-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Thể thao
26/04/2017 20:48Bỏ qua chân sút 20 tỷ, Công Vinh chiêu mộ “sát thủ V.League”
Do Chinedu Ede đòi mức lương quá cao, nên Chủ tịch Lê Công Vinh đành từ bỏ thương vụ mang cựu tiền đạo của đội U21 Đức tới với sân Thống Nhất. Tuy nhiên, rất nhanh chóng, anh đã đạt được thỏa thuận với Abass – “sát thủ” một thời của V.League.
![]() |
Abass từng phải chia tay V.League sau cú vào bóng của Thanh Hào. Ảnh: IT. |
Vài ngày sau, tiếp tục rộ lên thông tin quyền Chủ tịch Lê Công Vinh muốn chiêu mộ Chinedu Ede, tiền đạo hiện thi đấu ở giải VĐQG Hà Lan (FC Twente) và từng khoác áo U21 Đức. Khi trả lời báo chí, cựu đội trưởng ĐT Việt Nam đã xác nhận thông tin này, đồng thời nói rằng, Chinedu Ede là một lựa chọn của đội bóng thành phố mang tên Bác cho lượt về V.League 2017.
Thế nhưng, do Chinedu Ede đòi mức lương quá cao, nên Công Vinh đành phải loại bỏ phương án sở hữu tiền đạo được định giá khoảng 20 tỷ đồng trên thị trường chuyển nhượng, đồng thời tìm kiếm một cái tên khác khả dĩ hơn. Và trong ngày hôm qua, cựu tiền đạo B.Bình Dương đã chấm được người mình cần, đó là Abass, một cái tên quen thuộc với NHM Việt Nam.
Trong lịch sử V.League, Abass là chân sút thuộc diện đáng sợ nhất và có hiệu suất ghi bàn rất cao. Cựu tiền đạo B.Bình Dương có 4 mùa bóng ở V.League và ghi đến 52 bàn thắng. Ngoài ra, Abass có 2 năm liên tiếp được bầu là Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất năm. Anh cũng là đồng đội của Công Vinh trong 2 mùa chơi bóng ở đất Thủ trước khi phải dứt áo ra đi.
Hồi năm 2015, Abass đã phải chia tay B.Bình Dương và V.League trong nỗi buồn lớn. Ngoại binh này đã dính chấn thương nặng sau pha vào bóng của trung vệ Thanh Hào ở chung kết Cúp Quốc gia 2015 với Hà Nội FC. Sau khi hồi phục chấn thương, Abass vẫn chưa chơi bóng cho bất kỳ đội bóng nào trong hơn 1 năm qua.
Quá rành về Abass nên Công Vinh đã liên hệ, rồi xin visa để “sát thủ” này trở lại Việt Nam. Nếu không có gì thay đổi thì Abass sẽ sang Việt Nam vào ngày 29.4 tới, đồng thời nhanh chóng hội quân ở Nha Trang cùng CLB TP HCM.
Theo Nhật Trường (Dân Việt)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





