-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Thể thao
24/04/2018 15:49Bayern mơ chung kết C1: Không sợ trọng tài, dùng 2 'nội gián' hạ Real
Bayern không sợ trọng tài thiên vị Real, quên “hung thần” Ronaldo
2 ngày nữa, Bayern Munich sẽ tiếp đón nhà ĐKVĐ Real Madrid trong trận lượt đi vòng bán kết Champions League năm nay vào 1h45 rạng sáng 26/4 (giờ Việt Nam). Đây là dịp để “Hùm xám xứ Bavaria” trả mối thù đã bị chính đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đánh bại ở vòng tứ kết chính giải đấu này năm ngoái.

Đó là khi Bayern thua 1-2 trên sân nhà Allianz Arena ở lượt đi. Tại trận lượt về, dù “Hùm xám” đã thắng lại đúng tỉ số 2-1 khi làm khách tại Bernabeu nhưng cú đúp của Ronaldo và 1 bàn của Asensio trong hiệp phụ đã tiễn đội bóng nước Đức rời giải cay đắng.
Năm nay, khi hai đội tái đấu nhau, nhiều người hâm mộ Bayern đang sợ trọng tài sẽ lại thiên vị Real như cách trọng tài chính Viktor Kassai đã mắc sai lầm nghiêm trọng như công nhận 2 bàn thắng việt vị mang tính bước ngoặt của Cristiano Ronaldo năm ngoái.
Cách đây 2 tuần, trọng tài Michael Oliver cũng đã thổi quả phạt đền oan nghiệt đúng những giây cuối cùng của thời gian đá bù giờ và đuổi Gianluigi Buffon để chính CR7 ghi bàn giúp Real loại Juventus đầy tranh cãi.
Thế nhưng, khi biết danh tính người được UEFA chỉ định sẽ bắt chính trận lượt đi bán kết Champions League sắp tới là trọng tài Bjorn Kuipers (người điều hành trận chung kết năm 2014 khi Real thắng Atletico Madrid), người Bayern có vẻ khá bình thản thay vì lo lắng.

Hậu vệ phải Joshua Kimmich chia sẻ trên tờ Sport: “Chúng tôi đang quyết tâm lọt vào trận chung kết. Năm ngoái chúng tôi đã không may mắn chỉ vì trọng tài.”
Trong khi đó, trả lời phỏng vấn của tờ tz (Đức), tiền vệ James Rodriguez – một ngôi sao tấn công đang được chính Bayern mượn từ Real trong 2 năm chia sẻ: “Những gì chúng tôi đang nói đến bây giờ là chúng tôi cần hết sức bình tĩnh và phải tin vào chính mình để có thể vượt qua hai lượt trận khó khăn trước một đối thủ rất mạnh.”
Cầu thủ người Colombia cũng dành những lời có cánh cho đồng đội cũ – Cristiano Ronaldo nhưng nhắc nhở Bayern cần quan tâm đến các cầu thủ khác thay vì chỉ theo kèm “mũi nhọn” nguy hiểm này:
“Chúng tôi hy vọng sẽ có một ngày tốt lành để mang lại hiệu quả tốt nhất, còn anh ấy (Ronaldo) sẽ không thi đấu đúng sức. Chúng tôi không chỉ phải cảnh giác với anh ấy mà còn cần quan tâm đến những cầu thủ khác. Real Madrid không chỉ có Cristiano Ronaldo mà còn có các ngôi sao ở những vị trí khác và theo kèm họ không hề dễ dàng.”
James cũng khuyên Bayern – đội bóng hiện tại của anh không nên nhắc lại quá khứ đau buồn khi xem lại video 2 lượt trận thất bại trước Real ở tứ kết Champions League năm ngoái vì theo anh, vòng bán kết năm nay sẽ là một câu chuyện khác: “Chúng tôi không nên xem lại hai trận với (Real) Madrid năm ngoái khi sắp tái đấu họ vì đơn giản, chỉ còn 2 trận đấu nữa là chúng tôi có thể tiến đến trận chung kết.”
“Hùm xám” mơ vé chung kết: Niềm tin từ 2 cố nhân “Kền kền”
Chia sẻ trên tờ Sport, HLV hiện tại của Bayern Munich – Jupp Heynckes, người từng dẫn dắt Real Madrid tiến đến thành công trong quá khứ đã bày tỏ quan điểm: “Chúng tôi biết Real Madrid xuất sắc nhường nào, nhưng chúng tôi cũng không hề tệ.”
Quả thật, chiến lược gia 72 tuổi người Đức là người rất am hiểu Real khi ông từng dẫn dắt CLB này trong mùa giải 1997/98 ngắn ngủi nhưng đã cùng họ giành được 2 danh hiệu lớn là Siêu cúp Tây Ban Nha và Champions League.
Cùng Bayern, HLV Jupp Heynckes cùng đã đưa “Hùm xám” đăng quang Champions League năm 2012/13 khi thắng Barcelona với tổng tỉ số kinh hoàng 7-0 ở hai lượt trận bán kết và vượt qua Dortmund 2-1 tại trận chung kết.

Trước đó 1 năm, cũng chính HLV người Đức dẫn dắt Bayern loại Real ở bán kết Champions League mùa 2011/12 trên chấm luân lưu tại lượt về trên sân Bernabeu.
Một người cũ khác rất am hiểu Real chính là James Rodriguez – ngôi sao đã có 3 năm “thất sủng” ở đội bóng Hoàng gia trước khi bị đẩy sang Bayern theo dạng cho mượn hè năm ngoái trước khi “hồi sinh” và chuẩn bị được mua đứt với giá 42 triệu euro hè này. Đối đầu đội bóng chủ quản đã ruồng rẫy mình, James chắc chắn khao khát trả thù hơn bao giờ hết.
Ký ức đau buồn 1 năm trước liệu có thể biến thành sức mạnh để Bayern phế ngôi vương của Real và tiến vào chung kết Champions League năm nay?
Theo Đăng Đức (Khampha.vn)








- Nữ ca sĩ 1m54 như "sinh đôi" với Hoa hậu Mai Phương, mê mặc khoét sâu khoe vòng một phồn thực hậu "dao kéo" (13:30)
- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (2 giờ trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (2 giờ trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (2 giờ trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (2 giờ trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (2 giờ trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (2 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (2 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (2 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (2 giờ trước)




