-
Trước khi nghỉ Tết đón LỘC ào vào cửa, 4 con giáp được BỀ TRÊN phù trợ, sạch hết nợ nần -
Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản -
Hành trình "rải" tiền của Giám đốc doanh nghiệp để "thông chốt" các gói thầu nghìn tỷ -
Dự báo thời tiết Tết Bính Ngọ: Miền Bắc đón rét đậm, miền Nam đề phòng mưa trái mùa -
Lý do lực lượng chức năng phải chờ đến 5/2 mới bắt nghi phạm cuối vụ cướp ngân hàng -
Vụ 3 người trong cùng gia đình tử vong ở Hà Tĩnh: Hé lộ hoàn cảnh nạn nhân rất khó khăn -
Nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai từng dùng súng AK giết người sẽ bị xử lý thế nào? -
Cái kết cuối cùng vụ cô giáo tự sửa bài thi tiếng Anh của 19 học sinh, nhà trường lên tiếng vụ dạy thêm -
Hà Nội siết chặt phạt nguội vỉa hè bằng camera, hàng trăm quán ăn bất ngờ bị xử lý chỉ trong hai ngày -
Rút tiết kiệm "đu đỉnh" bạc, nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một tuần
Thể thao
21/03/2021 14:09Benzema lập cú đúp thứ hai liên tiếp
*Ghi bàn: Mina 40' - Benzema 20', 30', Asensio 90'+4
Tuần trước, Benzema ghi hai bàn cho Real trong trận thắng Elche 2-1. Kịch bản đó lập lại tuần này khi Real làm khách trên sân Balaidos.
Khung thành Celta Vigo, đội đang đứng ở gần giữa bảng điểm, sớm trở thành mục tiêu bắn phá của Benzema và các đồng đội. Phút thứ 5, sau sai lầm băng lên không dứt khoát của thủ môn Ivan Villar, Benzema suýt ghi bàn với cú cứa lòng từ ngoài vòng cấm. Sau đó bốn phút, tiền đạo người Pháp lại có cơ hội với cú vô lê bật hậu vệ Hugo Mallo.
Celta Vigo càng thi đấu càng bộc lộ điểm yếu hàng thủ. Trước một đội tấn công mạnh như Real, điểm yếu đó nhanh chóng trở thành miếng mồi ngon.
Sau hai cơ hội đầu, Real chỉ cần chờ thêm 10 phút để mở tỷ số. Công lớn trong bàn thắng này thuộc về Toni Kroos với pha đi bóng chọc khe hoàn hảo. Sau khi nhận bóng, Benzema xoay người rồi cứa lòng hạ thủ môn Villar.
Celta Vigo vẫn chơi như gà mắc tóc sau bàn thua đầu. Hàng tiền vệ bốn người của đội chủ nhà gần như vô hại trước những ngôi sao thành danh như Kroos, Luka Modric, Casemiro. Trong khi đó, hàng thủ của họ liên tục phải chịu áp lực trước những pha di chuyển của Benzema và Vinicius.
Phút 30, Celta Vigo tự "biếu" bàn thứ hai. Sau khi Renato Tapia để mất bóng trong vòng cấm, Benzema lập tức đoạt và sút vào khung thành. Bàn thắng quá dễ đối với tiền đạo từng ghi 271 bàn cho Real.
Celta Vigo chỉ thực sự bừng tỉnh sau bàn thua thứ hai. Việc Real sớm dẫn 2-0 là điều khó chấp nhận đối với đội thường chơi tốt trên sân nhà Balaidos. Các cầu thủ áo xanh bắt đầu chơi gắn kết hơn. Hàng thủ cũng tập trung hơn so với 30 phút đầu.
Đội chủ nhà lẽ ra rút ngắn tỷ số từ phút 31. Sau tình huống đột phá tạt bóng bên cánh phải của Iago Aspas, Santi Mina đánh gót điệu đà khiến bóng chệch khung thành. Tuy nhiên, Mina kịp lập công chuộc tội bằng bàn gỡ. Phút 40, sau quả đá phạt của Denis Suarez, tiền đạo người Tây Ban Nha đánh đầu vào góc xa hạ thủ môn Thibaut Courtois.
