-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Thể thao
18/09/2015 14:51B.Bình Dương: 8 tỷ đồng và hơn thế nữa
Với việc giành chức vô địch V-League 2015 trước 2 lượt trận, tiền thưởng cứng cho B.Bình Dương là 8 tỷ đồng, bao gồm 3 tỷ của BTC giải và 5 tỷ thưởng thêm của Tổng Cty CP Thể thao – Bóng đá B.Bình Dương. Thêm chiếc Cúp QG nếu giành được sau trận chung kết với Hà Nội T&T vào ngày 26/9 tới đây, đội bóng đất Thủ sẽ có thêm 3 tỷ đồng nữa.
![]() |
Hầu như nội binh nào của B.Bình Dương cũng là tuyển thủ QG. Ảnh: Đình Thảo |
Đất Thủ vô đối
“Về nguyên tắc, đáng lẽ chúng tôi không thể tiết lộ ngân quỹ hoạt động của đội bóng, nhưng tôi cũng chẳng giấu giếm làm gì. Trung bình mỗi mùa giải, B.Bình Dương chi tiêu hết khoảng 50 tỷ đồng. Nếu chúng tôi thi đấu ở AFC Cup hay AFC Champions League, sẽ đội lên khoảng 5 tỷ nữa. 80% số tiền này thu về từ quảng cáo, hợp đồng tài trợ với chủ yếu từ Becamex IDC, VSIP…; 20% còn lại là việc vé bán và tham gia thị trường chuyển nhượng…”, TGĐ Cao Văn Chóng cho biết.
Tất nhiên, 55 tỷ đồng chỉ là con số khi B.Bình Dương hạn chế tối đa việc mua vào. Như mùa giải vừa rồi, họ chỉ kéo thêm về Công Vinh (7 tỷ đồng) và Simic Marko (không tiết lộ). Còn như các mùa giải trước, khi đội bóng đất Thủ vẫn giữ thói quen thay thế hàng loạt (hoặc ít nhất cũng quá bán) đội hình, thì quỹ chuyển nhượng phải đội lên gấp nhiều lần. Điển hình là mùa bóng mà họ ký với bộ ba Văn Bình, Trọng Hoàng và Âu Hoàn, sau đó kéo thêm Phước Tứ, Tiến Thành, Tấn Tài…
Vì không có truyền thống đào tạo trẻ, B.Bình Dương thường phải bỏ nhiều tiền mua ngôi sao. Trong khoảng một thập niên qua, gần như mọi ngôi sao sáng nhất của nền bóng đá đều cập bến Thủ Dầu Một và trở thành những tỷ-phú-đá-bóng. Đến Chí Công cũng có giá 9 tỷ đồng/mùa giải, Tăng Tuấn cũng gần bằng khoản đó, thì đừng hỏi cỡ Xuân Thành, Đình Luật hay Phước Tứ. B.Bình Dương đã và đang vô đối trên thị trường chuyển nhượng và trên cả bảng vàng thành tích ở V-League.
“Chúng tôi có sự ổn định về tài chính, đó là điều chắc chắn. Song tôi biết, nhiều đội bóng cũng đầu tư rất lớn, thậm chí là còn lớn hơn B.Bình Dương nhưng thành tích lại không đồng hành”, vẫn chia sẻ của TGĐ Cao Văn Chóng. Thực tế, “những đội bóng từng đầu tư lớn hơn B.Bình Dương” (nếu có) là XMXT Sài Gòn, nhưng giờ đã giải thể.
Tiền nhiều = thành công?
Ở thời đại bóng đá kim tiền, dĩ nhiên, đồng tiền giữ vai trò quan trọng. Không có tiền (hoặc ít hay có mà không chịu chi), một đội bóng chỉ có thể mua được những sản phẩm cầu thủ lỗi mốt hoặc dùng “cây nhà lá vườn”. Điển hình như SLNA, HAGL, Đồng Tháp… ở mùa giải năm nay. Khi V-League vẫn làm ra tiền thì việc tái tạo đồng vốn thông qua các hạng mục kinh doanh của Cty Cổ phần là cực khó. Nếu thật lãnh đạo B.Bình Dương đã làm được điều đó thì quả là đáng học hỏi.
