-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
28/02/2021 04:50Cặp trung vệ cùng ghi bàn, Man City thắng 14 vòng liên tiếp
BÀN THẮNG
Man City: Dias (30'), Stones (68')
West Ham: Antonio (43')
So với trận Man City đánh bại M'Gladbach tại lượt đi vòng 1/8 Champions League 2020/21, HLV Pep Guardiola có một số những điều chỉnh nhân sự. Ông thầy người Tây Ban Nha sử dụng tiền đạo Sergio Aguero đá chính sau 4 tháng vắng mặt (từ tháng 10/2020 cũng ở màn so tài với West Ham). Trong khi đó, Kyle Walker và Ferran Torres có mặt ở đội hình xuất phát còn Joao Cancelo, Bernardo Silva và Raheem Sterling dự bị.
Với đội hình không phải thường xuyên đá cùng nhau, dễ hiểu khi Man City thi đấu không thực sự linh hoạt còn các pha phối hợp cũng thiếu đi sự nhịp nhàng. Bên cạnh đó, Man City còn gặp khó khăn trước một West Ham đá với đội hình thấp.
Phải đợi tới phút 30, Man City mới có bàn thắng mở tỷ số. Từ cánh phải, De Bruyne chuyền bóng chính xác cho Ruben Dias băng vào đánh đầu ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà.
Sau khi có bàn thắng mở tỷ số, Man City vẫn tiếp tục làm chủ thế trận còn West Ham cố gắng tấn công mỗi lúc có cơ hội. Càng về cuối hiệp 1, West Ham càng khiến hàng thủ Man City phải choáng ngợp khi đẩy cao tốc độ trận đấu.

Đến phút 39, Antonio dứt điểm trúng cột dọc sau tình huống căng ngang của Lingard. 5 phút sau, West Ham bất ngờ có bàn thắng gỡ hòa 1-1 sau tình huống Antonio đệm bóng cận thành gọn gàng từ pha nửa chuyền nửa sút trước đó của Lingard.
Bước sang hiệp 2, West Ham tiếp tục đẩy cao tốc độ trận đấu và cả hai đội bóng đều có những pha sóng gió về phía cầu môn đối phương. Phút 58, De Bruyne tăng tốc cực kỳ ấn tượng ở cánh trái trước khi căng ngang thuận lợi cho Aguero. Tuy nhiên, Aguero lại lao vào quá chậm nên để cơ hội vuột mất.
Ngay sau đó, HLV Pep Guardiola đã thay Aguero và trao cơ hội cho Gabriel Jesus. Nhưng cũng phải tới phút 68, Man City mới có bàn thắng thứ 2. Sau nỗ lực căng ngang của Mahrez bên cánh trái, Stones sút bóng chìm hiểm hóc về góc xa, nâng tỷ số lên 2-1 cho chủ nhà.
Thời gian tiếp theo, trận đấu vẫn diễn ra khá quyết liệt nhưng không có thêm bàn thắng. Kết quả chung cuộc ở trận Man City vs West Ham, đội chủ nhà giành chiến thắng 2-1.
Với kết quả này, Man City xây chắc vị trí số 1 trên BXH Ngoại hạng Anh 2020/21 với 62 điểm và hơn đội nhì bảng MU đến 13 điểm, thi đấu nhiều hơn 1 trận. Còn với West Ham, họ xếp thứ 4 khi có 45 điểm.

Theo Duy Hồng (Bongdaplus.vn)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




