-
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng
Thể thao
06/07/2021 21:45Bonucci bất ngờ ca ngợi Morata, mở lòng về thảm bại trước Tây Ban Nha ở chung kết Euro 2012
Trước trận bán kết tại Wembley đêm nay, Italia và Tây Ban Nha đã gặp nhau ở cả ba kỳ Euro gần nhất. Cụ thể, Italia thua trong loạt đá luân lưu ở tứ kết Euro 2008, thua 0-4 trong trận chung kết Euro 2012 và thắng 2-0 ở vòng 1/8 Euro 2016.
Bộ đôi trung vệ Leonardo Bonucci và Giorgio Chiellini là 2 người còn sót lại khi Italia thảm bại trước Tây Ban Nha ở chung kết 9 năm trước. Về trận thua này, Bonucci nói:
"Khi gặp Tây Ban Nha ở chung kết năm 2012, chúng tôi đã kiệt quệ sức lực và vào trận với bộ pin hết năng lượng. Nhưng năm 2016 thì khác vì chúng tôi biết cách gây rắc rối cho họ. Trận đấu tới sẽ là cuộc đối đầu cởi mở và cả 2 đội sẽ muốn chơi trận đấu của riêng mình".
Trung vệ 34 tuổi cũng lên tiếng bảo vệ Alvaro Morata, đồng đội tại Juventus, người nhận nhiều chỉ trích vì sự vô duyên tại giải đấu năm nay. "Morata là người bạn của tôi. Chúng tôi dành nhiều thời gian bên nhau ở Turin và tôi thực sự ấn tượng với những gì cậu ấy làm được. Morata là một trong những trung phong hay nhất thế giới. Nhưng ở cuộc chiến với Tây Ban Nha, chúng tôi không chỉ để mắt đến cậu ấy mà toàn đội".
Tây Ban Nha thể hiện phong độ thất thường tại Euro 2021. Đoàn quân của Luis Enrique hòa 2 trận đầu và nguy cơ bị loại từ vòng bảng, trước khi thắng Slovakia 5-0 để tự định đoạt số phận. Sau đó, họ trải qua liền 2 trận đấu kéo dài tới hiệp phụ tại vòng knock-out. Tây Ban Nha lần lượt vượt qua Croatia 5-3 sau 120 phút ở vòng 1/8 và đánh Thụy Sĩ 3-1 trong loạt sút luân lưu tại tứ kết.
Trong khi đó, Italia gây ấn tượng mạnh với thành tích toàn thắng. Ở tứ kết, họ đánh bại Bỉ - đội bóng số một trên bảng thứ bậc FIFA - nhờ các pha lập công của Nicolo Barella và Lorenzo Insigne. Tính xa hơn, thầy trò HLV Roberto Mancini đang có chuỗi 32 trận bất bại (thắng 27, hòa 5) và toàn thắng 13 trận gần nhất.
Vì vậy, Italia được đánh giá nhỉnh hơn trước cuộc đối đầu tại Wembley. Tuy nhiên, Bonucci nhấn mạnh: "Không có đội nào là cửa trên ở trận này cả, và chúng tôi phải quên đi những gì đã đạt được cho tới lúc này để tập trung cho mục tiêu thắng trận tới. Luis Enrique có ý tưởng rõ ràng, Tây Ban Nha là một đội bóng có truyền thống và họ càng đá càng tiến bộ dù nhận nhiều sự chỉ trích".

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)
- Huyền thoại Park Ji Sung làm trợ lý HLV Kim Sang Sik ở ĐT Việt Nam? (25 phút trước)
- Thuế Thanh Hóa nhận trách nhiệm về việc người dân đã nộp thuế nhưng vẫn bị báo nợ (42 phút trước)
- Sân vận động Tân An bị trộm cắt cáp dàn đèn chiếu sáng (1 giờ trước)
- Xúc động 2 ca chồng hiến thận cho vợ, cha hiến thận cho con ở một bệnh viện (1 giờ trước)
- Italy điều tra vụ trộm 30.000 chai rượu vang thượng hạng gây chấn động (1 giờ trước)
- Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Taylor Swift và Travis Kelce bị hàng xóm chỉ trích vì căn biệt thự 5 triệu USD (2 giờ trước)
- VĐV marathon 24 tuổi đột ngột qua đời sau nụ hôn với vợ trên đường chạy (2 giờ trước)
- Emoura Phạm nhận tin cực vui ngay trước thềm chung kết Miss Grand International 2026 (2 giờ trước)
- Ông Zelensky và Thị trưởng Kiev tranh cãi gay gắt về khả năng chống đỡ các đợt tập kích của Nga (2 giờ trước)