Bữa tiệc mừng cầu thủ Nguyễn Đình Bắc tại quê nhà Nghệ An bất ngờ rơi vào tình trạng quá tải khi hàng nghìn người hâm mộ đổ về chung vui. Trước sự quan tâm vượt ngoài dự tính này, bố của nam cầu thủ đã có những chia sẻ, mong nhận được sự cảm thông từ dư luận.

Chiều 28/1, gia đình tiền đạo sinh năm 2004 tổ chức buổi tiệc gặp mặt, tri ân bà con làng xóm và người hâm mộ tại xóm Hưng Yên Bắc 2, xã Yên Trung (Nghệ An). Ngay từ đầu giờ chiều, sự kiện đã thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội khi dòng người từ khắp nơi liên tục đổ về.

Khoảng từ 17h, sân bóng của xóm – nơi diễn ra bữa tiệc – nhanh chóng chật kín. Lượng người tham dự vượt xa dự kiến khiến khu vực dựng rạp nhiều thời điểm rơi vào cảnh chen chúc. Quãng đường dài chưa đầy 300 m từ nhà Đình Bắc ra địa điểm tổ chức gần như bị bao phủ bởi người hâm mộ, khiến việc di chuyển của cầu thủ gặp không ít khó khăn.

Khi Đình Bắc xuất hiện trên sân khấu giao lưu, không khí càng trở nên sôi động. Hàng nghìn người đồng loạt đứng dậy, reo hò, nhiều người cố gắng tiến sát để chụp ảnh cùng thần tượng. Trước tình hình này, ban tổ chức phải huy động đội an ninh của xóm và người thân trong gia đình để ổn định trật tự.

29-1769674903-bo-dinh-bac-len-tieng-sau-bua-tiec-que-nha-chat-kin-nguoi-ham-mo.gif
Nhiều người kéo lên sân khấu để xin giao lưu, chụp hình với Đình Bắc. Ảnh cắt từ clip/@ohdhh22.

Trao đổi với phóng viên ngày 29/1, ông Nguyễn Đình Ấp – bố của Đình Bắc – cho biết, bữa tiệc được tổ chức đơn thuần với mong muốn cảm ơn tình cảm mà bà con và người hâm mộ đã dành cho con trai mình trong suốt thời gian qua. Theo dự tính ban đầu, gia đình chuẩn bị khoảng 100 mâm cỗ, sau đó tăng thêm lên 180 mâm, chủ yếu phục vụ họ hàng, người thân và bà con lối xóm.

“Tuy nhiên, khi thông tin lan truyền, rất đông người hâm mộ ở nhiều nơi đã tìm về. Gia đình tôi vô cùng trân trọng tình cảm ấy, bởi chỉ khi yêu quý Đình Bắc và gia đình thì mọi người mới đến đông như vậy”, ông Ấp chia sẻ.

Theo ông, số lượng khách thực tế có thể lên tới hơn 2.000 người, vượt xa khả năng phục vụ, khiến công tác tổ chức gặp nhiều áp lực. Đình Bắc lại vừa trở về quê sau quãng thời gian thi đấu với lịch trình dày đặc nên không tránh khỏi mệt mỏi khi phải liên tục giao lưu, chụp ảnh với người hâm mộ.

“Những ngày trước đó, cháu di chuyển và thi đấu liên tục nên thể lực không còn sung mãn. Tối hôm ấy, ai cũng muốn chụp ảnh, bắt tay, trò chuyện, nên cháu chịu khá nhiều áp lực”, ông Ấp nói thêm.

Trong suốt buổi tiệc, gia đình nhiều lần đề nghị người hâm mộ giữ trật tự, tạo lối đi để Đình Bắc có thể lần lượt cảm ơn từng bàn. Bản thân nam cầu thủ cũng lên tiếng mong mọi người thông cảm khi không thể giao lưu đầy đủ với tất cả. Đến khoảng 19h, khi lượng người thưa dần, bữa tiệc khép lại và gia đình mới đưa Đình Bắc trở về nhà nghỉ ngơi.

Chị Nguyễn Thị Hồng, chủ nhà hàng Yên Doan – đơn vị đảm nhiệm việc nấu tiệc – cho biết tổng cộng có 180 mâm cỗ được chuẩn bị, phục vụ khoảng 1.800 khách. Tuy nhiên, lượng người tham dự vượt quá dự kiến khiến bữa tiệc rơi vào tình trạng quá tải.

Theo chị Hồng, là người con của xóm Hưng Yên Bắc, chị cảm thấy tự hào trước sự trưởng thành và thành công của Đình Bắc. Việc được gia đình nam cầu thủ tin tưởng giao tổ chức bữa tiệc là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là động lực để ê-kíp cố gắng chuẩn bị chu đáo nhất.

Thực đơn chiêu đãi khách gồm nhiều món ăn quen thuộc và đặc sản địa phương như cá mú hấp xì dầu, tôm chiên hoàng bào, bê tươi nhúng, mực hấp sả, bò sốt tiêu đen, các món rau nhúng, salad, bánh mì, xôi đậu ruốc bông, bánh mướt và tráng miệng, thể hiện tấm lòng hiếu khách của gia đình Đình Bắc dành cho bà con và người hâm mộ.

Minh Ngọc (SHTT)