Thể thao

Bị lứa Công Phượng "hất cẳng", những cựu binh HAGL giờ ra sao?

Một nghịch lý với nhiều cựu binh bị HAGL thanh lý sau V.League 2014 để dành chỗ cho lứa U19 của Công Phượng đó là họ đang chơi cực hay tại các đội bóng khác nhau.

Một nghịch lý với nhiều cựu binh bị HAGL thanh lý sau V.League 2014 để dành chỗ cho lứa U19 của Công Phượng đó là họ đang chơi cực hay tại các đội bóng khác nhau.
Thực sự bị thuyết phục bởi màn trình diễn gây sốt của ĐT U19 Việt Nam với nòng cốt là những sao trẻ HAGL góp mặt trong đội hình nên sau khi V.League 2014 khép lại, bầu Đức đã quyết định thanh lý hợp đồng với hơn 20 cầu thủ đội một. Đây là động thái dọn đường để đôn lứa U19 của những Công Phượng, Tuấn Anh lên thi đấu tại giải đấu số một Việt Nam. Cần nhắc lại rằng chưa đội bóng nào trên thế giới làm theo cách táo bạo này.
 

Nhiều cựu binh HAGL đang chơi rất hay.

 
Ông bầu phố núi khi đó tin rằng lứa “gà nòi” được đào tạo cơ bản của mình đủ sức tranh tài tại V.League, thậm chí giành chức vô địch sau 3 mùa mà không cần đến sự kèm cặp, rìu dắt của lớp đàn anh. Tuy nhiên khi mùa giải bước vào giai đoạn cuối trong khi HAGL đang gồng mình để chống xuống hạng, xem ra quyết định trên của ông bầu này là quá vội vàng, không hợp lý và nó khiến đội bóng phố núi có thể phải trả giá đắt.
 
Có một điểm chung dễ nhận thấy nhất với những cựu binh bị đẩy khỏi HAGL sau mùa giải trước là các đội bóng họ khoác áo hiện tại đều đang ở các vị trí an toàn. Trong khi những niềm hy vọng lớn như Tuấn Anh, Xuân Trường hay Công Phượng đang chìm dần sau những trận đấu thất vọng và đứng trước nguy cơ thui chột thì nhiều cựu binh rời sân Pleiku gần một năm trước hiện đang tỏa sáng.
 
Thủ môn Tuấn Mạnh (Khánh Hòa): Trong chuỗi trận tệ hại của HAGL ở mùa giải này có không ít sai lầm đến từ vị trí “người gác đền”. Bộ đôi Minh Nhựt và Văn Tiến thay nhau mắc sai lầm trước khung gỗ dẫn đến những bàn thua lãng nhách mà HAGL phải nhận. Ngược lại người cũ Tuấn Mạnh vẫn thể hiện được bản lĩnh và kinh nghiệm dày dạn trong các pha xử lý. Chính sự ổn định của anh đã góp phần đưa đội bóng thành phố biển sở hữu thành tích đáng tự hào: Một trong 3 đội để lọt lưới ít nhất V.League 2015 đến lúc này.
 
Hậu vệ Văn Nhiên (Hải Phòng): Đã lên hàng “lão tướng” nhưng Văn Nhiên vẫn là trụ cột quan trọng ở đội chủ sân Lạch Tray nhờ sự dẻo dai và chắc chắn. Con số 15 lần ra sân từ đầu mùa và ghi một bàn thắng phản ánh chuẩn xác nhận định trên. Nếu vẫn còn cầu thủ 32 tuổi trong đội hình, nỗi lo hở sườn nơi hành lang cánh khi những Văn Sơn Đức Lương chấn giữ có lẽ đã không xảy ra nhiều đến thế.
 
Tiền vệ Quý Sửu (Thanh Hóa): Những gì Quý Sửu thể hiện tại đội bóng xứ Thanh chính là điểm yếu lớn của HAGL từ đầu mùa. Tuyến tiền vệ thiếu hẳn một nhân tố thi đấu xông sáo, mạnh mẽ trong tranh chấp và xuất hiện kịp thời ở các điểm nóng trên sân để hóa giải. Vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng mà Thanh Hóa có được, công sức đóng góp của Qúy Sửu là chẳng phải bàn bãi.
 
Tiền vệ Anh Tuấn (QNK Quảng Nam): Nhờ sự đa năng khi có thể đảm nhiệm cả tiền vệ lẫn hậu vệ, Vũ Anh Tuấn đã có 18 lần ra sân ở mùa giải này trong màu áo QNK Quảng Nam. Với 9 điểm nhiều hơn đội bóng cũ HAGL, CLB hiện tại của Anh Tuấn gần như đứng ngoài cuộc chiến chống xuống hạng.
 
Không hiểu khi chứng kiến các cựu binh chơi hay tại những đội bóng mới, bầu Đức có tiếc nuối?. Đặt giả sử nếu lứa Công Phượng hiện tại vẫn được sự kèm cặp của lớp đàn anh, có lẽ họ sẽ chẳng phải đối mặt với việc lần đầu tiên vắng mặt ở giải đấu số 1 hình chữ S sau hơn một thập kỷ.
 
>> HA.GL khủng hoảng: Lỗi tại cái...miệng bầu Đức?
>> HLV Lê Thụy Hải: "Tôi còn món nợ với bầu Đức và HAGL"
>> Đội HAGL có thể bị phạt 200 triệu đồng
>> HLV Lê Thụy Hải: "Ở Việt Nam ông bầu là nhất"
 
Theo Hương Giang (Nguoiduatin.vn)