-
Trích xuất camera vụ tai nạn 3 người thương vong QL14: Nghi do 2 ô tô rượt đuổi, nhân chứng hé lộ thông tin đắt giá -
Thanh niên lao xe vào CSGT khi bị yêu cầu dừng kiểm tra, phát hiện bí mật bên trong túi nilon mang theo -
Hiện trường vụ thi thể nam, nữ trong xe hơi chìm dưới mương nước ở Gia Lai, phát hiện chi tiết lạ -
Công Phượng đưa vợ con về quê mừng thọ bố mẹ: Diện mạo Viên Minh gây bất ngờ, quý tử thành "bản sao" của bố -
Nổ lớn ở khu công nghiệp Tằng Loỏng, Lào Cai cột khói trắng bốc cao hàng trăm mét -
Người đàn ông 34 tuổi nhập viện vì chơi bài liên tục suốt 3 ngày Tết -
Lì xì 100k, Chu Thanh Huyền vẫn bị chê "keo": Giàu thì phải mừng 500k mới xứng? -
2 năm "nghiện" ăn gừng, người phụ nữ 53 tuổi khiến bác sĩ ngỡ ngàng khi tái khám -
"Bóng hồng" làng Liên Quân Thái Lan và cú ngã ngựa chấn động: Từ hào quang SEA Games đến song sắt trại giam -
Chỉ trong 24h ngày nghỉ cuối cùng, có rất nhiều tài xế bị xử phạt trên cao tốc TP.HCM – Vân Phong
Thể thao
29/10/2023 15:30Bellingham hạ gục Barca, báo thân Real Madrid tôn xưng siêu sao là một 'đế chế'
Trong phần lớn trận El Clasico đầu tiên của mùa giải 2023/24, Barcelona đã tỏ ra ưu thế hơn. Họ ghi bàn dẫn trước và có thế trận tốt hơn, từng vị trí trên sân đều đá một cách mượt mà, đúng vai trò được giao và không để cho Real Madrid có cơ hội xoay chuyển trận đấu.
Nhưng Barcelona vẫn thua 1-2 và Real Madrid đã có thêm một minh chứng vì sao họ không phải lo về số tiền khổng lồ bỏ ra cho Jude Bellingham, người ghi cả 2 bàn trong màn ngược dòng đỉnh cao này. Bellingham không những bén trong cả 2 lần dứt điểm mà còn tiếp tục tỏ ra “đỏ” với những cơ hội của anh, có mặt đúng lúc đúng chỗ ở tình huống ấn định 2-1 sau khi Luka Modric khống chế bóng hỏng.
Báo chí và dư luận Madrid đã khen Bellingham không tiếc lời từ đầu mùa giải nhưng sau dấu ấn khó quên ở trận El Clasico đầu tiên, tiền vệ người Anh hoàn toàn chiếm lĩnh trang đầu các mặt báo thể thao lớn tại Tây Ban Nha. Nhà báo Luis Nieto của tờ AS đặt tít lớn “Bellingham, một đế chế Anh” và không ngần ngại nói rằng 90 phút ông vừa theo dõi có thể sẽ là khởi đầu của một cái gì đó hết sức đặc biệt.
“Không rõ trận El Clasico thứ 255 này có ảnh hưởng quyết định tới La Liga hay không, nhưng nó sẽ lần đầu tiên đánh dấu một ngôi sao người Anh định đoạt trận đấu. Bellingham không chỉ xuất sắc, sự xuất sắc của cầu thủ 20 tuổi này vượt lên trên cả Barcelona, cả Real Madrid. Không một cầu thủ nào của hai bên có thể gây được dấu ấn như vậy”, Nieto viết.
“Barcelona đã đá hay hơn trong 3/4 trận đấu, họ thậm chí có những thời điểm đá có phần khoe mẽ. Nhưng có một điều quan trọng họ không làm được, đó là kết liễu Real Madrid. Điều đó giúp Carlo Ancelotti có điều kiện tung vào sân những cá nhân làm thay đổi trận đấu như Camavinga và Modric, nhưng mấu chốt vẫn phải là Bellingham, người cho tới cuối trận đã bị kèm cặp chặt chẽ”.
Trong khi đó Javier Silles cũng của tờ AS cho rằng Bellingham đã chữa ngượng cho Ancelotti, rằng HLV người Italia mắc khá nhiều sai lầm trong lựa chọn đội hình đá chính. “Trung tuyến của Real Madrid liên tục bị phá vỡ bởi các tiền vệ Barca, thậm chí Joao Cancelo cũng tạo ra vô số rắc rối cho phía Madrid. Nhưng Bellingham dường như có biệt tài vượt lên những khó khăn chiến thuật như vậy để tạo ra bước ngoặt trận đấu”, Silles viết.
