-
Trả lại "vợ quốc dân" Phương Ly của ngày xưa đây!
-
Khi nào đầu tư tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái và kết nối với Trung Quốc?
-
Vết nứt dài gần 200m trên đỉnh đồi ở Quảng Ngãi, sơ tán khẩn 12 hộ dân
-
Thêm 1 cặp chị - em Vbiz lệch 11 tuổi đang muốn "đòi danh phận"?
-
Người phụ nữ phản ứng gay gắt khi bị nhắc đỗ xe chắn lối đi: Sự việc không đơn thuần như clip
-
Vụ nghi vỡ hụi hơn 200 tỷ đồng ở TP.HCM: Cả trăm hụi viên "ăn dầm nằm dề, nằm lăn lóc" van xin suốt 3 ngày vẫn trắng tay
-
Ông Nawat xin lỗi Hoa hậu Hoàn vũ Philippines
-
Đang xem điện thoại trong phòng tối, người phụ nữ nghe tiếng động lạ: Cảnh tượng kinh hãi
-
Phụ nữ tóc ngắn nên mặc 10 kiểu trang phục này để hack tuổi xuất sắc hơn nữa
-
Bắt tạm giam Ngô Trí Cường vì lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước
Thể thao
08/07/2019 13:00Brazil 3-1 Peru: Gabriel Jesus rực sáng rồi nhận thẻ đỏ, Brazil trở lại ngôi vương Nam Mỹ sau 12 năm
Trái với những dự đoán ban đầu, Brazil nhập cuộc tương đối thận trọng dù được thi đấu trên sân nhà, và chính Peru mới là đội có được những cơ hội nguy hiểm đầu tiên, nhưng Christian Cueva hay Renato Tapia đều không thể tận dụng thành công.
Khởi đầu chậm chạp nhưng Brazil lại bất ngờ tung "đòn hiểm" ở phút 15. Gabriel Jesus có pha tạt bóng chuẩn xác để Everton băng vào từ góc xa đặt lòng chuẩn xác, mở tỷ số trận đấu. Đây đã là bàn thắng thứ 3 của Everton tại giải đấu năm nay.
Nhưng rồi bất ngờ đã nổ ra vào cuối hiệp 1. Phút 40, trọng tài Roberto Tobar cho ĐT Peru hưởng penalty khi xác định Thiago Silva đã để bóng chạm tay trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, vị vua áo đen này vẫn giữ nguyên quyết định, và trên chấm 11m, chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử ĐTQG Peru - Jose Paolo Guerrero không mắc sai lầm nào quân bình tỷ số 1-1.
Song người Brazil cũng đứng dậy rất nhanh. Vào những giây bù giờ của hiệp 1, Arthur Melo dẫn bóng áp sát vòng cấm địa Peru rồi kiến tạo thuận lợi cho Gabriel Jesus đặt lòng đơn giản hạ gục thủ thành Pedro Gallese.
Mọi thứ bất ngờ trở nên khó khăn với đội chủ nhà từ phút 70, thời điểm Gabriel Jesus phải nhận thẻ vàng thứ 2 đồng nghĩa Selecao chỉ còn 10 cầu thủ trên sân. Và phải đến tận phút 90, NHM Brazil mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Everton bị Carlos Zambrano cản ngã trái phép trong vòng cấm và ĐT Brazil được hưởng phạt đền.
Và trên chấm 11m, cầu thủ vào sân thay người Richarlison đã dễ dàng đánh bại Gallese để ấn định tỷ số 3-1. Như vậy, ĐT Brazil đã chấm dứt cơn khát danh hiệu quốc tế kéo dài 12 năm, và đây là lần thứ 9 họ lên ngôi tại Copa America.
VIDEO: Tổng hợp diễn biến trận đấu |
Đội hình thi đấu của 2 đội:
Ghi bàn: Everton (15’), Jesus (45’), Richarlison (90’) - Guerrero (44’)
Duy Anh (SHTT)








- Truyền thông Malaysia yêu cầu án hình sự với quan chức Liên đoàn bóng đá (14:51)
- Lời khai của nghi phạm sát hại vợ và 2 người đàn ông ở Phú Thọ (14:49)
- Lý Liên Kiệt suýt chết (14:42)
- iPhone 17 Pro xước như một “món đồ nhái rẻ tiền”: Apple quá coi thường người dùng, sao cứ cố mua làm gì? (14:25)
- Louis Phạm ngày càng táo bạo (14:21)
- Công trình hơn 2.600 tỷ kết nối cảng biển – sân bay – đô thị ven sông, đón đầu siêu dự án hơn 16 tỷ USD (14:20)
- Mỹ nhân bị bắt gặp thân mật với 2 nam thần tượng trong phòng riêng là ai? (14:19)
- Vụ thi thể thai nhi trong thùng carton: Người mẹ khai gì? (14:17)
- 2 môn "thời thượng" nhiều cha mẹ ngày nay đang cho con học: Giúp đầu óc nảy số nhanh và bắt kịp thời đại số! (14:10)
- Tổng thống Mỹ Trump triển khai quân đội đến Portland để ‘chống khủng bố trong nước’ (14:10)




