-
Trời lạnh làm ngay món cá hầm đậu phụ nóng hổi, thơm lừng đãi cả nhà! -
Thanh niên Huế gây xúc động khi xông pha cứu người rồi chết lặng vì nhà trọ ngập sâu, thiệt hại 150 triệu đồng -
Hà Tĩnh: Hàng trăm ô tô được di dời, người dân hối hả chạy lũ -
Bắt quả tang 25 người sử dụng ma túy trong 2 phòng karaoke “VIP” tại An Giang -
Nam sinh 14 tuổi phải phẫu thuật cắt bỏ “vòng 1” vì quá to, bác sĩ thốt lên: Ở nhà cho cháu ăn gì vậy? -
Nhìn lại cuộc sống sang chảnh của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt -
“Chiếc Kén” và kiếp nạn mới của Trương Ngọc Ánh -
BXH 4 nữ diễn viên có gương mặt đẹp nhất Việt Nam: Chi Pu giữ ngôi đầu, một cái tên gây tranh cãi -
Danh tính cô gái tử vong trong cốp ô tô đậu ven đường ở TPHCM -
Phố vàng Thanh Hóa “cửa đóng then cài” sau khi công an phong tỏa, khám xét
Thể thao
13/05/2019 23:48Bước ngoặt giúp Man City bảo vệ thành công ngôi vô địch Ngoại hạng Anh
Pep đã trải qua mùa giải đầu tiên không hề dễ dàng tại Man City. Nhưng với chiến thắng ngay trên sân Brighton hôm cuối tuần, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã trở thành một trong ba HLV, sau Sir Alex và Jose Mourinho - sở hữu 2 chức vô địch Ngoại hạng Anh liên tiếp.
Pep đã làm điều đó như thế nào? Hãy cùng nhìn lại những khoảnh khắc khiến mùa giải này trở thành lịch sử cho Man City.
Những giọt nước mắt, và cuộc nói chuyện của chủ tịch CLB với Pep trong phòng thay đồ
Đã có hai thời điểm quyết định ở mùa giải 2018/19 có thể tác động trực tiếp đến vận mệnh của Man City.
Hãy bắt đầu với cái thứ hai. Ngay sau khi Tottenham loại Man City khỏi tứ kết Champions League, đã có sự im lặng, xen lẫn những giọt nước mắt trong phòng huấn luyện.
"Chết tiệt Champions League này! Thật khó khăn. Chúng ta không thể giành chiến thắng!" ai đó hét lên bằng tiếng Catalan.
Đột nhiên, chủ tịch của câu lạc bộ Khaldoon Al Mubarak bước vào phòng. Sau một thời gian, dòng suy nghĩ của người đàn ông quyền lực chuyển sang những gì cần thiết.
"Hãy tập trung vào Ngoại hạng Anh. Chúng ta có 5 trận đấu để làm nên lịch sử", ông nói. "Chúng ta sẽ giành được những danh hiệu, không tuần này thì tuần tới. Tại sao chúng ta không tập trung sức lực vào việc phá vỡ các kỷ lục"?
"Chúng ta không bao giờ có thể kiểm soát bóng đá hoàn toàn. Sẽ có một ngày Man City sẽ vô địch Champions League. Nhưng chúng ta sẽ không giành được nó nếu không chơi tốt hơn hôm nay. Tiến lên, hãy vô địch Ngoại hạng Anh và FA Cup. Đó sẽ là một mùa giải tuyệt vời, và nếu bạn giành được tất cả, bạn sẽ là vua của nước Anh!"
Bầu không khí tích cực đã quay trở lại. Sự can thiệp đúng lúc của vị chủ tịch giàu có đã mang đến sự cân bằng cần thiết cho toàn bộ BHL cũng như các cầu thủ. Và ngay sau đó, như đã biết, Man City có 2 chiến thắng liên tiếp trước chính Tottenham và MU.
Thời điểm quan trọng khác đến sớm hơn, vào ngày 29/1. Sau khi vượt lên dẫn trước ngay phút đầu tiên, Man City đã thua 1-2 trước Newcastle. Đó là thất bại thứ tư của họ trong mùa giải.
Ngày hôm sau Liverpool có cơ hội gia tăng khoảng cách với Man City lên thành 7 điểm. Nhưng The Kop bị cầm hòa với tỷ số 1-1 trên sân nhà trước Leicester, khiến khoảng cách chỉ là 5 điểm.
Sau thất bại trước Newcastle, đội bóng của Guardiola đã trở lại với 3 chiến thắng trong 8 ngày, trên sân nhà trước Arsenal và Chelsea, cùng chuyến làm khách của Everton. Và người ta không còn thấy Man City phung phí thêm bất kì điểm số nào nữa.
Vào ngày 3/3, Liverpool tới làm khách của Everton với hai điểm ít hơn Man City. Trận đấu kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Và với 8 trận đấu còn lại, Liverpool không còn là chủ nhân của vận mệnh giải đấu của riêng họ.
Bảo Linh (SHTT)
- Kết luận thanh tra "vạch trần" sai phạm tại dự án 500 tỉ của Tập đoàn Sơn Hải: Vi phạm nghiêm trọng quy trình pháp lý (8 phút trước)
- Chồng H'Hen Niê lấy sữa của vợ pha cà phê cho bạn uống: Nàng Hậu giải thích nhưng lại "đổ thêm dầu vào lửa" (21 phút trước)
- TP.HCM: Khống chế người đàn ông cầm 3 con dao, tấn công hàng xóm rồi cố thủ trong nhà (1 giờ trước)
- Bão số 13 cực mạnh đang hình thành, nguy cơ đổ bộ trực tiếp Đà Nẵng đến Khánh Hòa (1 giờ trước)
- Xét xử vụ đánh bạc tại khách sạn Pullman: Đánh bạc vì... tò mò? (1 giờ trước)
- Cristiano Ronaldo ghi bàn đầu tiên cho U16 Bồ Đào Nha (1 giờ trước)
- Kết quả pháp y vụ cô gái tử vong trong cốp xe ở TP HCM (2 giờ trước)
- Sự thật clip "giả danh công an bắt cóc nữ sinh lớp 10" ở Hà Nội, hé lộ nguồn cơn không ai ngờ đến (3 giờ trước)
- Báo Malaysia tiết lộ thời điểm FIFA công bố quyết định cuối cùng vụ cầu thủ nhập tịch (3 giờ trước)
- Lời khai máu lạnh của người mẹ thả con 1 tuổi xuống giếng, phẫn nộ lý do ra tay với chính con ruột (4 giờ trước)