Siêu sao người Bồ đã bực bội chửi ông thầy mới ngay trên sân tập. Dù vậy, Rafa Benitez vẫn phải xởi nởi trước mặt báo giới và ca tụng Cristiano Ronaldo hết lời.

Siêu sao người Bồ đã bực bội chửi ông thầy mới ngay trên sân tập. Dù vậy, Rafa Benitez vẫn phải xởi nởi trước mặt báo giới và ca tụng Cristiano Ronaldo hết lời.

Cầu thủ có số má trong phòng thay đồ Bernabeu “xổ toẹt” bằng lời tục tĩu vào bài tập sút xà ngang của Benitez. Ronaldo cho rằng, nó là dở hơi, thay vào đó làm bài dứt điểm vào cầu môn có phải hay hơn không.
 

Benitez – Ronaldo, căng ngay từ những ngày đầu

 
Mùa giải chưa bắt đầu, Real mới chỉ đang bận rộn cho chuyến du đấu hè nhưng mối quan hệ Benitez – át chủ bài CR7, đã sớm cho thấy cơm không lành canh không ngọt… Ronaldo rõ là không có sự tôn trọng đúng mực dành cho ông thầy mới của mình.

Chắc chắn, Benitez cũng rất “cay” nhưng trước mặt báo chí sau đó, ông vẫn phải tươi cười, hết lời ca ngợi Cristiano Ronaldo.

“May mắn thay, sau ít ngày làm việc với anh ấy, tôi thấy Ronaldo là người rất cầu tiến, luôn nghĩ phải làm sao để giành chiến thắng. CR7 có tố chất tuyệt vời và đó là lý do vì sao khiến cậu ấy trở thành Cầu thủ hay nhất thế giới”.

Nhà cầm quân này phủ nhận có sự hục hặc giữa 2 người: “Quan hệ của tôi với anh ấy cũng như tất cả các cầu thủ khác trong đội. Tôi nói chuyện với tất cả mọi người. Có những suy đoán này kia giữa tôi và Ronaldo nhưng tôi cam đoan, mọi thứ bình thường”.

Khi được hỏi về những phản ứng bực bội của Ronaldo, Benitez nói:“Anh ấy là người tham vọng và đó là chìa khóa (thành công). Nó là điều tích cực chứ không phải khiếm khuyết”.

Theo L.H (Thể Thao VietNamNet)