Thể thao

Bi hài V.League: Đội bóng mua hụt ngoại binh đẳng cấp vì chuyện hiểu lầm tai hại ở nhà ăn

HLV Vũ Hồng Việt rất ưng khi xem video và mời ngoại binh người Brazil tới thử việc. Nhưng rồi sự cố đáng tiếc ở nhà ăn CLB khiến tiền đạo này cáu kỉnh rời đi chỉ sau 1 ngày.

Mới đây trong một cuộc phỏng vấn, HLV Vũ Hồng Việt đã tiết lộ về "tai nạn" đáng tiếc mà ông từng gặp khi dẫn dắt CLB Quảng Nam. Sau khi tiếp quản ghế HLV trưởng từ người tiền nhiệm Hoàng Văn Phúc (sau vòng 10 V.League 2019), ông Vũ Hồng Việt trong nỗ lực tăng cường lực lượng nhằm đưa Quảng Nam thoát khỏi nhóm cuối bảng đã quyết định mời tiền đạo Bruno Cunha (hiện đang khoác áo Viettel) tới thử việc.

Quan sát màn trình diễn của chân sút người Brazil qua băng hình được cung cấp, nhà cầm quân 40 tuổi cảm thấy khá ưng ý. Tuy nhiên sau đó chuyện trớ trêu đã xảy ra ngay trong bữa ăn đầu tiên của Bruno Cunha tại CLB Quảng Nam.

Bi hài V.League: Đội bóng mua hụt ngoại binh đẳng cấp vì chuyện hiểu lầm tai hại ở nhà ăn

Tiền đạo Bruno hiện đang là nhân tố quan trọng của Viettel. 

"Khi Bruno đến nhà ăn của CLB thì cậu ấy cảm thấy đồ ăn không được ưng ý. Bruno có thắc mắc thì cậu phiên dịch của đội lại bảo đại ý rằng ở đây chúng tôi chỉ có thế này thôi. Cũng là một câu nói nhưng phiên dịch lại xử lý không khéo, đến bản thân mình nghe cũng phải thấy tự ái nữa là cầu thủ mới đến như Bruno. Sau đấy thì đội cho cậu phiên dịch kia nghỉ việc và tìm người khác phù hợp hơn", HLV Vũ Hồng Việt kể lại trên VNExpress.

Thời điểm ấy, HLV Vũ Hồng Việt và toàn đội tập trung muộn hơn Bruno một ngày, nên không thậm chí không kịp gặp ngoại binh người Brazil để nói chuyện thì anh này đã nổi giận bỏ đi.

Bi hài V.League: Đội bóng mua hụt ngoại binh đẳng cấp vì chuyện hiểu lầm tai hại ở nhà ăn - 1

HLV Vũ Hồng Việt giúp đội bóng trụ hạng thành công ở mùa giải 2019, tuy nhiên thành tích thất vọng tại V.League 2020 (thắng 1, hòa 1, thua 5) khiến ông quyết định từ chức và rời CLB Quảng Nam sau vòng 7. (Ảnh: Ngôi sao) 

Với ông Việt, sự việc nói trên được xem là điều đáng tiếc bởi màn trình diễn sau đó của Bruno Cunha trong màu áo Viettel để lại nhiều ấn tượng. Tuy nhiên hành trình của tiền đạo người Brazil sau khi đi khỏi Quảng Nam cũng không phải suôn sẻ ngay.

Bruno Cunha tiếp tục tới Khánh Hòa thử việc, tuy nhiên anh đã không được chọn để ký hợp đồng. Đội bóng phố biển khi đó đang đứng bét bảng và quyết định chi mạnh để tìm tiền đạo ngoại mới cho đội bóng. Nhưng thay vì chọn một chân sút lần đầu tới Việt Nam như Bruno, ban huấn luyện Khánh Hòa quyết định đặt niềm tin vào "lão tướng" 35 tuổi Patiyo, người có kinh nghiệm đá V.League nhiều năm.

Kết quả là Patiyo chơi thất vọng, không thể cứu nổi Khánh Hòa rớt hạng. Trong khi đó Bruno Cunha tới Viettel, ghi được 15 bàn và giành danh hiệu Vua phá lưới V.League 2019, dù chân sút 26 tuổi này chỉ thi đấu từ giai đoạn lượt về. 

Ở V.League 2020, tiền đạo người Brazil đã có được 3 bàn thắng và vẫn đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của Viettel.

Theo Linh Đan (Pháp Luật & Bạn Đọc)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/bi-hai-vleague-doi-bong-mua-hut-ngoai-binh-dang-cap-vi-chuyen-hieu-lam-tai-hai-o-nha-an-162200610072638650.htm