Nữ vận động viên trẻ tuổi đã trút hơi thở cuối cùng sau khi bất ngờ ngã quỵ trên đường chạy bán marathon, khi cách vạch đích chỉ 500 mét.

Cộng đồng chạy bộ cùng giới học thuật Hàn Quốc đang bàng hoàng và bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi đột ngột của Yoo Ji-won, một vận động viên chạy đường dài không chuyên đầy triển vọng, đồng thời là nhà nghiên cứu chất bán dẫn phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) tại Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST).

14-1791982064-bi-kich-tai-giai-chay-seoul-nu-nghien-cuu-sinh-tai-nang-guc-nga-qua-doi-khi-cach-vach-dich-chi-500-met
Yoo Ji-won là vận động viên chạy đường dài không chuyên, đồng thời nghiên cứu về chất bán dẫn phục vụ trí tuệ nhân tạo tại Hàn Quốc.

Cơn đột quỵ nghiệt ngã ở cột mốc 20,6 km

Sự việc đau lòng xảy ra vào hôm 11/10 trong khuôn khổ giải chạy Seoul Race 2026. Dẫn nguồn tin từ Resonate Voice, Yoo Ji-won khi đó đang nỗ lực hoàn thành nội dung thi đấu bán marathon cự ly 21 km chạy qua các tuyến phố trung tâm thủ đô Seoul.

Bi kịch ập đến vào khoảng 8h49 sáng cùng ngày. Khi chạm tới cột mốc 20,6 km và chỉ còn cách vạch đích vỏn vẹn khoảng 500 m, Yoo bất ngờ mất ý thức và ngã gục xuống mặt đường. Ngay khi phát hiện sự việc, lực lượng nhân viên y tế túc trực tại hiện trường đã lập tức tiếp cận và tiến hành các biện pháp hồi sức tim phổi (CPR) khẩn cấp. Đội cứu thương 119 sau đó nhanh chóng chuyển cô đến bệnh viện lân cận. Dù nhận được sự cứu chữa tận tình từ các y bác sĩ, cô gái trẻ đã không qua khỏi. Cho đến thời điểm hiện tại, cơ quan y tế vẫn chưa đưa ra kết luận chính thức về nguyên nhân gây tử vong.

Nữ vận động viên trẻ tuổi đã trút hơi thở cuối cùng sau khi bất ngờ ngã quỵ trên đường chạy.

Đến ngày 12/10, Ban tổ chức Seoul Race đã chính thức xác nhận sự việc đau buồn này qua thông báo gửi tới toàn thể các vận động viên tham gia giải đấu. Đơn vị tổ chức đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình nạn nhân, đồng thời khẳng định sẽ tiến hành rà soát kỹ lưỡng toàn bộ quy trình sự việc để triển khai các biện pháp xử lý cần thiết tiếp theo.

Giấc mơ dang dở của đóa hồng làng nghiên cứu AI và chạy bộ

Sinh năm 2001, Yoo Ji-won không chỉ gây ấn tượng bởi niềm đam mê thể thao bền bỉ mà còn là một tài năng trẻ nổi bật trong giới nghiên cứu tại KAIST. Bắt đầu bén duyên với bộ môn chạy đường dài từ năm 2022, Yoo thường xuyên lan tỏa nguồn năng lượng tích cực lên mạng xã hội qua những khoảnh khắc cân bằng giữa việc tập luyện thể thao cường độ cao và công việc nghiên cứu khoa học chuyên sâu trong phòng thí nghiệm, từ đó thu hút một lượng lớn người theo dõi.

Bằng ý chí bền bỉ, cô gái ngoài 20 tuổi đã vươn lên trở thành một trong những gương mặt chạy đường dài không chuyên xuất sắc nhất tại xứ sở kim chi. Vào ngày 15/3 vừa qua, Yoo từng khiến giới chạy bộ nể phục khi hoàn thành cự ly marathon tiêu chuẩn tại Seoul với thành tích ấn tượng 2 giờ 56 phút 32 giây. Cột mốc này giúp cô chính thức chinh phục thành tích "sub-3" (hoàn thành marathon dưới 3 giờ) – một chuẩn mực khắc nghiệt đòi hỏi nền tảng thể lực phi thường cùng quá trình rèn luyện bền bỉ ngay cả với những chân chạy kỳ cựu. Đầu mùa xuân năm nay, cô tiếp tục khẳng định phong độ khi giành giải nhất nội dung nữ thuộc nhóm tuổi vận động viên kỳ cựu ở cự ly 10 km tại giải Gunsan Saemangeum Marathon.

Sự ra đi quá đỗi đột ngột khi tuổi đời còn căng tràn nhựa sống và hoài bão đã để lại khoảng trống lớn trong lòng những người ở lại. Trên các trang mạng xã hội cá nhân của Yoo, vô vàn lời tiễn biệt đầy xúc động đã được gửi đến từ những người bạn cùng câu lạc bộ chạy bộ, các đồng nghiệp kỹ sư cho đến những người yêu mến môn điền kinh trên khắp đất nước Hàn Quốc.

PV (SHTT)