Thể thao

Cậu bé bán dừa ven biển, trốn gia đình đi đá bóng và cái kết ngoài sức tưởng tượng

Câu chuyện về cuộc đời cậu bé nghèo đã truyền cảm hứng cho nhiều người.

Roberto Firmino (32 tuổi) là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Brazil, hiện đang thi đấu cho đội tuyển quốc gia và CLB bóng đá Al Ahli. Trước khi có sự nghiệp thành công và cuộc sống khá giả như hiện nay, cầu thủ này đã trải qua một tuổi thơ đầy khó khăn. Hồi nhỏ, Firmino đã giúp gia đình đi bán dừa trên bãi biển để kiếm sống.

Anh lớn lên trong môi trường sống chứa đầy cảnh bạo lực và nghèo đói ở quê hương ở Maceió. Chính vì vậy, cha mẹ anh không bao giờ cho con ra khỏi nhà nếu không có người lớn bên cạnh để đảm bảo an toàn, tránh mọi nguy hiểm, dụ dỗ xung quanh.

Cậu bé bán dừa ven biển, trốn gia đình đi đá bóng và cái kết ngoài sức tưởng tượng
Cầu thủ nổi tiếng từng có xuất thân nghèo khó.

Lên 8 tuổi, Firmino đã nghĩ đến việc làm thế nào để thoát nghèo và anh lựa chọn đá bóng, bộ môn thể thao mà Firmino trót đam mê. Để có thể đá bóng mỗi ngày, Firmino đã ngủ dậy thật sớm, lén ra khỏi nhà bằng chiếc khóa đặc biệt do mình tự chế để vượt qua cánh cổng.

Sau đó, anh luyện tập bóng đá trước khi cha mẹ ngủ dậy. Nhận thấy Firmino có tiềm năng, những người hàng xóm tốt bụng đã nói với cha mẹ người đàn ông rằng: "Hãy để thằng bé được tự do đá bóng. Firmino sinh ra đã có tài năng rồi. Thành công của Firmino chính là cơ hội để chúng ta thoát khỏi cảnh nghèo khổ này".

Để theo đuổi niềm đam mê bóng đá, Firmino thậm chí còn đi vay tiền người quen để tập luyện. Với sự giúp đỡ của Luiz, huấn luyện viên tại câu lạc bộ địa phương CRB, Roberto Firmino đã thoát khỏi khu ổ chuột ở tuổi 14 để đến với hành trình mới rộng lớn và đầy cơ hội hơn.

Cậu bé bán dừa ven biển, trốn gia đình đi đá bóng và cái kết ngoài sức tưởng tượng - 1
Cầu thủ này đã cố gắng thoát nghèo nhờ tình yêu với bóng đá.

HLV Luiz cho biết: "Gia đình Roberto rất nghèo và khiêm tốn. Cậu ấy thường đá bóng bằng chân trần. Khi mới đến CLB, bố của Firmino đang thất nghiệp. Vì vậy tôi đã thanh toán chi phí đi lại và ăn ở cho Firmino để cậu ấy nuôi dưỡng ước mơ của mình. Thời điểm đó Firmino là một thiếu niên cao gầy và trầm tính. Trong vài phút đầu tiên khi anh ấy có mặt trên sân, tôi biết Firmino sẽ trở thành một ngôi sao. Tôi đã khóc khi nghe tin Firmino được gọi tới đội tuyển quốc gia Brazil. Tôi rất tự hào về cậu ấy".

Trong những năm tháng đi đá ở các CLB, Roberto Firmino ăn uống rất tiết kiệm để kiếm được nhiều tiền về thăm nhà. Cầu thủ này không bao giờ sa đà vào các cuộc vui chơi mà cố gắng chăm chỉ rèn luyện mình. Giờ đây, cầu thủ nghèo khổ năm nào đã có cuộc sống sung túc hơn nhờ những năm tháng nỗ lực không ngừng nghỉ. Hiện tại anh đã có một tổ ấm hạnh phúc với người vợ xinh đẹp Larissa Pereira.

Cậu bé bán dừa ven biển, trốn gia đình đi đá bóng và cái kết ngoài sức tưởng tượng - 2

Cậu bé bán dừa ven biển, trốn gia đình đi đá bóng và cái kết ngoài sức tưởng tượng - 3
Anh đang có tổ ấm hạnh phúc với người vợ xinh đẹp.

Cặp đôi kết hôn năm 2017 trong một buổi lễ xa hoa quy tụ nhiều ngôi sao bóng đá. Cả hai lần đầu gặp nhau vào năm 2014 và nảy sinh tình cảm nhanh chóng sau đó. Larissa Pereira thành danh trong giới người mẫu và sắc đẹp, cô hiện là doanh nhân thành đạt và là hậu phương vững chắc, thúc đẩy Firmino thành công cả ở trong lẫn ngoài sân cỏ. Tổ ấm của họ hiện là niềm ao ước của bao nhiêu người.

Firmino đã thực hiện thành công giấc mơ đổi đời của mình và trở thành một trong những cầu thủ giỏi nhất Brazil. Anh chính là câu chuyện truyền cảm hứng cho nhiều người về sự nỗ lực không ngừng nghỉ.

Cậu bé bán dừa ven biển, trốn gia đình đi đá bóng và cái kết ngoài sức tưởng tượng - 4
Gia đình cầu thủ nổi tiếng có cuộc sống mà bao người mơ ước.

Theo Ngọc Linh (Người Đưa Tin)




https://www.nguoiduatin.vn/cau-be-ban-dua-ven-bien-tron-gia-inh-i-a-bong-va-cai-ket-ngoai-suc-tuong-tuong-a632111.html