-
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV -
Danh tính nam công nhân TPHCM trúng ô tô trăm triệu trong tiệc tất niên công ty, tiết lộ nhiều phần thưởng giá trị -
Nữ sinh 21 tuổi qua đời chỉ sau 5 ngày phát hiện ung thư phổi: "Tín hiệu cứu mạng" bị bỏ qua suốt nửa năm khiến nhiều người rùng mình
Thể thao
27/03/2017 22:04Bóng đá Hà Lan: Cơn khủng hoảng chưa có hồi kết
Việc HLV Danny Blind bị Liên đoàn bóng đá Hà Lan sa thải sau khi đội tuyển nước này nhận thất bại 0-2 trước Bulgaria cho thấy nền bóng đá từng sản sinh ra rất nhiều tài năng đang rơi vào khủng hoảng.
| Tuyển Hà Lan (áo cam) liên tục vấp ngã ở vòng loại các giải đấu lớn gần đây |
Bóng đá Hà Lan từng là nơi sản sinh ra rất nhiều tài năng lớn của bóng đá thế giới. Có thể kể ra như Johan Cruyff, Marco Van Basten, Ruud Gullit, Frank Rijkaard hay gần đây là Wesley Sneijder, Arjen Rooben, Robin Van Persie. Người Hà Lan cũng tự hào bởi đội tuyển của họ có lối chơi tấn công tổng lực mạnh mẽ, đẹp mắt, đến nỗi được đặt biệt danh là "Cơn lốc màu da cam".
Thế nhưng, thời thế đã đổi thay. Bóng đá Hà Lan đang trong giai đoạn cực kỳ khó khăn khi đã vắng mặt ở vòng chung kết EURO 2016 và giờ tiếp tục đối diện với nguy cơ không thể dự vòng chung kết World Cup 2018.
Thất bại trước Bulgaria ở loạt trận vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu hồi cuối tuần qua khiến Hà Lan bị rơi xuống vị trí thứ 4 tại bảng A với chỉ 7 điểm sau 5 trận, kém đội đầu bảng Pháp đến 6 điểm và thua đội nhì bảng Thụy Điển 3 điểm. Theo quy định thì chỉ có đội đầu bảng mới có vé trực tiếp đến Nga còn đội nhì bảng phải đá play-off.
Khoảng cách 3 điểm không phải là quá lớn để không thể san bằng trong 5 trận còn lại của vòng loại. Tuy nhiên, nhìn vào tình hình hiện nay của tuyển Hà Lan thì việc đó là rất khó.
Đội hình của Hà Lan hiện nay gồm các cầu thủ trẻ và những gương mặt kỳ cựu. Tuy nhiên, đáng tiếc là "tre đã già nhưng măng chưa chịu chín". Sneijder và Rooben đều đã qua thời kỳ đỉnh cao phong độ và không thể gánh vác hết mọi việc trong khi những cầu thủ trẻ thì không những non kinh nghiệm mà còn không thật sự xuất sắc về chuyên môn.
|
De Ligt (phải) vừa mắc lỗi khiến Hà Lan thua Bulgaria |
Có thể thấy qua trường hợp của trung vệ trẻ Matthijs De Ligt. Cầu thủ 17 tuổi thuộc biên chế của Ajax được HLV Blind cho đá chính khi Virgil van Dijk, Jeffrey Bruma và Stefan de Vrij chấn thương. Trong trận đấu đầu tiên trong màu áo tuyển quốc gia, De Ligt đã mắc sai lầm nghiêm trọng, khiến Hà Lan nhận thất bại trước Bulgaria.
Đã qua rồi cái thời mà các đội bóng hàng đầu châu Âu theo đuổi sát sao các cầu thủ Hà Lan. Giờ đây, tìm đỏ mắt mới thấy cầu thủ Hà Lan trong đội hình các CLB lớn. Trong danh sách hiện nay của đội bóng áo da cam, chỉ có Daley Blind và Robben là đang chơi cho M.U cùng Bayern Munich, những đội bóng thuộc hàng đại gia.
|
Liệu HLV Koemann có từ bỏ công việc đang tốt đẹp ở Everton để trở về dẫn dắt tuyển Hà Lan? |
Sau khi HLV Blind bị sa thải, HLV đội U.21 Hà Lan là Fred Grim sẽ tạm thời chỉ đạo tuyển Hà Lan thi đấu giao hữu với Ý vào ngày 29.3 tới trong khi Liên đoàn bóng đá nước này bắt đầu tìm kiếm một ứng viên làm việc lâu dài.
Tuy nhiên, đó chắc chắn là điều không dễ dàng gì. Guud Hiddink đã từng thất bại, Blind cũng phải ra đi, Liên đoàn bóng đá Hà Lan không có nhiều sự lựa chọn. Frank De Boer và Ronald Koeman là 2 cái tên sáng giá nhưng chắc gì họ đã "gật đầu" khi biết rằng dẫn dắt đội bóng quê nhà vào thời điểm này là một thử thách rất lớn, có thể làm hỏng sự nghiệp mới chỉ bắt đầu của họ.
Theo Khánh Uyên (Thanh Niên Online)
- U23 Việt Nam trước cơ hội "đòi nợ" Saudi Arabia: Xua tan bóng ma quá khứ bằng bản lĩnh mới (1 giờ trước)
- Lấy chồng nghèo vì tin vào nhân cách, tôi bàng hoàng nhận ra điều đáng sợ hơn cả tiền bạc (1 giờ trước)
- Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường (1 giờ trước)
- Cuộc rượt đuổi nghẹt thở cứu cụ ông 70 tuổi bị kéo lê dưới gầm xe tải (1 giờ trước)
- "Công xưởng" nước hoa giả gắn mác thương hiệu triệu đô: Sự thật kinh hoàng từ hóa chất chợ Kim Biên (1 giờ trước)
- iPhone Air "trượt dài" trên kệ hàng, giảm giá kỷ lục vẫn không cứu nổi doanh số (1 giờ trước)
- Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc (1 giờ trước)
- Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn (1 giờ trước)
- Đồ hộp Hạ Long: Biến động "thượng tầng" dữ dội trước bê bối 120 tấn thịt lợn bệnh (1 giờ trước)

