-
Thanh Hóa lên tiếng vụ nước đen, hôi thối chảy thẳng ra biển Sầm Sơn: Xác định nguyên nhân ban đầu -
Treo biển quảng cáo "World Cup 2026", người đàn ông bất ngờ tiếp tay cho trang web cá độ -
Hà Nội tạm cấm hàng loạt tuyến đường ngày 11/7, người dân cần đặc biệt lưu ý để tránh ùn tắc! -
Không chỉ Toán, Tuyên Quang còn có 4 môn lọt top 10 toàn quốc, bất ngờ điểm tiếng Anh và Hóa học -
Cháy lớn tại tiệm phụ tùng xe máy bên trong có nhiều người: Nghi có người phóng hỏa, tình hình các nạn nhân -
Bữa cơm ra mắt của con trai 27 tuổi và bài học thức tỉnh người mẹ: "Hóa ra tôi đã dung túng cho con quá nhiều" -
Đại biểu Quốc hội: Cần rà soát, dấu hiệu bất thường ở Tuyên Quang có thể không phải cá biệt -
Em trai được thưởng điện thoại gần 20 triệu sau khi đạt 23 điểm, cô gái chạnh lòng nhớ lại ngày mình nhận 22 điểm -
Chính phủ yêu cầu sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo chủ trương của Bộ Chính trị -
Tin bão mới nhất: Siêu bão Ba Vì đổi hướng, cập nhật hướng đi và các khu vực chịu tác động trực tiếp
Thể thao
25/10/2017 20:45Buffon giải nghệ cuối mùa này nếu không vô địch Champions League
"Chắc chắn đây là mùa cuối cùng với tôi", Gianluigi Buffon nói trên đài Sky Italy, sau khi trở thành Thủ môn hay nhất năm do FIFA bình chọn. "Thêm một vài mùa nữa cũng không thêm vào hay lấy đi những gì tôi đã làm được. Cách duy nhất là vô địch Champions League. Khi đó, tôi sẽ cố chơi để đoạt thêm FIFA Club World Cup".
Buffon nhận scudetto thứ tám cùng Juventus mùa trước, giúp “Lão Bà” thành Turin vào tới chung kết Champions League, dù ngã gục dưới chân Real Madrid. Đó là thất bại thứ ba của Buffon ở chung kết Cup châu Âu giàu tính khốc liệt, sau các lần năm 2003 và 2015. Danh hiệu cao quý này vẫn là khao khát cháy bỏng của người gác đền 39 tuổi.
Buffon đã vượt qua Keylor Navas (Real Madrid) và Manuel Neuer (Bayern Munich) để đoạt danh hiệu cao quý trong năm cho thủ môn. Anh không giấu tự hào: "Tôi hạnh phúc vì đoạt giải thưởng tuyệt vời ở tuổi này. Tôi rất tự hào và muốn cảm ơn đội bóng, HLV và đồng đội. Mùa trước thật đáng nhớ, dù vẫn chưa đủ để vô địch châu Âu. Hy vọng trong thời gian tới, tôi sẽ chơi tốt hơn cho tuyển quốc gia và Juventus. Tôi muốn tạm biệt bóng đá bằng những thắng lợi tuyệt hảo".
Thủ thành đến từ xứ Tuscany bắt đầu tập ở Parma năm 13 tuổi, ra mắt đội một bốn năm sau đó. Năm 2001, anh gia nhập Juventus với giá kỷ lục thế giới, khoác áo đội áo đen trắng 633 trận.
Theo Xuân Bình (VnExpress.net)
- Siêu máy tính dự đoán Pháp vượt Maroc, đăng quang World Cup 2026 (14:48)
- Thanh Hóa lên tiếng vụ nước đen, hôi thối chảy thẳng ra biển Sầm Sơn: Xác định nguyên nhân ban đầu (14:37)
- Hiệu trưởng Trường THPT chuyên lên tiếng về phòng thi có 15/22 thí sinh đạt điểm 10 Toán (14:33)
- Bộ Nội vụ nghiên cứu thay Nghị quyết 27 sau đợt tăng lương 8% (14:19)
- Treo biển quảng cáo "World Cup 2026", người đàn ông bất ngờ tiếp tay cho trang web cá độ (14:05)
- Hà Nội tạm cấm hàng loạt tuyến đường ngày 11/7, người dân cần đặc biệt lưu ý để tránh ùn tắc! (14:01)
- Đường dây tiền ảo dụ sinh viên bằng việc nhẹ lương cao (50 phút trước)
- Nam diễn viên hình tượng "mẫu mực" bị bắt quả tang trộm quà sinh nhật của bà trùm nhà đài (51 phút trước)
- Đến thăm con gái vào bữa tối, tôi mới hiểu vì sao con rể luôn nhường nhịn vợ (53 phút trước)
- Không chỉ Toán, Tuyên Quang còn có 4 môn lọt top 10 toàn quốc, bất ngờ điểm tiếng Anh và Hóa học (55 phút trước)