-
Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử
-
Công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của xăng E10 với ô tô, xe máy
-
Cùng đi xem xe, người đàn ông bỏ lại bạn gái rồi lấy xe máy phóng mất hút
-
Cô bé từng xuất hiện trong trận Chung kết Olympia 19 năm trước giờ đã thành Chị Đẹp, cuộc sống thay đổi 180 độ
-
Danh tính nam thanh niên xăm trổ thách thức công an tại chốt bảo vệ sơ duyệt A80
-
Bức ảnh nghiệt ngã: Người trao giải và người nhận giải Miss Audition 2006 đều vướng lao lý
-
TP HCM: Cán bộ, công chức thôi việc sau sắp xếp có thể vay đến 300 triệu đồng
-
Ô tô bất ngờ "sụt hố" trên phố Đội Cấn, Hà Nội
-
Lần đầu tiên người dân có thể bán vàng miếng với giá 127 triệu/lượng
-
Bão số 6 khả năng sắp hình thành, trọng tâm mưa lớn ở miền Trung
-
Vụ 8 cán bộ Quảng Ninh làm lộ bí mật nhà nước: Sơ suất nhỏ có thể phạm điều nghiêm cấm
-
"Ông Ba Minh cưu mang vợ nhặt 11 năm" nhận 1,6 tỷ đồng: Tiền sẽ được sử dụng thế nào?
-
Nhà triệu USD cứ mưa là ngập, vì sao giá không ngừng tăng?
-
iPhone 17 hoàn toàn "mất tích" khỏi đại lý chính hãng Việt Nam
-
"Bảo bối" UAV đa năng ra mắt tại công trình kỷ lục Việt Nam: Vận tốc tối đa 200km/h, có thể mang cả tên lửa
-
Danh tính chàng chiến sĩ 'triệu view' đang gây sốt mạng xã hội dịp lễ 2/9
-
Clip thanh niên đâm bạn tử vong: Hé lộ nguyên nhân phát sinh trên bàn nhậu
-
Cục Cảnh sát kinh tế ra yêu cầu khẩn đối với bà Đào Thị Hương Lan
-
Loạt ngân hàng hướng dẫn cách liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID
-
Đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên quan đến các dự án Phúc Sơn
Thể thao
13/09/2024 14:41Bị cấm thi đấu suốt đời vì dàn xếp tỉ số, tiền vệ Trung Quốc tuyên bố sốc: 'Cầu thủ như tôi phải làm việc này'
“Tôi là đàn ông. Tôi sai thì tôi nhận sai. Tôi phải chịu trách nhiệm cho những việc làm sai trái của mình. Nhưng việc bị nợ lương quá lâu khiến tôi không thể không làm việc này. Tôi không muốn bố mẹ mình phải chịu khổ, muốn gia đình được sống thoải mái hơn. Tôi thực sự có lỗi với gia đình, khiến họ phải lo lắng cho tôi.
Cầu thủ ở giải hạng thấp như tôi phải làm việc này. Tôi có thể chơi bóng trong bao nhiêu năm nữa? Sau khi giải nghệ, có thể tôi không tìm được việc để làm. Nếu chuyện nợ lương không được giải quyết, những câu chuyện tương tự sẽ còn xảy ra. Còn nếu một ngày nào đó nó được giải quyết, tôi thực sự mừng cho bóng đá Trung Quốc. Đó sẽ là đóng góp lớn cho bóng đá Trung Quốc”.
Đó là những lời chia sẻ của Sun Dong, 1 trong số 43 cầu thủ vừa bị LĐBĐ Trung Quốc cấm thi đấu suốt đời. Tiền vệ sinh năm 1992 bị kết luận trục lợi bất hợp pháp, dàn xếp tỉ số và thu lợi bất chính.

