Zlatan Ibrahimovic một lần nữa cho thấy quyền lực của mình lớn thế nào trong phòng thay đồ PSG.
Zlatan Ibrahimovic một lần nữa cho thấy quyền lực của mình lớn thế nào trong phòng thay đồ PSG.

Trước sự săn đón của các phóng viên, Maxwell, Marquinhos, Lucas, Camara và Cavani… dự định nói vài câu xã giao thì bất ngờ họ nghe một tiếng quát rất lớn từ Ibrahimovic.

“Tiếp tục đi đi. Đi đi. Không ai được phép nói nửa lời. Tao là ông chủ ở đây”, Ibra nói với vẻ rất nghiêm nghị.

Trước thái độ hung hãn của Ibra, cả Maxwell, Marquinhos, Lucas, Camara đặc biệt là Cavani… đã cụt hứng, không dám hé răng với báo giới.

Đây không phải là lần đầu tiên Ibra thể hiện quyền lực ở PSG. Báo giới Pháp từng hé lộ một sự kiện cho thấy tính khí kiêu ngạo của tiền đạo Thụy Điển.

Cụ thể, vào năm ngoái trước 1 trận đấu lớn của PSG, HLV Laurent Blanc đã tỏ ra khá lo lắng. Lập tức Ibra đã tiến về phía nhà cầm quân người Pháp và hỏi: “Ông có tin vào Chúa không”.

“Có chứ”, nhà cầm quân người Pháp nói. “Tôi là Chúa đây. Đừng lo lắng”, cựu tiền đạo Barca, Inter và Milan nói với vẻ lạnh lùng khiến ông thầy người Pháp bật cười.
 
Theo Xuân Hà (Bongdaso.com)