Một tờ thân Real Madrid khác là Marca đặt dòng tít ở trang nhất “Jude khiến Real Madrid nhảy múa”. Nhà báo Jose Maria Rodriguez mở đầu bài viết với câu sau: “Real Madrid đã thắng trận El Clasico này theo một cách không ngờ nhất, bởi sự chính xác như thầy thuốc tiêm ven của một cầu thủ xuất chúng, một tiền vệ toàn năng có thể thay đổi định mệnh chỉ bằng ý chí của anh ta”.
“Bất chấp trận thua, chúng ta có thể cùng đồng ý rằng Barcelona đá hay hơn, có hay không có bóng họ cũng đều có sự kỷ luật và tính toán. Real Madrid đá quá chậm, chậm cả trong tấn công lẫn khi cần lui về, và chỉ có may mắn mới khiến họ không thua nhiều hơn sau 1 giờ đầu tiên. Họ chỉ có một cầu thủ có thể hoạt động hiệu quả ở cả 2 mặt trận, nhưng không may cho Barca bóng lại đến chân anh ta đúng lúc đúng chỗ như một phép màu”.
Tại Barcelona truyền thông thành phố này tỏ ra tiếc nuối và chĩa mũi dùi chỉ trích vào Xavi vì những sai lầm trong thay đổi. Tờ Sport viết: “25 phút cuối mọi thứ đã bị phá hỏng một cách đáng tiếc bởi Xavi đã thay người sai lầm. Hai cầu thủ Joao (chỉ Felix & Cancelo) đã gây ra khó khăn đáng kể cho Real Madrid nhưng lại bị rút ra, trong khi phía đối diện lại chính xác trong thay người với sự xuất hiện của Camavinga”.
Trong khi đó tờ Mundo Deportivo khi nhìn vào trận đấu này đã thừa nhận rằng Bellingham đang trên đường trở thành một cầu thủ rất nguy hiểm, kiểu cầu thủ chỉ vài giây không bị ai kèm cặp là sẽ tạo ra khác biệt trận đấu. “Barcelona cắt cử Gavi theo sát Bellingham mọi lúc mọi nơi tới mức Bellingham có lúc rút về tận hàng thủ để tránh xa Gavi. Nhưng chỉ cần Gavi có vài giây không bám sát là Bellingham hủy hoại Barca, đó thực sự là dấu hiệu của một cầu thủ lớn”, tờ này đánh giá.
Theo Q.D (Tổng hợp) (Tạp chí Du lịch TP.HCM)
- Huỳnh Hiểu Minh nói gì về tin đồn thua bạc 3.800 tỷ đồng, phải cầm cố máy bay? (49 phút trước)
- Trích xuất camera vụ tai nạn 3 người thương vong QL14: Nghi do 2 ô tô rượt đuổi, nhân chứng hé lộ thông tin đắt giá (1 giờ trước)
- Quá khứ đen tối của kẻ cướp giật gây tai nạn khiến người phụ nữ tử vong sáng mùng 2 Tết ở Cần Thơ (1 giờ trước)
- "Nàng thơ" nóng bỏng của Man Utd khiến dân mạng "nghẹt thở" trong chuyến phiêu lưu tại Sri Lanka (1 giờ trước)
- Tuyên bố trở lại làng nhạc, nữ ca sĩ từng hát trên sóng quốc gia lập tức bị “xóa sổ” toàn mạng (1 giờ trước)
- Mexico rúng động: Băng đảng khét tiếng CJNG "thiêu rụi" đường phố để báo thù cho ông trùm (1 giờ trước)
- Hòa Minzy lì xì “khủng” đầu năm, Đức Phúc và Erik mở bao đỏ mà choáng váng (1 giờ trước)
- Lần đầu đưa vợ về ăn Tết dài ngày, tôi mới hiểu khác biệt gia đình có thể khiến hôn nhân chao đảo (1 giờ trước)
- Thanh niên lao xe vào CSGT khi bị yêu cầu dừng kiểm tra, phát hiện bí mật bên trong túi nilon mang theo (1 giờ trước)
- Hiện trường vụ thi thể nam, nữ trong xe hơi chìm dưới mương nước ở Gia Lai, phát hiện chi tiết lạ (1 giờ trước)