. Tương tự, mùa 2006-07 là vòng 19; mùa 2013-14 là vòng 14; trong khi mùa trước xảy đến ở vòng 15. Bây giờ, chỉ 5 vòng và 12 bàn thua.

3. Trước khi đến Goodison Park làm khách của Everton, Mou đã có 2 tuần để tìm kiếm các giải pháp mới và đưa Chelsea trở lại. Kết quả cho thấy, Mou vẫn chưa kiểm soát được các vấn đề đang tồn tại, và ông như một nhà cầm quân không có bất kỳ ý tưởng nào trong đầu.

Sự xuất hiện của Pedro Rodriguez chỉ như một hiệu ứng tức thời, không đủ để xua tan bầu không khí ảm đạm.

Một tuần nữa sẽ là derby với Arsenal. Mặc dù luôn được yêu mến ở Chelsea, nhưng nếu vẫn chưa thể thoát khỏi khủng hoảng và nhận thêm trận thua khác trước Arsenal, “người đặc biệt” có thể sẽ rơi vào cảnh mất việc.
 
>> Thua rát mặt, Mourinho bần thần như bị... ám

Theo Kim Ngọc (Thể Thao VietNamNet)