Từng là thế lực thống trị tuyệt đối tại Đông Nam Á, bóng đá Thái Lan đang phải đối diện với cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất trong lịch sử. Trong vòng 12 tháng qua, niềm kiêu hãnh của "Voi chiến" đã bị bào mòn khi họ liên tiếp nếm mùi thất bại ở mọi cấp độ, từ sân cỏ 11 người đến futsal.

Chuỗi thất bại liên hoàn ở mọi đấu trường

Giai đoạn đen tối của bóng đá Thái Lan bắt đầu từ tháng 1/2025, khi đội tuyển quốc gia gục ngã trước đối thủ truyền kiếp Việt Nam ngay tại trận chung kết ASEAN Cup trên sân nhà. Thất bại này không chỉ là mất đi một danh hiệu, mà còn là khởi đầu cho một hiệu ứng đổ vỡ dây chuyền. Sáu tháng sau, tại vòng loại Asian Cup 2027, "Voi chiến" tiếp tục gây thất vọng khi để thua đối thủ yếu hơn là Turkmenistan, và chỉ có thể lách qua khe cửa hẹp nhờ vào một kết quả bất ngờ từ đội bóng khác.

Ở các cấp độ trẻ, tình hình thậm chí còn bi đát hơn. Đội tuyển U23 Thái Lan sớm dừng bước tại bán kết giải U23 Đông Nam Á vào giữa năm 2025. Đỉnh điểm của sự thất vọng là tại VCK U23 châu Á diễn ra vào tháng 1/2026, thế hệ được kỳ vọng sẽ tái thiết niềm tự hào quốc gia đã phải ra về trong tủi hổ với vị trí bét bảng, không để lại bất kỳ dấu ấn chuyên môn nào.

15-1768462310-bong-da-thai-lan-2026-su-sup-do-cua-mot-de-che-va-con-ac-mong-keo-dai.webp
Thái Lan sớm dừng bước ở vòng bảng U23 châu Á 2026.

Ngay cả tại SEA Games 33 được tổ chức trên quê nhà – nơi người Thái đặt kỳ vọng cực lớn – thảm kịch vẫn tiếp diễn. Dẫn trước 2-0 trong trận chung kết U22, nhưng người Thái lại để thua ngược và một lần nữa phải nhìn Việt Nam bước lên bục cao nhất. Mục tiêu giành trọn 4 Huy chương Vàng bóng đá của Madam Pang hoàn toàn sụp đổ khi cả futsal nam, nữ lẫn đội tuyển nữ đều trắng tay, đánh mất những vị thế vốn được coi là "mặc định" của họ.

Lời cảnh báo về một hệ thống rệu rã

Những thất bại đồng loạt này cho thấy vấn đề của bóng đá Thái Lan không nằm ở một cá nhân hay một đội bóng cụ thể, mà là sự khủng hoảng của cả một hệ sinh thái. Trong khi các đối thủ trong khu vực, đặc biệt là Việt Nam, đang vươn lên mạnh mẽ nhờ sự đầu tư bài bản và dài hạn, Thái Lan dường như vẫn đang loay hoay với những giải pháp mang tính ngắn hạn.

15-1768462310-bong-da-thai-lan-2026-su-sup-do-cua-mot-de-che-va-con-ac-mong-keo-dai.webp
Bóng đá Thái Lan đang sa sút và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Sự bế tắc trong công tác đào tạo và chuyển giao thế hệ lộ rõ khi vào tháng 11/2025, tân HLV Anthony Hudson vẫn phải triệu tập những cựu binh như Teerasil Dangda hay Theerathon Bunmathan để tìm kiếm sự ổn định. Việc phải dựa dẫm vào những người cận kề tuổi giải nghệ là minh chứng cho thấy quá trình trẻ hóa của "Voi chiến" đang gặp trở ngại lớn.

Đánh mất bản sắc chiến thắng

Điều đáng lo ngại nhất lúc này không chỉ là những bảng tỷ số bất lợi, mà là việc bóng đá xứ Chùa Vàng đang dần đánh mất bản sắc và bản lĩnh của một nhà vô địch. Khi những thất bại trước các đối thủ trong khu vực dần trở thành điều bình thường, "đế chế" Thái Lan thực sự đang đứng trước nguy cơ suy tàn.

12 tháng ác mộng vừa qua là lời cảnh tỉnh nghiệt ngã cho sự tự mãn và chậm đổi mới. Nếu không có một cuộc đại tu triệt để và thực chất từ gốc rễ, bóng đá Thái Lan rất có thể sẽ phải đối mặt với một chu kỳ sa sút còn kéo dài hơn nữa trong tương lai.

Minh Ngọc (SHTT)