-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Thể thao
15/08/2021 13:55Benzema rực sáng, Real Madrid 'đè bẹp' Deportivo Alaves
Real Madrid trải qua mùa hè đầy biến động, khi chia tay hai trung vệ trụ cột là Ramos và Varane. Ở chiều ngược lại, bản hợp đồng đáng chú ý nhất của Kền kền trắng là hậu vệ David Alaba đến theo dạng chuyển nhượng tự do.
Real Madrid bước vào trận ra quân La Liga 2021/2022 với bước chạy đà không thực sự tốt, họ cũng không có lực lượng mạnh nhất, khi Kroos, Ferland Mendy, Dani Ceballos và Daniel Carvajal dính chấn thương.

Do đó, Real Madrid đã gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi áp sát nhanh và không ngại va chạm của Deportivo Alaves. Trong suốt hiệp 1, Los Bancos không thể nào khoan thủng được hàng phòng ngự của đội chủ nhà nên bị cầm chân với tỉ số 0-0.
Bước vào hiệp 2, Real Madrid vẫn chủ động cầm bóng và ép sân Deportivo Alaves. Phút 48, Real Madrid phối hợp nhóm tấn công rất hay xé toang hàng thủ của Deportivo Alaves và Benzema là người ghi bàn sau đường chuyền của Hazard.
Sau khi có bàn mở tỉ số, Real Madrid dễ đá hơn nhiều, khi đội chủ nhà phải dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Phút 56, Luka Modric chuyền bóng thông minh để Nacho phá bẫy việt vị rồi ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0. Tiếp đà hưng phấn, Kền kền trắng còn có thêm bàn thắng nữa ở phút 62 do công của Benzema.

Không còn gì để mất sau bàn thua thứ 3, Deportivo Alaves dâng cao đội hình dốc toàn lực cho mặt trận tấn công. Phút 65, đội chủ nhà được hưởng phạt đền sau sai lầm của trung vệ Militao và Joselu đã ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-3.
Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, Deportivo Alaves tiếp tục chơi đôi công với Real Madrid. Tuy nhiên, việc mải mê dâng cao đội hình khiến đội bóng của HLV Javier Calleja không hoàn thành tốt khâu phòng ngự. Do đó, họ bị Vinícius Júnior xé lưới lần thứ 4 ở phút 90+1 sau đường chuyền của David Alaba.
Chung cuộc, Real Madrid giành chiến thắng 4-1 trước Deportivo Alaves ở trận ra quân La Liga 2021/2022. Có thể thấy rằng, dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự lì lợm và bản lĩnh của đội bóng lớn, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã có chiến thắng đậm để tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng./.
Theo Yến Hoàng (Vov.vn)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (1 giờ trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (1 giờ trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (1 giờ trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (1 giờ trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (1 giờ trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




