-
Nepal chạy đua với thời gian hậu thảm họa lũ lụt: Hơn 11.800 người được cứu sống, 1.010 người thiệt mạng và khoảng 4.500 người mất tích -
Thủ khoa Kinh tế Quốc dân sở hữu 11 công bố quốc tế về AI -
Bố mẹ cả đời sống tiết kiệm, cần tiền thì đi vay, đến tuổi già bất ngờ gọi 2 con về chia 6 tỷ đồng -
Messi khép lại hành trình với Argentina khi chưa ai nghĩ tới -
Thanh Sơn tuổi 35: Bất ngờ lộ diện sau thời gian im ắng, cuộc sống hiện tại gây chú ý -
Hà Nội phân luồng, hạn chế xe tải trọng lớn qua 2 nút giao cửa ngõ trong ngày 2/9 -
Thực phẩm đông lạnh, đóng hộp có thực sự kém dinh dưỡng hơn đồ tươi? -
5 loại rau củ tốt cho sức khỏe hơn khi nấu chín -
Có đức ắt có lộc: 4 con giáp hết cảnh nghèo khổ, tài vận khởi sắc cuối tháng 7 âm lịch -
CSGT chỉ xử lý lỗi khoảng cách tại 2 vị trí trên cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn
Thể thao
13/10/2015 18:07Các điểm nóng quyết định trận Việt Nam - Thái Lan
Cuộc đối đầu của Công Vinh - Suttinun Phuk-Hom hay HLV Miura - Kiatisuk ảnh hưởng lớn tới kết quả cuối cùng.
![]() |
| Công Vinh phải chiến thắng Suttinun Phuk-Hom để mang về niềm vui cho CĐV nhà. Ảnh: KL. |
Công Vinh được HLV Kiatisuk mô tả là “cầu thủ nguy hiểm nhất của đội chủ nhà", còn tiền vệ Chanathip Songkrasin nhận định: “Công Vinh vừa hay lại vừa may”.
Thực tế, trong đội hình của ông Miura, tiền đạo đang khoác áo Bình Dương là người giàu kinh nghiệm và đóng vai trò rất quan trọng với những bàn thắng cũng như kiến tạo cho đồng đội ghi bàn.
Công Vinh sẽ là người được các hậu vệ Thái Lan “chăm sóc” cẩn thận nhất. Suttinun, người được bầu là trung vệ xuất sắc AFF Cup 2014, có thể được giao nhiệm vụ khóa chặt Công Vinh. Suttinun cao 1m81, nặng 69kg, lối chơi lỳ lợm nhưng có vẻ trung vệ đang chơi cho Chonburi FC không có phong độ cao nhất.
Điển hình, trong trận tuyển Thái Lan hòa 2-2 với Iraq trên sân Rajamangala, Suttinun là người “góp công” giúp Justin Meram và Younis Mahmoud ghi hai bàn thắng vào lưới đội chủ nhà.
2. Huy Hùng - Chanathip Songkrasin
Tiền vệ tấn công Chanathip Songkrasin sẽ là mối hiểm họa lớn nhất cho khung thành của thủ môn Nguyên Mạnh. “Messi Thái Lan” chơi bóng tinh quái, luôn tạo ra sự khác biệt từ cái chân trái rất “dị”.
![]() |
3. Đinh Tiến Thành - Teerasil Dangda
Vài trận đấu gần đây, Dangda mất hút trên hàng công của tuyển Thái Lan. Nhưng cầu thủ từng chơi bóng ở La Liga trong màu áo Almeria vẫn đóng vai trò rất lớn trong chiến thuật của HLV Kiatisuk.
Cụ thể, Dangda sẽ chủ yếu đóng vai trò “chim mồi” vì chắc chắn sẽ bị các hậu vệ bắt chặt. Có thể, Đinh Tiến Thành sẽ được HLV Miura lựa chọn để chơi ở trung tâm của hàng phòng ngự. Chắc chắn, cầu thủ người Hải Phòng này sẽ phải tập trung cao độ để phong tỏa mũi nhọn của tuyển Thái Lan.
4. HLV Miura - HLV Kiatisuk
Cuộc đối đầu của hai HLV thuộc hai trường phái hoàn toàn trái ngược nhau. Ông Kiatisuk trẻ trung, vui vẻ, ưa thích tấn công. Ông Miura lớn tuổi, nghiêm khắc, lạnh lùng, tôn sùng phong cách phòng ngự.
HLV người Nhật Bản rất giỏi trong việc nghiên cứu đối thủ và tổ chức thế trận trước trận đấu. Ngược lại, Kiatisuk nhạy bén, giỏi nắm bắt tình hình và thay đổi dựa trên thực tế. Thống kê nói rằng đội tuyển Thái Lan là đội bóng có tỷ lệ bàn thắng trong 10 phút cuối cao nhất vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á.
Theo Đức Nguyễn (Bongdaplus.vn)
- Đối tượng chém người trọng thương bị bắt sau 21 năm lẩn trốn (1 giờ trước)
- Nghiên cứu Đức: Bệnh nha chu có liên quan đến suy giảm chức năng thận (2 giờ trước)
- Du khách tử vong khi bị cố gắng cứu con ở thác Tiên Nữ (2 giờ trước)
- Chồng lén gọi điện cho đồng nghiệp nữ lúc nửa đêm, vợ im lặng chịu đựng. Không ngờ mẹ chồng lại ra tay… (3 giờ trước)
- Gỡ ngay ứng dụng này nếu bạn không muốn bị theo dõi (3 giờ trước)
- Đoàn Việt Nam giành 90 HCV tại Pickleball World Cup, gấp 10 lần vị trí thứ 2 (4 giờ trước)
- Dấu hiệu ung thư thường xảy ra ban đêm, chuyên gia đã cảnh báo (4 giờ trước)
- 93 người chết vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ 2/9 (4 giờ trước)
- Du khách mất tích khi tắm thác ở Tuyên Quang (5 giờ trước)
- Mẹ góa 62 tuổi về sống với con gái sau khi chồng mất, tận tụy chăm cháu nhưng một ngày phải lặng lẽ rời đi... (5 giờ trước)

