-
Hà Nội xây dựng Nhà hát Thành phố 2.000 tỷ đồng tại Công viên Võ Thị Sáu -
Quyết sách mới cho giáo dục: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát chặt chi phí trường học -
Lào Cai: Bắn chết người rồi tự sát bất thành vì mâu thuẫn cá nhân -
Phẫn nộ clip chủ quán cầm vòi xịt nước đuổi khách của tiệm đối diện ở Cửa Lò -
Clip nhóm nhân viên du lịch Phú Quốc trúng độc đắc xổ số miền Nam gây "bão" mạng -
Công an thông tin vụ cô gái bị siết cổ, sàm sỡ ngay trước cửa nhà, nạn nhân kể lại giây phút đối mặt với 2 đối tượng -
Hà Nội sắp lấy ý kiến người dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan -
Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi ở Cao Bằng, thủy điện phát thông báo xả lũ khẩn -
Gia đình hé lộ quá khứ ngỡ ngàng của người đàn ông ăn hải sản 16 triệu rồi "bùng" ở Phú Thọ -
Vụ người đàn ông đưa cô gái đi ăn cua hoàng đế hết 16 triệu đồng: Ai là người phải thanh toán?
Thể thao
23/06/2016 13:14Bỉ thắng 1-0, tiễn Thuỵ Điển khỏi Euro 2016
![]() |
| Khoảnh khắc Nainggolan tạo nên khác biệt thắng thua cho trận đấu. Ảnh: UEFA. |
![]() |
| Isaksson toả sáng với một loạt pha cứu thua xuất thần, nhưng bất lực trước cú sút của Nainggolan. Ảnh:Reuters. |
Tỷ số 1-0 với bàn thắng muộn màng ấy chưa phản ánh đúng cục diện trận đấu, nơi Bỉ cho thấy họ là đội bóng mạnh hơn, có sự gắn kết, đồng đều và được tổ chức tốt hơn hẳn so với đối thủ. Nếu các chân sút không quá vô duyên, đội bóng dưới trướng HLV Marc Wilmots có thể đã có một thắng lợi với cách biệt lớn hơn.
Nhưng 1-0 cũng là đủ để Bỉ vui mừng, bởi chiến thắng này giúp họ đoạt vé đi tiếp với tư cách nhì bảng E, có cùng sáu điểm như Italy nhưng phải xếp sau vì thua đối đầu trực tiếp. Tuy nhiên, vị trí nhì bảng cũng giúp Bỉ gặp thuận lợi lớn ở giai đoạn đấu knock-out, khi nằm ở nhánh đấu bán kết dễ thở hơn nhiều, so với nhánh bán kết "tử thần" có Italy, Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Anh.
Cụ thể, ở vòng 1/8, đối thủ của thầy trò HLV Wilmots chỉ là Hungary. Dù là hiện tượng của giải đấu khi cán đích nhất bảng F có Bồ Đào Nha, đội bóng khiêm tốn đến từ Đông Âu này vẫn khó sánh được với Bỉ về chất lượng đội ngũ. Nếu tiến sâu hơn nữa, vào tứ kết rồi bán kết, đối thủ của Bỉ có thể sẽ lần lượt là Xứ Wales rồi Croatia hoặc Bồ Đào Nha, hoặc Ba Lan... - những đội bóng ngang hoặc dưới tầm.
| Clip: Tổng hợp bàn thắng trận đấu. |
Thuỵ Điển đã làm tất cả những gì có thể để tìm kiếm một chiến thắng hòng giành vé đi tiếp, nhưng lực bất tòng tâm. Đội bóng của Ibrahimovic tiến bộ rõ rệt, đặc biệt là ở khâu dứt điểm. Cụ thể là từ chỗ lập kỷ lục buồn với không cú dứt điểm nào trúng đích ở hai trận đầu, họ hôm qua có những ba cú đi trúng hướng cầu môn, cả ba đều là cơ hội. Tuy nhiên, họ đều không đủ sự chuẩn xác và may mắn cần thiết để cụ thể hoá những cơ hội ấy.
