Thể thao

Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ lại 'nổi sóng': Không có penalty, chủ tịch bắt đội nhà bỏ trận

Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ ngay trong ngày đầu đá trở lại đã có chuyện không hay.

Cách đây hơn 1 tuần đã xảy ra vụ bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ bị tạm đình chỉ thi đấu do vụ một trọng tài bị đấm gục trên sân. Hung thủ là chủ tịch của một CLB và mới đây thêm một ông chủ tịch khác làm xấu mặt bóng đá nước này.

Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ lại 'nổi sóng': Không có penalty, chủ tịch bắt đội nhà bỏ trận
Chủ tịch CLB Istanbulspor xuống sân yêu cầu các cầu thủ bỏ trận đấu vì không được penalty

Trong buổi tối 19/12 – cũng là ngày thi đấu đầu tiên của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ kể từ sau lệnh đình chỉ - trận đấu giữa Trabzonspor và Istanbulspor đang diễn ra với lợi thế dẫn 2-1 của Istanbulspor. Tuy nhiên sau khi đội khách Istanbulspor bị từ chối một quả penalty trước khi bị thủng lưới, chủ tịch của đội bóng này là ông Ecmel Faik Sarıalioğlu đã ngang nhiên đi xuống sân và yêu cầu đội không đá tiếp.

Các cầu thủ Istanbulspor lẫn HLV trưởng Hakan Yakin bị sốc trước cảnh tượng này, các cầu thủ Istanbulspor sau một hồi tranh luận và thuyết phục ông chủ tịch rốt cuộc tuân lời và rời sân trước khi trận đấu chính thức bị hủy bỏ. Đã từng có tiền lệ tự ý bỏ trận đấu và theo luật LĐBĐ Thổ Nhĩ Kỳ xử thua 0-3 với đội bỏ trận.

Thực tế cho tới trước phút 68 Istanbulspor đã dẫn 2-0 nhưng rồi bàn rút ngắn đến với đội chủ nhà chỉ không lâu sau pha bóng tranh cãi vừa đề cập ở trên. Florian Loshaj của Istanbulspor đã có va chạm với Batista Mendy của Trabzonspor trong vòng cấm chủ nhà dẫn tới Loshaj nằm sân, và sau đó chủ nhà đưa bóng lên ghi bàn.

Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ lại 'nổi sóng': Không có penalty, chủ tịch bắt đội nhà bỏ trận - 1
Mọi nỗ lực thuyết phục từ các cầu thủ lẫn cả chủ tịch đội bạn cũng không làm ông chủ tịch Istanbulspor đổi ý

Các cầu thủ Istanbulspor khiếu nại với trọng tài về tình huống này nhưng sau khi tổ VAR cho xem lại tình huống, bàn thắng vẫn được công nhận. Lúc này ông chủ tịch Sarıalioğlu xuống sân bảo đội mình không đá nữa, các cầu thủ cố thuyết phục ông và thậm chí cầu thủ người Bờ Biển Ngà Simon Deli đã quỳ xuống van xin.

Không những cầu thủ Istanbulspor mà cả chủ tịch của CLB Trabzonspor, ông Ertuğrul Doğan, cũng xuống sân khuyên giải chủ tịch Sarıalioğlu. Mọi nỗ lực đều không thành và sau khi trận đấu bị hủy, ông Doğan cho biết phản ứng của chủ tịch Sarıalioğlu không phải vì thù hằn điều gì với Trabzonspor.

“Ông ấy không tỏ ra thô lỗ với ai và nói với tôi rằng chuyện này không phải là vì chúng tôi”, chủ tịch Doğan cho báo chí biết. “Ông ấy nói không thể nhịn được những quyết định kiểu này nữa và chúng tôi chẳng thể làm gì được ngoài sự tôn trọng. Dù vậy chúng tôi sẽ phải ngồi lại với nhau để nói về vấn đề này, cần phải làm gì đó để giữ gìn hình ảnh bóng đá trong nước”.

Theo Q.D (Tổng hợp) (Tạp chí Du lịch TP.HCM)




https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/bong-da-tho-nhi-ky-lai-noi-song-khong-co-penalty-chu-tich-bat-doi-nha-bo-tran-c28a65586.html