Thể thao

Các học trò ông Miura chưa "tiêu hóa" được thất bại trước người Thái

Hầu hết các tuyển thủ quốc gia đều ngậm ngùi nói rằng, phải rất lâu họ mới có thể ‘tiêu hóa’ được thất bại nặng nề 0-3 trước người Thái trong đêm 13.10.

Hầu hết các tuyển thủ quốc gia đều ngậm ngùi nói rằng, phải rất lâu họ mới có thể ‘tiêu hóa’ được thất bại nặng nề 0-3 trước người Thái trong đêm 13.10.

Tiền vệ Huy Toàn sớm rời sân sau khi được thay vào - Ảnh: Bạch Dương

 
Bàn thua đầu tiên của tuyển Việt Nam, thủ môn Nguyên Mạnh đứng như trời trồng, không thể cản phả nối cú sút xa hết sức kỹ thuật của Kroekrit. Cuối hiệp 1, Nguyên Mạnh đã liên tục phải trổ tài cứu thua nhiều bàn trông thấy đến từ những tình huống tấn công dồn dập của đối thủ.
 
Những tưởng sang hiệp 2, Việt Nam chơi hay hơn và có thể gỡ hòa. Nào ngờ, Đinh Tiến Thành luống cuống đưa bóng vào lưới nhà. Cú đá phản này khiến thủ môn Nguyên Mạnh như phát sốt. Vốn không mấy khi cáu kỉnh đồng đội mà Mạnh phải la lối om sòm. Và đến bàn thua thứ 3, anh gục đầu xuống cầu môn, chấp nhận lần thứ 3 vào lưới nhặt bóng.
 
Mạnh chia sẻ với chúng tôi: “Sau trận, tất cả chúng tôi như chìm đắm vào khủng hoảng. Không khí đội buồn kinh khủng. Hầu như không ai nói với ai một lời nào. Thầy Miura cũng rất buồn. Dù rất tâm trạng, nhưng ông đã xoa dịu, an ủi chúng tôi rằng, trong bóng đá thắng thua là bình thường, thua keo này ta bày keo khác. Nhưng biết khi nào ta mới có thể bày keo khác được với Thái Lan đây”.
 
Nguyên Mạnh phản đối ý kiến cho rằng, HLV Miura đã đưa ra một đấu pháp sai lầm: “Iraq và Thái Lan là hai đội bóng có lối chơi khác nhau nên chúng tôi được chỉ đạo là phải có cách tiếp cận trận đấu không giống nhau. Ở hiệp 1, sau khi bị quây, Việt Nam đã xuống sức và sự mệt mỏi đã khiến đội không còn chơi được tốt khi bước sang hiệp 2.
 
Cá nhân tôi đã rất cố gắng để giữ sạch mành lưới nhưng đã bất lực. Nguyên nhân ở Việt Nam đã bị lỏng từ trên xuống dưới, không đảm bảo được tính chặt chẽ ngay từ hàng công và phòng ngự đã bị thiếu chiều sâu. Thái Lan đẳng cấp cao quá, hơn mình quá nhiều!”.
 

Thủ môn Nguyên Mạnh là cái tên hiếm hoi vẫn gây ấn tượng ở trận gặp Thái Lan - Ảnh: Bạch Dương

 
Trên trang cá nhân, tiền vệ Võ Huy Toàn bày tỏ: “Đá bóng là vậy. Phải có thắng có thua. Chúng ta vẫn có thể đứng lên làm lại. Không đội bóng nào có thể thắng mãi mà cũng không thể thua mãi được. Chúng ta cứ đứng lên mạnh mẽ vượt qua những khó khăn này thì chúng ta sẽ thành công thôi. Cảm ơn tất cả người hâm mộ đã luôn bên cạnh đội tuyển trong suốt thời gian qua”.
 
Phóng viên đã liên lạc với Toàn vào chiều 14.10 và được biết, anh đã bị mắc kẹt ở Cam Ranh: “Tôi bay về nhà ở Đà Lạt nhưng thời tiết xấu quá nên đang “chết tắc” tại Cam Ranh. Trong đầu lúc nào cũng bị ám ảnh bởi trận thua Thái. Dù biết trong bóng đá, có lúc thắng, lúc thua nhưng thua kiểu như vậy cũng hơi buồn. Có lẽ, phải lâu nữa, mới “tiêu hóa” được nỗi buồn thua trận”.
 
Toàn nhận định tiếp: “Hiệp 1, tuyển Việt Nam chơi tốt, thực hiện đúng ý đồ của HLV. Nhưng sang hiệp 2, do quá nóng vội nên làm hỏng hết “bánh kẹo”. HLV Kiatisak của Thái Lan nhận xét cũng có một phần đúng là nhiều cầu thủ trẻ của Việt Nam chưa có nhiều kinh nghiệm ở những trận đấu đẳng cấp như thế này.
 
Tôi rất tiếc vì bị đau nên không được ra sân ngay từ đầu. Khi được tung vào trận thì cũng không chơi được bao lâu vì hình như có nguy cơ bị rách bắp. Tôi đau thấu trời, không thể chịu đựng nổi nên xin thay ra. Tôi cũng chưa biết cụ thể mức độ chấn thương của mình ra sao. Chắc mấy ngày nữa, tôi phải quay ra Hà Nội để chụp phim và điều trị”. 
 
Tâm sự với giới truyền thông, đội trưởng Công Vinh buồn bã nói: “Không ai muốn thua tới 0-3 cả. Thực tế, chúng ta đã rất cố gắng lúc đầu trận, đã có những cơ hội nhưng không tận dụng được thành công. Một lần nữa, chúng ta lại thua bởi một cú sút xa.
 
Sau bàn thắng ấy, Thái Lan đã chủ động hơn. Họ chiến thắng là xứng đáng. Cầu thủ Việt Nam đã làm hết sức mình rồi. Bóng đá Việt Nam chúng ta ở trình độ thấp hơn Thái Lan”.
 
Đàn em của Vinh - cầu thủ trẻ Bùi Tiến Dũng vui vẻ hơn một tí: “Chúng tôi, từ cầu thủ già dặn như anh Vinh đến thế hệ trẻ như tôi đã nỗ lực hết sức mình, chứ không phải chủ quan hay coi thường Thái Lan. Mà có dám coi thường đâu, vì họ là đội quá mạnh. Nhưng thôi, bóng đá mà, thua rồi sẽ thắng!”.
 
Việt Nam vẫn có cơ hội dự vòng chung kết Asian Cup 2019
 
Ở vòng loại World Cup 2018, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) căn cứ vào kết quả để tìm ra các suất tham dự Asian Cup 2019. Cụ thể, 8 đội dẫn đầu mỗi bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé trực tiếp có mặt tại cúp châu lục này.
 
4 đội nhì bảng có thành tích kém nhất, 8 đội hạng 3 và 4 đội hạng 4 có thành tích tốt nhất sẽ tham dự vòng loại thứ 3 để xác định 12 suất còn lại tới U.A.E vào năm 2019. Như vậy dù đứng ở vị trí thứ 3 ở bảng F, Việt Nam vẫn có cơ hội lớn để lần đầu tiên tham dự giải đấu cấp châu lục kể từ năm 2007.
 
>> 16 tháng ngồi ghế nóng, ông Miura đã làm được gì?
>> VFF “nắn gân” ông Miura vì phủi bỏ trách nhiệm
>> Ông Hải “lơ”: Việt Nam thua đậm vì Miura “giỏi quá”
>> HLV Miura: "Tôi không thừa nhận đã sai lầm"
 
Theo Lan Phương (Thanh Niên Online)