Trước sự vùng lên của Celta Vigo, Real đã có đấu sách hợp lý trong hiệp hai. Thay vì tấn công mạnh ghi bàn trở lại, đội khách chú trọng nhiều hơn vào khâu phòng ngự. Khi có cơ hội, Benzema, Vinicius và Kroos vẫn biết cách khiến đội chủ nhà phải lui về.
Cách tiếp cận mới của Real gây ra nhiều khó khăn cho Celta Vigo. Đội chủ nhà phải chờ đến phút 62 mới có thêm cơ hội dứt điểm: Aspas sút chân trái rơi vào tầm cản phá của Courtois.
Về cuối trận, diễn biến trở nên cởi mở hơn. Benzema và Vinicius bỏ lỡ hai cơ hội dứt điểm thoải mái trong vòng cấm. Trong khi đó, thủ môn Courtois cũng toát mồ hôi khi Aspas sút phạt chạm đầu Casemiro bật trúng cột.
Trong khoảng thời gian đá bù, Real cho thấy sự già giơ và bản lĩnh của một đội bóng lớn. Sau pha phản công chớp nhoáng ở phút bù giờ thứ tư, Benzema hoàn toàn đánh bại hàng thủ Celta Vigo bằng cú nước rút bên cánh trái. Quả tạt sau đó của anh giúp Marcos Asensio dứt điểm đơn giản ấn định chiến thắng 3-1.
Giành chiến thắng trong trận đấu sớm của vòng 28, Real lên xếp thứ hai La Liga với 60 điểm. Họ gây áp lực lên đội dẫn đầu Atletico và đội xếp thứ ba Barca, hai ứng cử viên thi đấu trong ngày 21/3. Atletico chỉ còn hơn ba điểm, nhưng sẽ tái lập cách biệt nếu thắng Alaves. Barca cũng sẽ lấy lại vị trí thứ hai nếu thắng Sociedad.
Đội hình thi đấu
Celta Vigo: Ivan Villar; Hugo Mallo, Jeison Murillo (Facundo Ferreyra, 84), Nestor Araujo, Aaron Martín; Renato Tapia; Brais Mendez (Fran Beltran, 84), Denis Suarez, Nolito (Augusto Solari, 72', Jose Fontan, 90); Iago Aspas, Santi Mina.
Real Madrid: Thibaut Courtois; Lucas Vazquez, Raphael Varane, Nacho, Ferland Mendy; Casemiro, Luka Modric, Toni Kroos (Marco Asensio, 71), Fede Valverde; Vinicius, Karim Benzema
Theo Thanh Quý (VnExpress.net)
- Nhiệt độ miền Bắc sắp giảm sâu 10 độ C do không khí lạnh mạnh tràn về (22:04)
- Hủy diệt Tottenham trong thế hơn người, MU thắng trận thứ 4 liên tiếp (20 phút trước)
- Bác sĩ mổ cho tiền vệ Thái Sơn cảnh báo một điều khiến cầu thủ dễ đứt dây chằng (52 phút trước)
- Techcombank và loạt ngân hàng phát thông báo khẩn về bẫy lừa đảo bủa vây dịp Tết (1 giờ trước)
- CLIP: Đang mải mê tạo dáng trước Flycam, 3 người bất ngờ bị "hố tử thần" nuốt chửng (1 giờ trước)
- Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô trên cầu Nhật Tân (1 giờ trước)
- Hai thanh thiếu niên chặn đường, dùng vũ lực cướp túi xách của cụ bà 69 tuổi giữa tuyến đường vắng (1 giờ trước)
- HAGL bất ngờ thắng ứng viên vô địch Ninh Bình (1 giờ trước)
- Kịp thời ngăn chặn 2 học sinh bị dụ dỗ bỏ nhà đi "lập nghiệp", cảnh báo chiêu trò việc nhẹ lương cao (2 giờ trước)
- Subaru Forester Hybrid "đóng đô" ở địa điểm mới, sẵn sàng so kè Toyota RAV4 trên sân nhà (2 giờ trước)