-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
11/12/2022 13:53Bồ Đào Nha thua sốc: Báo chí tiếc cho Ronaldo, ca ngợi 'người nhện' Morocco
Tờ Marca của Tây Ban Nha đặt dòng tít ngắn gọn: “Cristiano không đáng phải nhận cái kết này”. Trong phần nội dung, tờ Marca phân tích: “Đội bóng của Fernando Santos vượt trội về mặt kiểm soát bóng nhưng lại thiếu sự khéo léo trước khung thành. Thủ môn Bounou đã chơi xuất sắc trong khung thành và giữ sạch lưới lần thứ 4 trong 5 trận tại World Cup.

Ronaldo vào sân từ băng ghế dự bị ở phút thứ hai trong hiệp hai nhưng không thể giúp đội của anh ấy tìm kiếm bàn gỡ hòa. Ronaldo không xứng đáng với cái kết này, bởi đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng của anh ấy”.
Qatar 2022 rất có thể sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của Ronaldo. Có lẽ vì thế mà ngay sau khi Bồ Đào Nha bị loại, trang chủ FIFA đã đăng tải một đoạn video tri ân CR7, với dòng chú thích: “Một huyền thoại. Một cỗ máy ghi bàn. Cảm ơn, Cristiano!”.
Hãng tin ESPN viết: “Ronaldo rời sân trong nước mắt khi Bồ Đào Nha rời World Cup 2022 dưới tay Morocco ở tứ kết. Đó có thể là trận đấu World Cup cuối cùng của Ronaldo và có lẽ là cơ hội cuối cùng để anh giành được danh hiệu lớn nhất của bóng đá.
Vào thời điểm quan trọng nhất, Ronaldo đã không thể tạo ra loại phép thuật từng khiến anh ấy trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử môn thể thao này”.

Tờ The Guardian của Anh thì ca ngợi Morocco: “Vào lúc 7 giờ 57 tối ở Qatar, khi trọng tài Facundo Tello thổi hồi còi kết thúc trận đấu, đưa ra một tín hiệu để những người đàn ông bên ngoài sân cuối cùng cũng được thả lỏng và chạy vào sân ăn mừng, và cũng khiến những người đàn ông còn lại có mặt ở đó gục xuống sân.
Họ đã làm được điều đó, Những chú sư tử Atlas này (biệt danh của Morocco). Truyền thuyết bây giờ, tiếng gầm xé toạc tất cả mọi người ở đây và có thể xa hơn nữa. Lịch sử được tạo ra và nó được tạo ra từ điều này. Morocco là đội châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết World Cup”.

Còn tại Bồ Đào Nha, tờ A Bola đưa tin: “Giấc mơ giành chức vô địch thế giới đầu tiên trong lịch sử của Bồ Đào Nha đã chấm dứt, trong khi đội tuyển châu Phi đã làm nên lịch sử khi trở thành đội đầu tiên của lục địa đó lọt vào bán kết một kỳ World Cup”.
Một tờ báo khác của Bồ Đào Nha là tớ Record chỉ trích đội nhà: “Bồ Đào Nha học được rất ít hoặc không học được gì từ thất bại của Tây Ban Nha. Bồ Đào Nha không thể tái hiện được màn trình diễn giống như trong trận thắng Thụy Sĩ. Một lời tạm biệt đau đớn, bất ngờ”.
Theo Sỹ Ánh (Tạp chí Du lịch TP.HCM)








- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (48 phút trước)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (56 phút trước)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (1 giờ trước)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (1 giờ trước)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (1 giờ trước)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (1 giờ trước)
- Camera AI phát hiện hàng ngàn trường hợp vi phạm giao thông ở TP HCM (2 giờ trước)
- Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng (2 giờ trước)




