-
Hà Nội miễn 100% giá vé metro trong 5 ngày dịp Quốc khánh 2/9 -
Thời tiết 5 ngày nghỉ lễ 2/9: Miền Bắc mưa giông, Trung Bộ nắng nóng -
Hà Nội chỉ đạo làm rõ vụ lấn chiếm đất công ở Bảo tàng Lịch sử quốc gia -
Chế độ ăn kiêng tinh bột có thể làm tăng cholesterol xấu -
“Hội chứng vội vàng” đang âm thầm cướp đi sức khỏe của bạn -
Từng đạt doanh thu 60 tỷ đồng từ thịt trâu sấy, gọi vốn 25 tỷ trên Shark Tank: Huho Food hiện ra sao? -
Xe khách bất ngờ bốc cháy ngay trong cây xăng ở TPHCM, khói đen cuồn cuộn -
Loại nước bình dân được nhiều người yêu thích: Vừa thanh nhiệt, giữ dáng còn hỗ trợ tim mạch, làn da và đôi mắt -
Xử phạt 9 tài xế xe khách không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc -
Khởi tố người thả diều gây gián đoạn hàng loạt chuyến bay ở Tân Sơn Nhất
Thể thao
10/02/2021 16:06Bóng đá Việt Nam năm 2020: Thắng đại dịch và lan toả yêu thương
Chiến thắng đại dịch...
Cũng giống như khắp nơi trên Thế giới, năm qua là một năm đáng quên đối với bóng đá Việt Nam khi các giải đấu quốc nội, quốc tế không thể diễn ra theo đúng kế hoạch vì dịch COVID-19 bùng phát.
Thế nhưng vượt lên những khó khăn, bằng những sự chủ động cùng việc đại dịch COVID-19 được khống chế một cách xuất sắc, bóng đá Việt Nam tiếp tục diễn ra trong sự ngưỡng mộ của nhiều quốc gia trong khu vực, Thế giới.
V-League 2020 có thể chưa khiến tất cả hài lòng khi phải thay đổi thể thức thi đấu mới sao cho phù hợp với điều kiện xã hội. Nhưng việc đi tiếp chặng đường còn lại của mùa giải đã là một sự thành công rực rỡ của BTC, VPF, VFF và các đội bóng.
Nhìn những khán đài với sức sống CĐV trên các khán đài vào mỗi cuối tuần, trong khi các giải đấu hàng đầu châu Âu, Thế giới phải chơi sau những khán đài đóng kín, rõ ràng V-League là điểm sáng trong năm qua.
Thành công này không thuộc về riêng BTC, VFF mà còn của các đội bóng, cầu thủ khi cùng chung tay thực hiện slogan “cộng đồng an toàn- bóng đá trở lại” một cách bền bỉ, nhẫn nại để bóng đá Việt Nam một lần nữa vang danh.
Có thể tổ chức V-League an toàn trong năm đại dịch không đơn thuần là bóng đá mà còn chứng tỏ cho Thế giới thấy rằng Việt Nam luôn biết cách vươn lên dù khó khăn trong bất cứ hoàn cảnh nào.
... và lan toả yêu thương
Bóng V-League tiếp tục lăn trong an toàn giữa mùa dịch là chiến thắng nhưng điều khiến người hâm mộ vui mừng, nhưng hạnh phúc nhất lại nằm ở tinh thần sẻ chia, trách của giới “quần đùi áo số” với cộng đồng.
Là một tiền đạo Văn Toàn với “tốc độ” chẳng kém trên sân cỏ khi nhanh chóng bán chiếc áo đấu với chữ ký của toàn bộ thành viên đội tuyển Việt Nam để chung tay góp quỹ phòng chống dịch COVID-19 cho quê nhà.
Hành động đầy ý nghĩa của Văn Toàn ngay lập tức lan toả đến các đồng nghiệp để ngay sau đó hàng loạt chương trình do những cầu thủ nổi tiếng như Đức Chinh, Bùi Tiến Dũng... tổ chức nhằm gây quỹ ủng hộ, chung tay cùng chống dịch COVID-19.
