Thể thao

Benzema chuẩn bị về Pháp dự phiên xét xử vụ tống tiền Valbuena

Trong ba ngày thứ Tư, thứ Năm và thứ Sáu tới đây, tòa án tư pháp Versailles (Yvelines) sẽ tiến hành xét xử vụ tống tiền gây tổn hại nghiêm trọng tới cựu tuyển thủ Pháp Mathieu Valbuena. Theo đó, 3 kẻ chủ mưu và hai người liên quan là tiền đạo Karim Benzema và bạn thời thơ ấu của anh là Karim Zenati cũng phải có mặt tại phiên tòa.

Drama tống tiền clip sex đối với Valbuena sẽ chính thức khép lại trong vài ngày tới. 3 kẻ chủ mưu gồm Axel Angot, Mustapha Zouaoui và Younes Houass sẽ bị xét xử từ ngày 20-22/10 tới tại tòa án tư pháp Versailles. Ba người này đối mặt với án tù giam 5 năm. Angot (45 tuổi) vốn là một chuyên gia công nghệ thông tin và rất nổi tiếng trong giới cầu thủ ở vùng Provence nói riêng và Pháp nói chung. Thậm chí, Angot từng bay sang tận Croatina để giúp Dejan Lovren và Darijo Srna sửa điện thoại, máy tính cũng như khôi phục dữ liệu.

Vì thế, hầu hết giới cầu thủ tại Ligue 1 đều biết đến Angot giúp anh này làm ăn rất phát đạt. Trong số khách hàng của Angot, có Samir Nasri, Djibril Cissé, Bafétimbi Gomis, Benzema và cả Valbuena. Tháng 7/2014, Valbuena mời Angot đến nhà vì gặp sự cố với điện thoại của mình. Cựu tiền vệ không thể khôi phục được dữ liệu, Angot đã dùng phần mềm khôi phục lại, đưa toàn bộ ảnh, video trong điện thoại của Valbuena sang máy tính của mình.

Benzema chuẩn bị về Pháp dự phiên xét xử vụ tống tiền Valbuena
Benzema và Valbuena từng rất thân tiết tại ĐT Pháp.

“Sau khi về nhà, tôi tò mò không hiểu đó là những video gì nên đã nhấp chuột vào. Tôi thấy đây là những video riêng tư của Mathieu Valbuena quan hệ tình dục với bạn gái”, Angot từng khai nhận tại tòa vào cuối năm 2015. Bẵng đi một thời gian, đến khoảng tháng 3-4/2015, khi sắp xếp lại các tệp tin trên máy tính của mìn, Angot thấy lại những tấm ảnh và video clip sex ấy. Vừa hay, một đối tác làm ăn là Zouaoui xuất hiện, cả hai đang nợ Nicolas Marin (cựu cầu thủ Auxerre và St.Etienne) một khoản là 25.000 euro. Ý định tống tiền Valbuena lóe lên trong đầu Zouaoui và được Angot hưởng ứng nhiệt tình.

Biết được Benzema thân thiết với Valbuena, Angot và đồng bọn đã nhờ Zenati (bạn thuở thơ ấu của Benzema) diễn một vở kịch, nhờ anh đánh tiếng với cựu tiền vệ Marseille để đòi tiền giữ im lặng.

Mọi việc diễn ra như kế hoạch, Valbuena biết ơn Angot và đã chi ra một khoản tiền trang trải nợ nần cho anh này. Tuy nhiên, đến tháng 6/2015, Valbuena đã phát hiện ra vụ việc và đệ đơn kiện những kẻ tống tiền. Các nghi can đều bị bắt và chờ ngày xét xử. Dù không nhận bất cứ đồng tiền nào trong vụ này, nhưng Benzema đã mất mát quá nhiều. Anh liên tục phải trở về Pháp để phục vụ cho công tác điều tra, danh tiếng bị vấy bùn và đặc biệt bị ĐT Pháp bỏ rơi trong suốt gần 6 năm trời.

Ngay cả khi được rửa oan là không tống tiền đồng đội và bạn thân, mà chỉ là người bị lợi dụng, nhưng Benzema vẫn không thể nào tìm lại được chỗ đứng tại Les Bleus, cho tới trước EURO 2020. “Tôi không biết kế hoạch của họ, chỉ nhấn mạnh với Zenati rằng làm sao để có cách giải quyết êm thấm vụ việc với Valbuena. Tôi thấy mình thật ngu ngốc khi quá tin vào bạn bè”, Benzema từng chia sẻ.

Rất may, sau thời gian dài không được triệu tập vào ĐT Pháp, Benzema đã trở lại, được HLV Didier Deschamps tin tưởng và lại tỏa sáng rực rỡ trong màu áo lam. Thứ Tư tới, anh sẽ có mặt tại phiên tòa, gặp lại người bạn thân Valbuena khi xưa và có thể chính thức khép lại drama đã ảnh hưởng quá lớn tới cuộc đời, sự nghiệp của anh.

Theo Di Dan (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/ligue-1/benzema-chuan-bi-ve-phap-du-phien-xet-xu-vu-tong-tien-valbuena-3475262110.html