-
Khởi tố Chủ tịch CCV Group lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng -
Tăng mạnh mức phạt đối với hành vi dắt chó không đeo rọ mõm ra đường từ tháng 8 -
Hà Nội: Một xã lên kế hoạch mua 50 xe đạp cho trưởng thôn đi thăm dân -
Nghịch lý thị trường nhà ở xã hội: Nơi tranh giành, chốn bỏ hoang -
Cái kết cho nam thanh niên ở Cao Bằng ghép ảnh mạo danh CSGT để "đi bắt xe" -
Tìm người thân bé trai bị bỏ trước nhà dân ở TPHCM, nội dung bức thư hé lộ uẩn khúc phía sau -
Ông ngỡ cháu ngoại chê quê nên không muốn về nghỉ hè, đến khi nghe lý do mới lặng người vì quá xấu hổ -
Vụ người đàn ông nhảy cầu Bãi Cháy: Thi thể được tìm thấy sau 2 ngày, hé lộ danh tính nạn nhân -
Chiết khấu xăng dầu xuống 200 đồng/lít, nhiều cửa hàng phải bù lỗ khi xăng E10 tăng thị phần -
El Nino chính thức hình thành: Cảnh báo đợt nắng nóng, hạn hán có thể khốc liệt nhất trong 75 năm qua
Thể thao
17/03/2021 22:35Bí mật của 'Đệ nhất Thiếu Lâm': Bỏ học năm 13 tuổi, sở hữu khối tài sản khổng lồ
Dù đã nghỉ thi đấu đỉnh cao được hai năm và chỉ thượng đài với một số đối thủ phong trào nhưng Yi Long vẫn có sức hút cực lớn với truyền thông và người hâm mộ võ thuật Trung Quốc. Mọi chủ đề xung quanh Yi Long đều được cư dân mạng bàn tán sôi nổi và một trong số chủ đề được quan tâm nhất, đó là võ sĩ người Sơn Đông đang sở hữu khối tài sản bao nhiêu?
PHẢI BỎ HỌC TỪ NĂM 13 TUỔI VÌ NGHÈO
Website 163.com ngày 15/3 có bài viết nói về số tài sản của "Đệ nhất Thiếu Lâm" với tiêu đề: "Bỏ học từ năm 13 tuổi và tham gia Võ Lâm Phong từ năm 21 tuổi, Yi Long trở nên nổi tiếng và đang có tài sản hơn 100 triệu nhân dân tệ".
Theo đó, Yi Long (tên khai sinh là Lưu Tinh Quân) từng là cậu bé được sinh ra trong một gia đình nghèo ở ngôi làng nhỏ thuộc Đức Châu, tỉnh Sơn Đông. Cha của Yi Long không phải là võ sư nhưng ông lại đặc biệt yêu thích tiểu thuyết võ hiệp. Dưới ảnh hưởng của cha, Yi Long thường đọc các cuốn tiểu thuyết võ hiệp từ nhỏ với mong ước sau này lớn lên sẽ trở thành một "độc cô cầu bại" trong giới võ lâm.
Hồi nhỏ, Yi Long được tập judo với chị gái Lưu Xán. Với tố chất có sẵn, Yi Long tỏ ra rất thông minh và tiếp thu nhanh. Thế nhưng, năm Yi Long lên 13 tuổi cũng là lúc Lưu Xán được nhận vào trường thể thao của thành phố. Đến lúc này, gia đình của Yi Long do kinh tế eo hẹp không thể lo nổi kinh phí cho hai chị em ăn học.
Vì thương cha phải làm việc quá vất vả, Yi Long dù là thành viên nhỏ nhất trong gia đình nhưng đã đưa ra một quyết định rất lớn. Cậu bỏ học để đi làm kiếm tiền với hy vọng có thể san sẻ gánh nặng cho cha.
Yi Long làm đủ thứ nghề, từ rửa bát thuê đến lau dọn vệ sinh. Tất nhiên, số tiền mà Yi Long kiếm hàng tháng cũng chẳng được là bao. Thế nhưng, Yi Long vẫn chia số tiền làm hai phần, một phần gửi về cho chị gái và chi phí sinh hoạt, phần còn lại để dành cho ước mơ võ thuật. Cậu dùng số tiền tiết kiệm được để mua một số cuốn sách về võ thuật rồi tự mày mò nghiên cứu chứ cũng không đủ tiền để tới võ đường.
Yi Long đã sinh hoạt vô cùng tiết kiệm trong suốt một thời gian dài. Khi đói, anh chỉ dám ăn bánh bao và uống nước lã khi khát.

