-
Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường dự Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Mỹ -
Giờ đẹp hóa vàng Tết Bính Ngọ 2026: Bí quyết nghênh đón tài lộc, tiễn đưa gia tiên -
Ngã ngũ vụ bê bối nhập tịch: Malaysia "ngầm thừa nhận" gian lận, tuyển Việt Nam sắp hưởng lợi lớn -
Những mảng màu u tối trong lời tiên tri của Nostradamus cho năm 2026 -
YouTube lỗi diện rộng sáng mùng 2 Tết, người dùng Việt Nam không thể truy cập -
Nghệ thuật "giữ lửa" tình thân: 5 câu nói nên tránh để ngày Tết thêm trọn vẹn -
CSGT TPHCM tiếp tục xử lý vi phạm nồng độ cồn từ 10h sáng mùng 2 Tết -
Tử vi thứ 4 ngày 18/2/2026 của 12 con giáp: Mùng 2 Tết ai hốt lộc? -
Mỹ công bố 300 người nổi tiếng có tên trong hồ sơ Epstein: Giới tinh hoa cùng chính khách có đủ -
Mối quan hệ của vợ Cục trưởng Xuân Bắc và mẹ chồng lần đầu được tiết lộ
Thể thao
29/10/2018 12:41Burnley 0-4 Chelsea: The Blues thắng tưng bừng trong ngày vắng Hazard

Ghi bàn
Chelsea: Morata (22'), Barkley (57'), Willian (63'), Loftus-Cheek (90'+3)
| Burnley 0-4 Chelsea |
Bất chấp những lo ngại về việc vắng ngôi sao lớn nhất Eden Hazard, Chelsea vẫn thi đấu lấn lướt và dễ dàng có được chiến thắng 4-0 trước chủ nhà Burnley. Thắng lợi này phần nào cho thấy sự linh hoạt của Chelsea cùng khả năng ứng biến nơi HLV Maurizio Sarri.
Barkley tỏa sáng
Chấn thương của Eden Hazard đã giúp Chelsea chuyển sang một hình thái khác. Trước đây, CLB thành London thường có thói quen dồn bóng cho ngôi sao người Bỉ đột phá. Nhưng đêm qua, họ đã thi đấu theo phong cách khác. Những pha đột phá ở biên chỉ thỉnh thoảng mới diễn ra. Phần lớn các tình huống uy hiếp của Chelsea đều xuất phát từ trung lộ. Những pha tỉa bóng của Jorginho và Ross Barkley trở thành chìa khóa để thầy trò HLV Maurizio Sarri tiếp cận cầu môn đối thủ.
Trong thế trận đó, Barkley đã thể hiện được vai trò và thế mạnh của mình. Tiền vệ 24 tuổi này trở thành nhân vật sáng chói nhất trên sân Turf Moor đêm qua. Barkley vừa là ngòi nổ, vừa là mũi dứt điểm. Anh góp công trong 3 bàn thắng của Chelsea vào lưới Burnley. Từ đường chuyền nhạy cảm của Barkley, tiền đạo Alvaro Morata có cơ hội đối mặt với thủ môn đối phương để mở tỷ số. Đến đầu hiệp hai, chính Barkley tự điền tên mình lên bảng tỷ số bằng cú sút quyết đoán. Không lâu sau, Barkley khép lại ngày thi đấu tuyệt vời của mình bằng đường chuyền cho Willian nâng tỷ số.
Sau khởi đầu khó khăn, Barkley giờ đây đã bắt đầu thiết lập được tầm ảnh hưởng của mình tại Chelsea. Màn trình diễn vừa qua qua cho thấy Barkley sở hữu nhãn quan chiến thuật sắc sảo như thế nào. Anh vừa quyết đoán, vừa tinh tế, đồng thời cũng rất nhạy cảm. Hình ảnh đó gợi nhớ tới Frank Lampard của một thập niên trước.
Ứng biến như Sarri
Bên cạnh màn trình diễn thăng hoa của Barkley, trận đấu trên sân Turf Moor đêm qua còn cho thấy tài ứng biến của HLV Sarri. Ông đã chuyển Chelsea sang một hình thái mới, chơi đơn giản, không màu mè, nhưng vô cùng hiệu quả. Ngoại trừ bàn thắng của Willian, các pha lập công còn lại của Chelsea đều xuất phát từ những pha phối hợp gãy gọn ít chạm.
Nhìn chung, HLV Sarri đã giải quyết quá tốt khoảng trống mà Hazard để lại. Ban đầu, Pedro được nhà cầm quân người Italia bố trí vào chỗ trống. Nhưng tiền vệ người Tây Ban Nha này chỉ góp mặt được 30 phút trước khi rời sân vì chấn thương. Dù vậy, HLV Sarri không hề nao núng. Ông đưa Ruben Loftus-Cheek vào sân và Barkley được đẩy lên cao chơi như một tiền đạo ảo. Những phút sau đó, Willian cũng thường xuyên bó vào trong, chiếm lĩnh khoảng trống trước khu cấm địa.
Vào cuối trận Loftus-Cheek ghi thêm một bàn nữa để ấn định thắng lợi 4-0 cho Chelsea trước Burnley. Chiến thắng này giúp thầy trò Sarri tiếp tục bám đuổi nhóm đầu. Không những thế, màn trình diễn đêm qua còn cho thấy Chelsea có rất nhiều phương án B. Ngay cả khi thiếu vắng ngôi sao hàng đầu Hazard, Chelsea vẫn đường hoàng đánh bại đối phương với 4 bàn không gỡ.

Đội hình thi đấu
Burnley: Hart; Lowton, Tarkowski, Mee, Taylor; Gudmundsson, Defour, Cork (Westwood 73'), Brady; Hendrick (Barnes 65'), Vokes (Wood 59').
Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Rudiger, Luiz, Alonso; Kante, Jorginho (Fabregas 78'), Barkley; Willian, Morata (Giroud 74'), Pedro (Lofus-Cheek 29').
Theo Minh Tâm (Bongdaplus.vn)
- Sau Tết 2026, hàng loạt ô tô mới chuẩn bị đổ bộ thị trường Việt (11:45)
- Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường dự Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Mỹ (11:39)
- Giá bạc "rơi tự do", nhà đầu tư choáng váng khi 45 triệu đồng/kg "không cánh mà bay" (11:29)
- Giờ đẹp hóa vàng Tết Bính Ngọ 2026: Bí quyết nghênh đón tài lộc, tiễn đưa gia tiên (11:14)
- Tuyển Việt Nam và hành trình chinh phục tấm vé World Cup: Thách thức từ "bảng tử thần" ngay tại khu vực (11:09)
- Lì xì cháu 200 nghìn, đến lượt con mình chỉ 50 nghìn, nàng dâu xử lý trong một câu nói (11:08)
- Drama mùng 2 Tết: Á hậu Hong Kong ly hôn lần hai, tố chồng ngoại tình, nợ hơn 3 tỷ (1 giờ trước)
- "Báu Vật Trời Cho": Bữa tiệc thị giác "bùng nổ" nhất màn ảnh Việt đầu năm 2026 (1 giờ trước)
- 3 ngày trước khi cưới, cô gái sang chấn tâm lý phát hiện bạn trai đặt "khách sạn tình yêu" và cách xử lý bất ngờ (1 giờ trước)
- Ngã ngũ vụ bê bối nhập tịch: Malaysia "ngầm thừa nhận" gian lận, tuyển Việt Nam sắp hưởng lợi lớn (1 giờ trước)