-
Khởi tố diễn viên Kiều Thanh và 81 đối tượng trong đường dây ma túy "khủng" tại Hà Nội -
Nam sinh mồ côi ở Đà Nẵng được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng, xin dừng nhận hỗ trợ -
Kịp thời giải cứu người mẹ trẻ ôm con nhỏ định nhảy cầu Văn Lang sau mâu thuẫn gia đình -
Thái Bình Dương xuất hiện cùng lúc 4 cơn bão, chuyên gia lý giải nguyên nhân -
Siêu dự án hơn 40.000 tỷ đồng của Vingroup tại Bắc Ninh chính thức nhận đất, bước sang cột mốc mới -
Hà Nội: Nước sông dâng cao, gần 1.500 người dân bị cô lập, nhiều khu vực ngập sâu -
Chìm sà lan chở 1.700 tấn sắt, 4 thuyền viên rơi xuống biển -
Hà Nội: Tài xế công nghệ bàng hoàng kể lại phút bị bảo vệ hành hung tại Khu đô thị Louis Hoàng Mai -
Thanh Hóa phân cấp mua sách giáo khoa, chuẩn bị triển khai chính sách miễn phí cho học sinh -
Thanh Hóa cảnh báo 5 xã nguy cơ rất cao lũ quét, sạt lở và sụt lún đất
Thể thao
18/06/2016 17:29Bồ Đào Nha vs Áo (2h ngày 19/6): Xoay tua trong vô vọng
Bồ Đào Nha và Áo đều bước vào cuộc đối đầu tại Parc des Princes với những khó khăn không giống nhau về mặt nhân sự dẫn đến việc cả HLV Fernando Santos và Marcel Koller phải xoay tua đội hình.
Thế nhưng chẳng có gì đảm bảo được rằng chỉ sau 5 ngày, Ronaldo và Nani sẽ lấy lại bản năng sát thủ bởi khi họ đã bỏ lỡ một vài cơ hội trước Iceland, điều đó hoàn toàn có thể được lặp lại trước ĐT Áo. Vận rủi có thể sẽ theo bước Bồ Đào Nha thêm một lần nữa và điều đó buộc ông Fernando Sanches phải có sự thay đổi. Hiển nhiên ông không thể loại bỏ cầu thủ chơi tệ nhất trận trước là Ronaldo khỏi đội hình chính, nhưng Nani cũng đã ghi bàn thắng đầu tiên cho Seleccao ở EURO 2016 và anh cũng khó lòng bị bỏ quên. Như vậy cặp đôi tiền đạo của Bồ Đào Nha sẽ được giữ nguyên, nhưng các vệ tinh xung quanh bắt buộc phải thay đổi.
Ricardo Quaresma và Renato Sanches đã chơi rất hay khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị ở trận đấu trước và nhiều khả năng họ sẽ có cơ hội đá chính tại Parc des Princes vào đêm nay. Joao Mario và Andre Gomes có thể phải nhường vị trí chính thức cho “thánh vẩy” Quaresma cho dù họ đã thi đấu tương đối ấn tượng trước Iceland. Ngoài ra thì ông Fernando Santos cũng sẽ phải rất bản lĩnh nếu thay thế Joao Moutinho bằng Renato Sanches bởi dẫu sao thì Moutinho cũng là cầu thủ Bồ Đào Nha chơi ổn định nhất trong những năm qua. Ở vị trí trung vệ, Jose Fonte cũng có thể sẽ thay thế Ricardo Carvalho đá cặp với Pepe khi mà ĐT Áo sở hữu một trung phong có chiều cao tốt là Marc Janko.
Dẫu sao thì vấn đề của Bồ Đào Nha luôn chỉ là phong độ của Ronaldo. Một khi siêu sao của Real Madrid có một ngày đẹp trời, khó có đội bóng nào có thể ngăn chặn được anh. Còn nếu không, thì cho dù được trao tới 10 cơ hội thì CR7 cũng sẽ bỏ lỡ. Hàng thủ ĐT Áo chắc chắn không dễ chơi như Iceland cho dù họ đang tạm thời xếp bét bảng và giờ thì những người hâm mộ Seleccao chỉ còn biết cầu nguyện cho Ronaldo mà thôi.
