Thể thao

Bị gái đòi “ngủ giao lưu”, Yaya Toure chạy mất dép

Trước báo giới, tiền vệ Yaya Toure kể về nỗi khổ khi liên tục bị những cô gái tán tỉnh và rủ… ngủ giao lưu.

Trước báo giới, tiền vệ Yaya Toure kể về nỗi khổ khi liên tục bị những cô gái tán tỉnh và rủ… ngủ giao lưu.

 

Yaya Toure và vợ

Khá ngạc nhiên, “điều khó nói” của tiền vệ người Bờ Biển Ngà không phải vấn đề thời tiết, khí hậu, ngôn ngữ như nhiều cầu thủ ngoại binh khác ở Premier League. Thay vào đó, điều khiến cầu thủ dũng mãnh của Man City “chạy mất dép” lại là… những cô gái.

Theo tiết lộ của Yaya Toure, anh thực sự lạnh tóc gáy trước những lời ve vãn, tán tỉnh và thậm chí rủ… ngủ giao lưu cũng những cô nàng xứ Sương mù.

Tiền vệ của Man City tâm sự: “Tôi luôn giấu giếm thông tin. Để giải thoát khỏi những cô nàng táo bạo, tôi thường xuyên phải thay đổi số điện thoại. Tuy nhiên, không hiểu sao họ lần ra được. Còn tôi thì không thể nào sống mà thiếu chiếc điện thoại được. Do đó, việc bị làm phiền là điều như cơm bữa.

Đôi khi tôi tự hỏi không hiểu những cô nàng kia đang nghĩ gì. Họ thật quá trơ trẽn và xấu hổ.

Có một người công khai vẽ vãn, mơn trớn tôi. Điều đó khiến tôi thực sự sốc. Cô ta hỏi số điện thoại nhưng tôi lại cho số khác, để tránh hậu quả.

Tôi muốn giải thoát khỏi tất cả. Tôi đã lập gia đình. Vợ tôi là nhất. Tôi muốn được yên bình”.

Được biết, Yaya Toure là người theo đạo Hồi, hết mực chung thủy với cô vợ Gineba, người đã đi cùng anh qua những sóng gió.
 
Theo Minh Anh (Bongdaso.com)