-
Nữ cử nhân Luật viết đơn xin nhập ngũ
-
Nguyên nhân vụ xe tải lao thẳng vào chợ khiến 12 người thương vong
-
Triệu tập thiếu niên đăng video bốc đầu xe trên mạng xã hội để câu like
-
Ông Nguyễn Hoài Anh được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa
-
Trò kêu đói, không học nổi vì cơm bán trú không đủ no
-
5 cô gái Việt là "nhân chứng" cho sự thay đổi cuộc sống nhờ "dao kéo": Đẹp, giàu, bản sao Phạm Băng Băng
-
Nộp phạt vi phạm giao thông bằng quét mã QR tại chỗ
-
Vợ chồng Quang Hải - Chu Thanh Huyền tình tứ trước xế hộp bạc tỷ, chàng cầu thủ cực ga-lăng với vợ
-
Người đàn ông đạp xe đi ngược chiều cầu Nhật Tân tử nạn sau cú tông ô tô
-
Xe tải mất lái đâm vào chợ, ít nhất 3 người tử vong
Thể thao
03/12/2022 05:37Brazil thua Cameroon ở phút bù giờ
Bàn thắng
Cameroon: Aboubakar (90'+1)
Thẻ đỏ
Cameroon: Aboubakar (90'+2)
Do đã đoạt vé vào vòng 1/8 nên trước Cameroon, Brazil trao cơ hội ra sân cho nhiều cầu thủ dự bị. Ederson, Gleison Bremer, Fabinho, Gabriel Martinelli, Antony, Gabriel Jesus là những ngôi sao được đá chính thay cho Alisson, Thiago Silva, Marquinhos, Casemiro, Vinicius Junior hay Raphinha. Tuy là đội hình B của Selecao song vẫn toàn những ngôi sao đẳng cấp thế giới.
Sau tiếng còi khai cuộc, Brazil nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận. Cơ hội nguy hiểm đầu tiên của đại diện Nam Mỹ đến ở phút 14, khi Martinelli đánh đầu hiểm hóc nhưng những đầu ngón tay của thủ thành Devis Epassy đã cứu thua ngoạn mục cho Cameroon.
Ở quãng thời gian sau đó, Brazil tiếp tục tạo ra sức ép về phía cầu môn Cameroon. Dù vậy, các pha dứt điểm cuối cùng của Rodrygo hay Antony đều thiếu sự sắc bén để chuyển hóa thành bàn. Thậm chí tới cuối hiệp 1, Ederson đã có tình huống đổ người cứu thua xuất sắc cho Brazil sau cú đánh đầu đập đất của Bryan Mbeumo.

Sang hiệp 2, Cameroon tăng tốc để tìm kiếm bàn thắng. Phút 51, Vincent Aboubakar sút chéo góc đưa bóng đi sạt cột dọc Brazil trong gang tấc. 5 phút sau, Brazil có câu trả lời khi Martinelli sửa lòng hiểm hóc bằng chân phải nhưng thủ thành Epassy một lần nữa khước từ bàn thắng của sao trẻ thuộc biên chế Arsenal. Đây là trận cầu mà Martinelli chính là mũi nhọn nguy hiểm nhất của Brazil, song đáng tiếc Epassy đã chơi quá hay để khiến tiền đạo này nản lòng.
Khi ai nấy đều đang nghĩ về một trận hòa không bàn thắng thì phút bù giờ thứ nhất, tiền đạo Vincent Aboubakar bật cao đánh đầu trong vòng cấm tung lưới Ederson phá vỡ thế quân bình. Cầu thủ 30 tuổi phấn khích cởi áo ăn mừng nên phải nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với việc bị truất quyền thi đấu ngay sau đó.
Ở ít phút còn lại, Brazil tạo ra khá nhiều cơ hội ngon ăn nhưng các pha ra chân của họ lại quá tệ, đặc biệt là cầu thủ vào sân thay người Bruno Guimaraes. Chung cuộc, Brazil thua Cameroon 0-1. Kết quả này vẫn đủ để Selecao vào vòng 1/8 với vị trí nhất bảng G. Đối thủ của Brazil sẽ là Hàn Quốc.
Đội hình thi đấu
Cameroon: Epassy; Fai, Tolo, Wooh, Ebosse; Ngamaleu (Mbekeli 86'), Anguissa, Kunde (Ntcham 68'); Aboubakar, Choupo-Moting, Mbeumo (Toko-Ekambi 64').
Brazil: Ederson, Dani Alves, Eder Militao, Bremer, Alex Telles (Marquinhos 54'), Fabinho, Fred (Guimaraes 55'), Antony (Raphinha 79'), Rodrygo (Everton 55'), Martinelli, Gabriel Jesus (Pedro 64').
Theo Đỗ Trung (Bongdaplus.vn)








- Vì sao ông Phạm Nhật Vượng chọn Thế Giới Di Động? (1 giờ trước)
- Nữ cử nhân Luật viết đơn xin nhập ngũ (1 giờ trước)
- Lời bố nói trong bữa cơm 49 ngày mẹ mất khiến 5 con gái nghẹn lòng (1 giờ trước)
- Nguyên nhân qua đời của nam diễn viên Vu Mông Lung (1 giờ trước)
- Giao thông phía Đông TP.HCM sau 3 tuần sửa cầu Bình Triệu 1 (1 giờ trước)
- Nguyên nhân vụ xe tải lao thẳng vào chợ khiến 12 người thương vong (1 giờ trước)
- Nhận định bóng đá Liverpool vs Atletico, vòng bảng Cúp C1 (1 giờ trước)
- Xuất hiện bằng chứng then chốt, nghi phạm ám sát ông Charlie Kirk có thể chịu án tử (1 giờ trước)
- Điện ảnh Công an nhân dân phản hồi "Tử chiến trên không" nhiều cảnh máu me, bạo lực (1 giờ trước)
- Hansi Flick nổi giận đùng đùng, Lamine Yamal làm rối nội bộ Barca (2 giờ trước)




