-
Giá xăng quay đầu đi lên, RON 95 vượt mức 20.600 đồng/lít
-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
Thể thao
17/06/2024 05:59Bellingham tỏa sáng, tuyển Anh khởi đầu nhọc nhằn đến nghẹt thở
Ngay từ khi tiếng còi khai cuộc vang lên, các cầu thủ Serbia đã cảm nhận được "sát khí" đến từ "Tam sư" khi phần lớn đội tuyển Anh lập tức tràn sang phần sân đối phương để tìm bàn thắng sớm. Và họ chỉ cần có 13 phút để hiện thực hóa ưu thế của mình.
Pha tạt bóng từ đáy biên phải của Bukayo Saka không được tốt lắm khi chạm chân hậu vệ của Serbia đổi hướng, song Jude Bellingham đã lập tức băng vào nhanh như một cơn gió đánh đầu tung lưới đối thủ trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ đối phương cùng thủ thành Rajkovic. Jude Bellingham chính là cầu thủ đã cướp bóng thành công để kiến tạo cho Vinicius ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 cho Real Madrid trước Dortmund.
Bàn thắng mang đậm dấu ấn cá nhân, nhưng xứng đáng với nỗ lực của tuyển Anh để tìm kiếm trận thắng khai màn cho hành trình chinh phục chức vô địch EURO 2024.
Có bàn thắng sớm, "Tam sư" càng chơi càng tự tin. Suốt hiệp đấu đầu tiên, Jude Bellingham thường xuyên chỉ để hai cầu thủ - trong đó có thủ thành Pickford ở phần sân nhà để tràn sang phần sân của Serbia chơi pressing tầm cao, uy hiếp khung thành đối thủ. Đáng tiếc là dù tạo ra được không ít cơ hội, song Harry Kane cùng các đồng đội của mình không thể có thêm lần thứ hai hạ gục thủ thành Rajkovic để nhân đôi cách biệt.
Song hiệp hai lại là một câu chuyện khác, chứng kiến một Serbia quật khởi, tràn lên ngay từ đầu để gây sức ép lên đội tuyển Anh. Chiếm lĩnh thành công khu trung tuyến đồng thời áp đặt được lối chơi pressing ngược lại trên phần sân đối phương, Serbia suýt nữa thành công với tình huống Mitrovic ngã trong vòng cấm trước tác động của Trippier, tuy nhiên cả trọng tài chính lẫn VAR đã từ chối một quả phạt đền cho đội trưởng của Serbia.
Trước đối phương hừng hực khí thế, đầy quyết tâm, các học trò của HLV Gareth Southgate buộc phải chơi chùng xuống để tìm kiếm cơ hội từ phản công và suýt nữa đã thành công ở phút 77 khi Jarrord Bowen vừa vào sân đã tung ra cút tạt bóng bằng cánh phải cho Harry Kane đánh đầu cận thành. Song đen đủi cho trung phong người Anh khi thủ thành Rajkovic bay người cản phá thành công, đưa bóng chạm xà ngang bật ra.
Trận đấu trở nên cực kỳ căng thẳng. Năm phút sau, đến lượt Dusan Vlahovic tung pha dứt điểm bất ngờ từ ngoài vòng cấm, buộc thủ thành Pickford phải bay người cứu thua cho đội nhà bằng những đầu ngón tay.
Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, rốt cuộc Serbia buộc phải kết thúc trận đấu với 1 bàn thua trước đội tuyển Anh, ngậm ngùi nhận về thất bại sít sao ở trận ra quân. Trong khi đó, người hâm mộ "Tam sư" cũng thở phào nhẹ nhõm sau khi đội nhà đem về trọn vẹn 3 điểm sau trận cầu khó khăn hơn hình dung ở ngay trận đầu tiên, để hướng về những trận đấu tiếp theo gặp Đan Mạch và Slovenia.
Highlights Serbia 0-1 Anh |
Người hâm mộ bóng đá Việt Nam có thể tận hưởng trọn vẹn Vòng chung kết UEFA Euro 2024 miễn phí trên TV360 tại: https://tv360.vn/
Ghi bàn: Bellingham (13')
Đội hình ra sân:
Anh: Jordan Pickford, Kyle Walker, John Stones, Marc Guehi, Kieran Trippier, Trent Alexander-Arnold (Conor Gallagher 69'), Declan Rice, Bukayo Saka (Jarrod Bowen 77'), Jude Bellingham (Kobbie Mainoo 86'), Phil Foden, Harry Kane.
Serbia: Predrag Rajkovic, Milos Veljkovic, Nikola Milenkovic, Strahinja Pavlovic, Andrija Zivkovic, Sergej Milinkovic-Savic, Nemanja Gudelj (Ivan Ilić 46'), Sasa Lukic (Luka Jović 61'), Filip Kostic (Filip Mladenović 43'), Dusan Vlahovic, Aleksandar Mitrovic (Dušan Tadić 61').
NT (SHTT)








- Người đàn ông suy thận vì ăn loại cá này thường xuyên (15:45)
- Nam diễn viên từ chối đóng Mưa Đỏ vì không có tiền mua vé máy bay, giờ thành ngôi sao triệu view làm gì cũng hot (15:42)
- Cảnh Việt Nam gây choáng ngợp dưới ống kính nhiếp ảnh gia Philippines (15:33)
- Nhân viên quán cà phê bị hành hung vì nhắc nhở hút thuốc: Sự thật từ người trong cuộc (15:25)
- Victoria Beckham khóc vì áp lực và nợ hàng triệu USD (15:21)
- Sát hại 3 người trong gia đình nhà vợ, khi bị thẩm vấn, người đàn ông đưa ra tuyên bố gây sững sờ (15:13)
- Đâm nạn nhân nguy kịch vì bị nhắc chuyện uống nước tại sân bóng chuyền (15:05)
- FED giảm lãi suất 0,25% tác động thế nào để tỉ giá tại Việt Nam? (15:05)
- 5 mẫu SUV chuẩn bị ra mắt: Cái tên nào được người Việt mong chờ nhất? (15:02)
- Giá xăng quay đầu đi lên, RON 95 vượt mức 20.600 đồng/lít (1 giờ trước)




