-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
-
Nam hành khách đòi hỏi vô lý, chửi bới, giật vô lăng tài xế taxi gây bức xúc: MBS bất ngờ lên tiếng
-
Khuyến khích cán bộ, công chức nghỉ theo Nghị định 178 kết thúc trước ngày 31/8
-
Phát hiện người đàn ông tử vong ven đường ở Thanh Hóa
-
Giết 11 người chồng trong hơn 20 năm để chiếm tài sản ở Iran
Thể thao
02/11/2018 13:38Calisto nổi điên ở phòng thay đồ trận chung kết Việt Nam - Thái Lan năm 2008
“Tôi căng cứng mất 20 phút”
Nếu nói về AFF Cup, hành trình năm 2008 có thể nói như đi từ ác mộng cho đến một giấc mơ mà chẳng ai trong số các cầu thủ Việt Nam thế hệ đó muốn tỉnh dậy. 10 trận giao hữu trước giải, Việt Nam không thắng. Thất bại 0-2 trước Thái Lan ở trận ra quân AFF Cup càng khiến Việt Nam rơi vào một áp lực đến nặng nề. Cựu trung vệ Vũ Như Thành kể lại: “Họ gọi đó là đội tuyển Việt Nam yếu nhất trong 10 năm qua”. Dù vẫn cố gắng duy trì sự lạc quan, dù HLV Henrique Calisto vẫn tạo được niềm tin cho các học trò nhưng thời điểm đấy thật sự là bĩ cực với đội tuyển Việt Nam.
Nhưng qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai. Chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Malaysia ở lượt thứ 2 mở ra cho Việt Nam một con đường sống. Thầy trò Calisto vượt qua vòng bảng để vào đến bán kết rồi đánh bại Singapore với thắng lợi 1-0 chung cuộc sau hai lượt trận. “Trận bán kết lượt về với Singapore theo cá nhân tôi là bước ngoặt lớn nhất, khi ấy, chúng tôi đã có niềm tin rất lớn là sẽ thắng Thái Lan rồi”, cựu trung vệ Vũ Như Thành kể lại.

Niềm tin của Như Thành là chính xác.Việt Nam đánh bại Thái Lan 2-1 trên sân Rajamangala. “Người Thái không tin vào mắt mình. 10 năm rồi, họ không thua một đội Đông Nam Á nào trên đất Thái, chứ đừng nói là Rajamangala. Chúng tôi phấn khích lắm, tự tin lắm. Ông Calisto bước vào sau trận đấu, khích lệ chúng tôi về 90 phút lịch sử ở trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình”, Như Thành hồi tưởng thời điểm ấy.
Nhưng 45 phút đầu tiên ở Mỹ Đình không như tất cả mong đợi. Sự tự tin bỗng dưng biến đâu mất trên đôi chân của các cầu thủ. “Chúng tôi không thi đấu được như tập luyện trước đó. Bản thân tôi cũng đã căng cứng mất 20 phút trên sân. Sự kỳ vọng xung quanh khán đài Mỹ Đình thực sự là rất lớn”.
Phút 21, Teerasil Dangda ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam. Tỷ số khi ấy sau hai lượt trận là 2-2. Mọi thứ trở lại vạch xuất phát…
“Các cậu không phải người đàn ông trưởng thành”
… Phòng thay đồ giữa hai hiệp của Việt Nam bỗng dưng như một ngọn núi lửa phun ừng ực dung nham. Ông Calisto bước vào với một sự nóng giận. Cựu tiền đạo Việt Thắng nhớ như in câu nói của ông thầy người Bồ Đào Nha: “Chúng ta đã vất vả thế nào để đi đến trận đấu này. Tôi đã nói thế nào với các cậu. Lịch sử, chức vô địch chỉ còn cách chúng ta 90 phút.
Đây là Mỹ Đình, nơi mà chúng ta được thi đấu ở thảm cỏ đẹp hơn nhiều, nơi mà xung quanh chúng ta là 4 vạn khán giả và rộng hơn là chục triệu người hâm mộ cả nước. Vậy hãy nhìn xem, các cậu thi đấu hiệp 1 như thế nào. Các cậu không phải là những người đàn ông trưởng thành đâu”.

Câu nói ấy như khiến tất cả bừng tình. Như cách mà cựu trung vệ Như Thành kể lại, Calisto biến chuyển tâm lý cho cả đội bóng. “Chúng tôi bước vào hiệp 2 với một tâm thế khác, tinh thần khác. Khi đội bóng trở lại với lối chơi nhỏ, chơi tam giác như thói quen, tôi thấy rằng chúng tôi sẽ giành chức vô địch”, Như Thành gợi nhớ lại cảm xúc của anh lúc ấy.
Phút bù giờ thứ 5 của hiệp 2, niềm tin ấy đã thành sự thật. Bàn thắng đẳng cấp của Công Vinh đã khiến Mỹ Đình như muốn nổ tung. Việt Nam thắng chung cuộc 3-2 trước Thái Lan. Lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup.
Cú đánh đầu lịch sử của Công Vinh tại AFF Suzuki Cup 2008 |
Theo Trí Công (Bongdaplus.vn)








- Bé 4 tuổi đuối nước ở bể bơi, người thân hoảng loạn sơ cứu sai cách (15:40)
- Novak Djokovic nhận án phạt từ TP Marbella (15:37)
- Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong (15:23)
- Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão (15:20)
- Trịnh Sảng lại phá đảo cõi mạng: Manh nha trở lại, khoe cuộc sống "thiên đường" núp bóng đại gia đang bị truy nã (15:17)
- Bạch nguyệt quang nổi tiếng TikTok Việt lộ ảnh quá khứ: Sao trông như "thay đầu" thế này? (15:06)
- Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội (15:00)
- Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất" (52 phút trước)
- Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt (56 phút trước)
- Mùa nắng nóng, "nằm lòng" 3 nguyên tắc sau để hạn chế nổ lốp xe trên đường (57 phút trước)




