Thể thao

Bruno Fernandes: 'Bồ Đào Nha chẳng thay đổi gì khi vắng Ronaldo'

Tiền vệ đang khoác áo MU tiết lộ, sự vắng mặt của Ronaldo không khiến Bồ Đào Nha thay đổi lối chơi, nhưng thừa nhận sẽ thắng dễ dàng hơn nếu "người giỏi nhất thế giới" có thể thi đấu.

Ronaldo có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 ngay trước thềm trận đấu với Thụy Điển và buộc phải cách ly. Tuy nhiên, trong ngày CR7 vắng mặt, Bồ Đào Nha vẫn thi đấu ấn tượng để vùi dập đối phương 3 bàn không gỡ nhờ cú đúp bàn thắng của Diogo Jota và bàn thắng của Bernardo Silva.

Trả lời báo chí sau trận đấu, Bruno Fernandes cho rằng sự vắng mặt của siêu sao đang khoác áo Juventus không ảnh hưởng quá nhiều đến sự chuẩn bị của đội tuyển: "Chúng tôi không được yêu cầu chơi khác đi khi không có Ronaldo, mọi thứ vẫn diễn ra theo kế hoạch".

Bruno Fernandes: 'Bồ Đào Nha chẳng thay đổi gì khi vắng Ronaldo'

"Mọi người đã chứng tỏ được giá trị của mình, nhưng rõ ràng là chiến thắng sẽ dễ dàng hơn nếu như chúng tôi có cầu thủ giỏi nhất thế giới", tiền vệ thuộc biên chế MU vấn không quên dành những lời có cánh cho người đội trưởng.

Còn Jota, tác giả của cú đúp bàn thắng vào lưới Thụy Điển, tân binh 23 tuổi của Liverpool không dấu được sự hào hứng và cho rằng mình vừa có một trong những màn trình diễn xuất sắc nhất.

"Lần thứ 2 khoác áo ĐT Bồ Đào Nha và tham gia một màn trình diễn như thế này? Đó là một kết quả tuyệt vời trước Thụy Điển và nó không hề dễ dàng. Chúng tôi có thể tự hào.

Áp lực thay thế Ronaldo? Không, chúng tôi là những cầu thủ chuyên nghiệp và nếu huấn luyện viên chọn 11 cầu thủ để đưa vào sân, tất cả đều phải làm hết sức mình", Jota nói thêm.

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)