-
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng -
Uống vitamin tổng hợp mỗi ngày có thể làm chậm lão hóa sinh học
Thể thao
26/11/2022 15:15Cách Iran ăn mừng chiến thắng: đi bão bằng ôtô, phát kẹo, lính đặc nhiệm phất cờ trên xe bọc thép
Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu giữa Iran và Xứ Wales vang lên, người dân Iran từ già đến trẻ, phụ nữ hay đàn ông đều đổ ra đường để ăn mừng chiến thắng. Không ai có thể ngờ đội quân của HLV Carlos Queiroz lại có thể đánh bại Xứ Wales được dẫn đầu bởi ngôi sao Gareth Bale. 2 bàn thắng phút bù giờ của Rouzbeh Cheshmi và Ramin Rezaeian đã mang lại niềm hạnh phúc vô bờ bến cho 86 triệu dân của xứ Ba Tư.
Mới đây thôi Iran còn chìm trong khủng hoảng với các cuộc biểu tình về bình đẳng giới, mà theo Lãnh đạo tối cao của Iran, ông Ayatollah Ali Khamenei, có thể do thế lực thù địch bên ngoài xúi giục. Nhiều người thậm chí còn kêu gọi tẩy chay đội tuyển vì không đứng về phía họ, bất chấp các cầu thủ nói rằng họ chỉ tập trung vào bóng đá.
Giờ thì không ai còn bận tâm đến điều gì khác ngoài chiến tích lịch sử vừa được tạo ra bởi Team Melli, biệt danh của đội tuyển Iran. Người dân ở 31 tỉnh đồng loạt đổ ra đường ăn mừng chiến thắng. Đường phố ở thủ đô Tehran và nhiều nơi khác tắc cứng vì số lượng quá nhiều ô tô nối đuôi nhau đồng thanh bóp còi. Người dân cũng hạ cửa kính, cười và vẫy chào nhau dù không quen biết. Tất cả cùng kéo tới quảng trường, sau đó nhảy múa, phất quốc kỳ và hô to "Iran, Iran" cùng tên những người hùng trong đội tuyển.



Xe máy cũng được nhìn thấy ở tỉnh Qazvin và Bắc Khorasan, khi nhiều thanh niên đầu trần mang theo quốc kỳ, pháo khói và kèn vuvuzuela, tạo nên bầu không khí náo nhiệt ở những nơi đi qua.
Những bà mẹ hoặc phụ nữ đội khăn trùm đầu cũng mang bánh, kẹo phát cho bất cứ ai họ nhìn thấy trên đường. Được đánh giá là một trong những nơi có đồ ăn ngon nhất thế giới, nhưng dù ngon đến mấy, theo phong tục Iran, người nhận phải vờ từ chối 2 lần, trước khi nhận lấy ở lần từ chối thứ 3.
Cảnh sát và lực lượng đặc biệt đang làm nhiệm vụ cũng được nhận bánh, thậm chí cả hoa. Trong ngày vui của đất nước, các binh sĩ cũng gác lại mọi thứ để hòa vào niềm vui chung. Họ căng quốc kỳ trên xe bọc thép, chụp ảnh selfie và dùng chính xe công vụ để... đi bão.
Bóng đá không chỉ là bóng đá, nó còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, hàn gắn nỗi đau và đoàn kết mọi người.



Theo Thanh Hải (Tiền Phong)
- Ông Zelensky và Thị trưởng Kiev tranh cãi gay gắt về khả năng chống đỡ các đợt tập kích của Nga (15:24)
- Quách Ngọc Ngoan gây bất ngờ khi hát nhạc phim "Trại buôn người" bằng tiếng Khmer (15:05)
- Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng (15:03)
- Khánh Huyền 2k4 gây bão mạng xã hội với bộ ảnh sườn xám vừa cổ điển vừa quyến rũ (46 phút trước)
- Bị xử thua, đô vật tung đòn cấm khiến trọng tài 75 tuổi tử vong (49 phút trước)
- Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn (56 phút trước)
- Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? (1 giờ trước)
- Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng (1 giờ trước)
- Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai (1 giờ trước)
- Ẩm thực đường phố Việt Nam gây sốt tại Mỹ: Khách Tây sẵn sàng xếp hàng cả tiếng ăn bún đậu, bánh mì vỉa hè (1 giờ trước)