Để tri ân tiền đạo Duncan Ferguson, Wayne Rooney vừa nhận lời trở lại khoác áo xanh Everton trong trận giao hữu gặp Villarreal đêm qua.

Để tri ân tiền đạo Duncan Ferguson, Wayne Rooney vừa nhận lời trở lại khoác áo xanh Everton trong trận giao hữu gặp Villarreal đêm qua.

Nhân cơ hội này, Ferguson đã rủ "đàn em" thân thiết Rooney tham dự ngày vui của mình trên sân Goodison Park.

Cả Duncan Ferguson và Rooney đều được HLV Roberto Martinez tung vào sân trong ít phút cuối hiệp hai trận giao hữu với Villarreal (Everton thua 1-2).

Mười một năm trước, Rooney từng dứt áo rời Everton để chuyển sang M.U. Trong nhiều lần trở lại "mái nhà xưa" Goodison Park, anh bị CĐV gọi là Judas "kẻ phản chúa".

Nhưng vài năm trở lại đây, sự thù ghét dần lắng xuống, và Rooney tỏ ra khá hồ hởi khi được khoác áo The Toffees một lần nữa.

"Khi còn ở tuổi niên thiếu, Duncan Ferguson chính là thần tượng của tôi. Anh ấy truyền cảm hứng lúc tôi mới khởi nghiệp và giúp đỡ rất nhiều.

Tôi không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn để cảm ơn Duncan vì những gì anh ấy làm cho mình. Bởi thế, tham dự vào trận cầu tri ân này như một món quà dành cho tiền đạo người Scotland."
 
 
 
 
 
 

Theo Anh Tuấn (Thể Thao VietNamNet)