CHẶNG ĐƯỜNG TRỞ THÀNH "MAYWEATHER PHIÊN BẢN TRUNG QUỐC"
Tình cờ vào một ngày nọ, Yi Long gặp một người đàn ông tốt bụng vốn là triệu phú ở tỉnh Sơn Đông. Người này rất thích võ thuật, lại thấy Yi Long có niềm đam mê cháy bỏng với võ thuật nên đã đứng ra hỗ trợ để Yi Long có thể theo học ở võ quán. Lúc mới gặp gỡ, người đàn ông này đã hỏi tên và Yi Long và được biết cậu tên là Lưu Tinh Quân, nhưng ông không thích cái tên này.
Vị Mạnh Thường Quân sau đó đã hỏi ngày sinh của Yi Long và biết cậu sinh ngày 1/1 nên mới đặt cái tên mới cho anh, đó chính là "Nhất Long" (theo phiên âm tiếng Latin là "Yi Long").
Sau khi đổi tên, Yi Long vẫn tiếp tục cuộc sống lao động vất vả của mình. Có một lần, anh bị đói tới mức ngất xỉu bên đường nhưng may mắn được một võ sư chùa Thiếu Lâm cứu giúp. Sau khi tỉnh dậy, Yi Long rất biết ơn sư phụ. Sau đó, anh xin bái vị võ tăng này là sư phụ để có thể vừa đi làm vừa học võ.
Như cá gặp nước, trình độ của Yi Long thăng tiến vượt bậc. Anh quen với nhiều võ tăng nổi tiếng trong môn phái Thiếu Lâm và được coi là một "thần đồng võ thuật". Tuy nhiên, các sư phụ Thiếu Lâm luôn khuyên Yi Long nên học thêm kỹ năng của các môn phái khác để nâng cao trình độ của bản thân.
Năm 2008 cũng đánh dấu một cột mốc trong sự nghiệp của Yi Long khi anh giành ngôi vô địch trong một cuộc thi quốc tế về Vịnh Xuân Quyền ở Quảng Đông. Kể từ đó, Yi Long bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp và trở thành một siêu sao trong làng võ Trung Quốc.
Nhờ vào sự kiên trì, tài năng cùng với sự hỗ trợ của truyền thông, Yi Long dần trở thành võ sĩ giàu có bậc nhất ở Trung Quốc. Theo trang 163.com thì căn cứ dựa trên thống kê sơ bộ thì tài sản của Yi Long ở vào mức hơn 100 triệu tệ.
Yi Long có cuộc sống xa hoa, thậm chí còn được một số cư dân mạng đặt biệt danh là "Mayweather biên phản Trung Quốc". Có rất nhiều cô gái đã thần tượng, muốn có cơ hội để tiếp cận võ sĩ người Sơn Đông.
Sau khi đã trở thành một triệu phú, Yi Long đã mua nhiều ngôi nhà sang trọng, mua hai chiếc xe sang cho mình và một chiếc khác cho chị gái.
Yi Long cũng thực sự là một "tay chơi" đích thực. Anh bỏ số tiền rất lớn, gần chục triệu tệ để mua hẳn một chiếc du thuyền, thường xuyên có các cô gái xinh đẹp làm bạn đồng hành.
Thời gian gần đây, Yi Long cũng đã có con gái nhưng ai là người đã sinh con cho anh vẫn hoàn toàn là một bí mật. Theo 163.com, một số cư dân mạng hoàn toàn có lý khi gọi Yi Long là "Mayweather phiên bản Trung Quốc".
Theo Tiểu Mã (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Facebook nói gì sau sự cố sập toàn cầu? (22:10)
- Xác định đội cuối cùng rớt hạng V.League (1 giờ trước)
- Chế độ ăn "nguyên thủy" của Erling Haaland: Một ngày ăn 6.000 calo, ngày nào cũng dùng ‘thần dược’ (1 giờ trước)
- Gã côn đồ nhiều lần mang dao, gạch gây rối cổng bệnh viện: Cái kết cho thái độ "thách thức" công an (1 giờ trước)
- Facebook, Messenger gặp sự cố toàn cầu (2 giờ trước)
- Giá vàng nhảy múa dữ dội, có 1 tỉ đồng nên mua vàng hay gửi tiết kiệm có lãi hơn? (2 giờ trước)
- Níu kéo không thành, người đàn ông 62 tuổi dùng mảnh kéo đâm 3 phụ nữ ở TPHCM, tòa bất ngờ trả hồ sơ (2 giờ trước)
- Khởi tố Chủ tịch CCV Group lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Đứt mạch bất bại, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua trận lịch sử tại giải châu Á (3 giờ trước)
- Khẩn trương làm rõ vụ nam thanh niên bị hai người đàn ông dùng điếu cày đánh tới tấp (3 giờ trước)