Marcus Berg hỏng ăn ngay đầu trận khi cú tung người bắt vô-lê của anh bị thủ môn tuyển Bỉ, Thibaut Courtois xuất sắc từ chối. Đến phút 76, từ một pha đá phạt, Ibrahimovic găm bóng vào góc thấp phía gần, nhưng Courtois đổ người kịp thời đẩy bóng cứu thua cho Bỉ. Còn ở phút 83, khi Courtois đã bị khuất phục trước cú đánh đầu căng hiểm của Granqvist, đến lượt De Bruyne đánh đầu phá bóng trên vạch vôi, từ chối bàn thắng cho phía Thuỵ Điển.
Không chỉ vô duyên ở khâu dứt điểm, cách chơi của đội bóng Bắc Âu cũng không cho thấy sự khởi sắc nào, khi họ lệ thuộc quá nhiều vào Ibrahimovic. Như một cánh én nhỏ và lẻ loi, chân sút đã 34 tuổi này không thể gánh hết phần việc của cả đội, bất chấp anh đã nỗ lực hết sức, những mong được cùng đội nhà tiến sâu hơn trong lần cuối cùng dự một giải đấu lớn trước khi kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế.
![]() |
| Vinh quang ở những giải đấu lớn là thứ gì đó quá xa xôi mà Ibrahimovic không thể với tới. Anh sẽ từ biệt các giải đấu cấp đội tuyển quốc gia ngay sau Euro 2016 lần này. Ảnh: Reuters. |
Bỉ trong khi đó chơi có đường nét hơn, đa dạng hơn. Với Hazard ở biên trái, De Bruyne ở trung lộ và Carrasco bên phải và một Lukuku càn lướt ở phía trên, Bỉ tạo cảm giác họ luôn nguy hiểm trong mọi pha dàn xếp, bất kể từ trung lộ hay biên, bóng sệt hay bóng bổng. Nếu không vì sự xuất sắc của Isaksson trong khung gỗ Thuỵ Điển, Bỉ có thể đã giải quyết trận đấu từ sớm hơn, thay vì chờ đến gần cuối trận mới có thể kết liễu đối phương với cú nã đại bác của Nainggolan.
Ngày 26/6 tới, Bỉ sẽ đá trận tiếp theo của họ tại Euro 2016, với chuyến đi đến Toulouse, gặp Hungary tranh vé vào tứ kết. Còn Thuỵ Điển thì lên đường về nước từ hôm nay, với thành tích không chiến thắng, chỉ có một điểm qua hành trình ba trận ngắn ngủi trên đất Pháp.
![]() |
Theo Nhật Tảo (VnExpress.net)
- Hà Nội xây dựng Nhà hát Thành phố 2.000 tỷ đồng tại Công viên Võ Thị Sáu (19:30)
- Hà Nội chính thức nâng mức phạt lên gấp đôi đối với hàng loạt vi phạm đô thị từ ngày 1/7 (19:22)
- Quyết sách mới cho giáo dục: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát chặt chi phí trường học (19:03)
- Lào Cai: Bắn chết người rồi tự sát bất thành vì mâu thuẫn cá nhân (54 phút trước)
- Phẫn nộ clip chủ quán cầm vòi xịt nước đuổi khách của tiệm đối diện ở Cửa Lò (1 giờ trước)
- Sóng ngầm dữ dội tại tuyển Uruguay trước trận chiến sinh tử với Tây Ban Nha (1 giờ trước)
- Sông Bằng Giang cuồn cuộn dâng cao, Cao Bằng báo động khẩn chỉ đạo quân đội vào cuộc (1 giờ trước)
- Điều tra nguyên nhân một bệnh nhân tử vong sau cú rơi từ tầng 8 bệnh viện (1 giờ trước)
- Clip nhóm nhân viên du lịch Phú Quốc trúng độc đắc xổ số miền Nam gây "bão" mạng (2 giờ trước)
- Nhạc sĩ Giáng Son thắng kiện BH Media trong vụ tranh chấp bản quyền "Giấc mơ trưa" (3 giờ trước)