Trên thực tế, từng có giai đoạn mà B.Bình Dương đầu tư rất lớn, với chế độ lương – thưởng cao ngút, nhưng đội bóng vẫn không đáp ứng được sự kỳ vọng. Đó là thời hậu HLV Lê Thuỵ Hải (2009 – 2013). Giai đoạn này, B.Bình Dương liên tục thay máu, từ cabin BHL đến đội ngũ cầu thủ. Thành tích lọt vào đến bán kết AFC Cup 2009 cũng chỉ là sự thừa hưởng di sản mà ông Hải “lơ” để lại, bởi cũng trong năm đó, B.Bình Dương để chức vô địch V-League trôi ngược ra Chi Lăng (SHB Đà Nẵng).
Tiền là một chuyện, nhưng vai trò của người điều hành và đội ngũ kỹ thuật (HLV) cũng rất quan trọng, đặc biệt là trong vấn đề hoạch định chi thu, mua bán. Rất nhiều những bản hợp đồng tiền tỷ từng về Thủ Dầu Một, để rồi ra đi không kèn trống và đội bóng thường phải chịu phần thiệt khi thanh lý họ. Ngót 20 tỷ đồng cho Việt Thắng và Chí Công, nhưng gần như không mang giá trị sử dụng, cho đến trước khi B.Bình Dương đẩy họ về ĐTLA (theo dạng hợp đồng cho mượn, thậm chí cho luôn).
* Với Tấn Trường trong khung gỗ, Phước Tứ, Michal Nguyễn, Âu Hoàn, Xuân Thành tạo thành hàng hậu vệ; Mai Tiến Thành, Tấn Tài, Trọng Hoàng, Tăng Tuấn đá tiền vệ; Công Vinh và Anh Đức là cặp tiền đạo, B.Bình Dương có thể tạo được bộ khung thậm chí còn mạnh hơn ĐTQG hiện tại. Đấy là chưa nói đến các vị trí dự bị cỡ: Xuân Luân, Văn Bình, Đặng Văn Thành, Quang Vinh, Minh Đức, Minh Phong và Trương Đình Luật…, toàn cầu thủ thuộc loại có thương hiệu cả. * Ở phần lớn mùa giải năm nay, cựu trung vệ XMXT Sài Gòn và ĐTQG, Trương Đình Luật, bỗng dưng mất tích trong đội hình của B.Bình Dương. Đình Luật từng dính chấn thương và từng phải trải qua quá trình điều trị, nhưng theo tìm hiểu của Thể thao & Văn hoá, Luật nằm ngoài các kế hoạch sử dụng của các đời HLV B.Bình Dương bởi các vấn đề phi chuyên môn. Trường hợp của Đình Luật cũng là một sự phí phạm khác. |








- Thái tử Samsung lần đầu chính thức lộ diện, quyết định một điều khiến giới Chaebol xôn xao (06:28)
- Những ngoại lệ đặc biệt dành cho ông Donald Trump trong quốc yến Hoàng gia Anh (06:24)
- "Không thể tin nổi, không thu quỹ phụ huynh lẽ ra bình thường lại thành hiếm lạ" (06:14)
- Bất ngờ giải trình của trưởng khoa vụ 255 bệnh nhân tán sỏi dù máy hỏng 2 năm (06:10)
- Tin vui: 46 tuổi mới tham gia BHXH, vẫn có thể nhận lương hưu cao khi về già (06:02)
- Tử vi thứ 6 ngày 19/9/2025 của 12 con giáp: Dần dư dả, Dậu gặp khó (06:01)
- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)





