-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Thể thao
25/10/2022 16:45Benzema từng cảm thấy cô đơn ở Real, mơ đoạt Quả Bóng Vàng vì Ronaldo và Zidane
"Bóng đá là môn thể thao tập thể và không có ích gì khi tự nhủ rằng tôi phải trở thành cầu thủ giỏi nhất", Benzema nói trên tạp chí GQ. "Quả Bóng Vàng là một trong những mục tiêu và ước mơ lớn nhất của tôi. Đó không phải là điều tôi nghĩ đến hàng ngày, và tôi không đi tập vì muốn giành Quả Bóng Vàng. Nhưng nó luôn ở trong đầu tôi, kể từ khi tôi còn nhỏ. Tôi hâm mộ Zidane và Ronaldo, và cả hai đều giành Quả Bóng Vàng. Tôi học cách yêu bóng đá bằng cách xem họ thi đấu".
Benzema gia nhập Real hè 2009 khi mới 21 tuổi, là một phần của Dải ngân hà với Cristiano Ronaldo, Kaka, Xabi Alonso, Raul Albiol hay Alvaro Arbeloa. Mùa đầu tiên, tiền đạo Pháp không để lại nhiều dấu ấn với chín bàn qua 33 trận, gồm tám tại La Liga và một tại Champions League.
"Khởi đầu tại Real rất, rất khó khăn bởi tôi còn rất trẻ và rất cô đơn ở Madrid", Benzema chia sẻ. "Tôi không biết tiếng Tây Ban Nha. Mùa giải đầu tiên thật khó khăn, nhưng cũng khiến tôi phải suy ngẫm và và tự nhủ rằng mọi thứ không dễ dàng. Tôi có tài năng, mọi thứ tôi cần để thành công ở Real, nhưng tôi phải tìm ra những gì cần cải thiện để phát triển. Nếu tiếp tục ở mức độ như thời điểm đó, tôi sẽ không thể thành công".
Nhưng Benzema tiến bộ không ngừng, trở thành trụ cột của Real và vươn tới đỉnh cao mùa trước. Anh ghi 27 bàn ở La Liga và 15 bàn tại Champions League, để đoạt Vua phá lưới, cùng Real vô địch cả hai giải. Phong độ này giúp Benzema lần đầu đoạt Quả Bóng Vàng ở tuổi 34. "Năm ngoái, tôi về thứ tư trong cuộc bình chọn Quả Bóng Vàng và không đoạt danh hiệu tập thể lớn nào. Năm nay, tôi đoạt được mọi thứ", Benzema tự hào.
Benzema xem cha mẹ như người hùng vì giúp anh hình thành tính cách khi còn nhỏ. Tiền đạo 34 tuổi nói thêm: "Tôi không có một cầu thủ bóng đá làm hình mẫu. Ở nơi con sống hồi bé, tôi phải nổi bật ở một thứ gì đó. Vì có năng khiếu bóng đá, tôi đã cố gắng hết sức để thành công. Ở tuổi 15 hay 16, tôi được Ronaldo, Zinedine Zidane và những người khác truyền cảm hứng để học hỏi, nhưng chưa từng muốn trở thành cầu thủ giống họ. Mục tiêu của tôi là trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình".
Quả Bóng Vàng 2022 cũng chia sẻ khoảnh khắc bóng đá đặc biệt với con trai Ibrahim. "Con trai tôi đá bóng siêu giỏi, nhưng khi tập luyện cùng nhau, tôi không phải lúc nào cũng dễ chịu", Benzema kể. "Nếu con trai không lắng nghe khi tôi chuyền, kiểm soát bóng, tôi sẽ phản ứng như trong trận đấu chính thức. Tôi không thích việc con tôi bảo buồn hay sắp khóc. Điều thú vị là bố tôi cũng phản ứng như vậy với tôi hồi bé. Dù vậy, cuối buổi tập, tôi sẽ ôm con trai, nhưng chỉ khi thằng bé xứng đáng".
Benzema ngoài ngoài trận thắng Sevilla 3-1 ở vòng 11 La Liga ngày 22/10 vì chấn thương cơ, và tiếp tục lỡ trận gặp RB Leipzig ở lượt năm bảng F Champions League tối nay.
Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)
- Ngân Hòa bị suy thận giai đoạn cuối: Tình hình đang diễn biến xấu (20:00)
- Cảnh báo khẩn cấp: Lũ lịch sử đe dọa sông Thu Bồn, Huế - Đà Nẵng tái ngập sâu diện rộng (55 phút trước)
- Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng (1 giờ trước)
- Lãnh đạo AFF và Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam (1 giờ trước)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (2 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (3 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (3 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (3 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (4 giờ trước)