Khó khăn hơn Fernando Santos rất nhiều chính là Marcel Koller bởi ông chắc chắn không có sự phục vụ của 2 trụ cột, Aleksandar Dragovic ở hàng thủ và “số 10” Zlatko Junuzovic. Dragovic đã trở thành cầu thủ đầu tiên và duy nhất tính đến thời điểm này của VCK EURO 2016 phải nhận thẻ đỏ và HLV Koller sẽ có 2 phương án thay thế. Hoặc là Sebastian Prodl đầy kinh nghiệm nhưng không có phong độ tốt, hoặc là Kevin Wimmer trẻ trung và vừa có một mùa giải thăng hoa cùng Tottenham Hotspur.
![]() |
| Cristiano Ronaldo liệu đã sẵn sàng toả sáng? |
Vị trí số 10 của Junuzovic mới thực sự là cơn đau đầu của ông Marcel Koller, xuất phát từ chấn thương mà tiền vệ của Werder Bremen gặp phải ở trận thua Hungary 0-2. Bởi lẽ những phương án dự phòng là Alessandro Schopf hay Marcel Sabitzer vẫn còn quá thiếu kinh nghiệm trận mạc khi mà họ phải đối mặt với đối thủ mạnh nhất bảng. Tất nhiên ông Koller vẫn còn một phương án C trong tay, đó là đẩy Alaba lên thi đấu như một tiền vệ công. Không có gì phải bàn về chất lượng của ngôi sao sáng giá nhất Das Team, song như thế tức là vị trí tiền vệ trung tâm của anh sẽ phải bỏ trống. Khi đó ĐT Áo có thể sử dụng một tiền vệ phòng ngự Ilsanker thế chỗ Alaba, nhưng điều đó sẽ làm ảnh hưởng khá nhiều đến cách vận hành lối chơi của họ.
Nếu như Bồ Đào Nha đã tung ra tới 26 cú sút về phía khung thành của Iceland mà chỉ có 1 bàn thắng thì ĐT Áo còn tệ hại hơn bởi trong 28 pha dứt điểm gần nhất của họ tại EURO, họ không thể tìm thấy mảnh lưới đối phương. Trong một kỳ EURO khan hiếm bàn thắng như hiện nay thì nếu như Ronaldo không thể toả sáng, trận đấu sẽ dễ kết thúc với tỷ số 0-0.
Đội hình dự kiến
![]() |
Bồ Đào Nha: Patricio - Vieirinha, Pepe, Carvalho, Guerreiro - Gomes, Moutinho, Danilo, Quaresma - Ronaldo, Nani
Áo: Almer - Klein, Prodl, Hinteregger, Fuchs - Baumgartlinger, Alaba - Harnik, Sabitzer, Arnautovic - Janko
Dự đoán tỷ số: 0-0
Theo Hàn Phi (Bongda24h.vn)
- Gia Lai: Hơn 100 người nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc bánh mì (19:16)
- Vì sao bão số 4 (Narra) có quỹ đạo dị thường, xoay vần suốt 6 ngày trên Vịnh Bắc Bộ? (53 phút trước)
- Xác minh danh tính nam bảo vệ Khu đô thị Louis City Hoàng Mai hành hung tài xế công nghệ (1 giờ trước)
- Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xác minh và xử lý nghiêm vụ bảo vệ khu đô thị hành hung tài xế công nghệ (1 giờ trước)
- Cựu Phó Chánh tòa và Phó Viện trưởng VKSND TP Huế lãnh án tù vì nhận hối lộ 890 triệu đồng (1 giờ trước)
- Khởi tố diễn viên Kiều Thanh và 81 đối tượng trong đường dây ma túy "khủng" tại Hà Nội (2 giờ trước)
- Hà Nội FC chính thức chiêu mộ tiền đạo Việt kiều từ giải Hạng nhì Pháp (2 giờ trước)
- Tưởng cất tủ lạnh là an toàn tuyệt đối: 4 nhóm đồ ăn thừa cần đặc biệt lưu ý (2 giờ trước)
- Nam sinh mồ côi ở Đà Nẵng được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng, xin dừng nhận hỗ trợ (2 giờ trước)
- Người phụ nữ 37 tuổi giả làm bé gái 12 tuổi suốt 14 tháng, sống cùng gia đình nhận nuôi (2 giờ trước)