Không chỉ các cầu thủ vì đồng bào chung dòng máu, HLV Park Hang Seo cũng là người sớm nhất đứng ra ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19 ngay những ngày đầu khi đại dịch bùng phát để thêm tin rằng ông thầy người Hàn Quốc coi Việt Nam như quê hương thứ 2 thực sự.
Sau dịch bệnh, thiên tai lại ập tới với hàng loạt cơn bão, lũ khiến người dân miền Trung gặp rất nhiều khó khăn. Và một lần nữa, cùng với cộng đồng giới cầu tiếp tục ghi dấu ấn bằng những hành động thiết thực hướng về đồng bào miền Trung.
Các trận đấu thiện nguyện, quyên góp được HLV Park Hang Seo, Thành Lương, Quang Hải... tổ chức nhằm gây quỹ để góp phần nhỏ vật chất, nhưng giàu về tinh thần hướng đến đồng bào bị lũ lụt.
Và ấm lòng nhất có lẽ vẫn là câu chuyện gây quỹ của vợ chồng cựu danh thủ Công Vinh – Thuỷ Tiên dành cho người dân miền Trung. Cặp đôi vàng trong làng bóng đá – showbiz khiến nhiều người xúc động khi vượt bão lũ để trao những món quà thiết thực từ các nhà hảo tâm khắp cả nước cho đồng bào gặp khó khăn vì thiên tai.
Đây không phải lần đầu tiên Công Vinh và Thủy Tiên gây ấn tượng mạnh với người hâm mộ bằng tấm lòng thiện nguyện bởi trước đó cựu đội trưởng tuyển Việt Nam cũng dành rất nhiều công sức, tiền bạc cho chiến dịch chóng hạn mặn ở miền Tây, hay lì xì cho công nhân nghèo ăn Tết...
Những câu chuyện mà các cầu thủ dành cho đồng bào, ứng xử trước những vấn đề xã hội giờ thực tế không còn lạ lẫm, nhưng chắc chắn được ghi nhận cũng như khuyến khích, bởi chỉ có thế mới tạo ra được một nền bóng đá văn minh, nhân văn.
Một năm đáng quên vì đại dịch, nhưng cũng là một năm mà bóng đá Việt Nam nở hoa thực sự với tinh thần trách nhiệm của dân “quần đùi áo số”...
Theo Xuân Mơ (VietNamNet)
- Tử vi thứ 7 ngày 29/8/2026 của 12 con giáp: Sửu phát lộc, Thân bấp bênh (5 giờ trước)
- Một công dân Việt Nam mất tích trong lũ quét ở Nepal (28/08/26 23:11)
- Chồng tôi đặt bàn với nhân tình, tôi đặt ngay bàn bên cạnh và làm 1 việc khiến anh ta quỳ gối (28/08/26 22:11)
- Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh tung bản mới ra rạp, cắt 20 phút phim (28/08/26 21:51)
- Đăng văn bản giả mạo quyết định khởi tố vụ tai nạn ở đường Nguyễn Huy Tự, người đàn ông bị phạt 12,5 triệu đồng (28/08/26 21:21)
- HLV Kim Sang Sik: "Không hiểu sao đối thủ Việt Nam phản lưới nhà nhiều đến vậy" (28/08/26 21:00)
- Nhân chứng: 90% cư dân một thị trấn Nepal đã thiệt mạng hoặc bị vùi lấp do lũ quét (28/08/26 20:45)
- Thông tin mới nhất về đợt mưa to, rất to sắp tới ở miền Bắc (28/08/26 20:30)
- Đã cứu được 32 thuyền viên tàu cá mất liên lạc trên biển, tiếp tục tìm kiếm người còn lại (28/08/26 19:56)
- Yoon Eun Hye lên tiếng về tranh cãi bị cho là “lấn át cô dâu” tại đám cưới (28/08/26 19:18)