Sun Dong cho biết anh bắt đầu bị CLB Jiangxi Lushan (giải hạng Nhất Trung Quốc) nợ lương từ năm 2021. Đội bóng cho biết vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên chỉ có thể chi trả 50% tiền lương. Nếu các cầu thủ không đồng ý với điều này, đội bóng khó lòng vượt qua được khó khăn tài chính và buộc phải giải thể.
Sang năm 2022, tình trạng nợ lương của CLB không có gì thay đổi. Lương hàng tháng trước thuế của Sun Dong là 12.000 nhân dân tệ (gần 41,5 triệu đồng). Lãnh đạo đội bóng cũng tuyên bố sẽ thưởng cả đội 100.000 nhân dân tệ cho mỗi trận thắng (khoảng 345 triệu đồng). Tuy nhiên đến cuối mùa, chẳng có khoản thưởng nào được chi trả, còn Sun Dong cả năm chỉ nhận được hơn 30.000 nhân dân tệ tiền lương (khoảng 103 triệu đồng).
Vì bị nợ lương lâu ngày, cầu thủ này rơi vào tuyệt vọng và cuối cùng “sa lầy”. Sun Dong tiết lộ đã tham gia dàn xếp tỉ số trong một trận đấu và nhận về 24.000 nhân dân tệ (gần 83 triệu đồng). Tiền vệ 32 tuổi nói rằng buộc phải làm vậy để có tiền trả nợ thế chấp.

Một trường hợp khác cũng lên tiếng sau khi bị cấm thi đấu suốt đời là cựu đội trưởng Ding Jie của CLB Shaanxi Union. Cầu thủ này tiết lộ đã nhúng chàm với số tiền 70.000 nhân dân tệ (gần 242 triệu đồng), trong bối cảnh anh bị nợ lương tới 11 triệu nhân dân tệ (hơn 38 tỷ đồng).
Trong ấn tượng của người hâm mộ và giới truyền thông, Ding Jie là một cầu thủ rất trung thực và trung thành. Tuy nhiên cuối cùng, anh thừa nhận đã dàn xếp tỉ số trong một trận đấu vào tháng 12/2021 để nhận về 70.000 nhân dân tệ. Ding Jie cho biết anh thi đấu cho Chongqing Liangjiang từ 2015 đến 2021, bị nợ 9,09 triệu nhân dân tệ tiền lương; đến khi khoác áo Shaanxi Union lại bị nợ lương gần 2 triệu nhân dân tệ. Hai khoản tiền này cuối cùng không thể đòi được do các đội bóng lần lượt giải thể.
"Tôi vi phạm pháp luật và chủ động chấp nhận hình phạt. Tôi đã hoàn trả đầy đủ số tiền cho cơ quan tư pháp và nộp phạt. Tuy nhiên, án phạt mà Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đưa ra lần này là quá khắc nghiệt, không thể chấp nhận được so với các trường hợp trước", Ding Jie nói về quyết định giải nghệ sau khi bị cấm thi đấu suốt đời.
Theo Linh Đan (Nguoiduatin.vn)








- Nhiều cảnh sát xuất hiện tại nhà "bầu" Đoan (28/08/25 23:57)
- Bốc thăm Champions League: Real đụng độ Man City, Liverpool (28/08/25 23:53)
- Cách nhận tiền ăn "Tết Độc lập" 2/9 do Nhà nước tặng, làm ngay các bước sau (28/08/25 22:59)
- Khoa Pug không nói suông: Đi kéo chân lần 2 vì gặp Hoa hậu Lương Thuỳ Linh? (28/08/25 22:30)
- 50 triệu đồng và màn gây sốc về báo hiếu của con rể với bố mẹ vợ (28/08/25 21:49)
- Robot hình người "Made in Vietnam" của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm 1 việc bất ngờ tại công trình top 10 TG (28/08/25 21:21)
- Nóng: Chính phủ tặng quà bằng tiền mặt cho toàn dân ăn Tết Độc lập (28/08/25 20:55)
- Triển lãm HOT nhất dịp 2/9 đã mở cửa: Quy mô khủng chưa từng có, choáng ngợp với các màn biểu diễn và hoàn toàn MIỄN PHÍ (28/08/25 20:51)
- "Mưa đỏ" mang về 200 tỷ đồng (28/08/25 20:33)
- Giám đốc BV Đại học Y Hà Nội lên tiếng về sức khỏe của GS Ngô Bảo Châu (28/08/25 20:30)




